Teen 24h 2012-01-30 14:44:39

Làm sao để đòi được tiền từ cô bạn “chầy bửa”?


[size=4]Bạn ấy có biết ngại không nhỉ?? Khi gọi điện đòi tiền, mình cảm thấy rất ngại, nói thật tiền của mình thì không sao nhưng đây là tiền của mẹ mình, mình rất khó xử. Vậy mà tại sao bạn ấy lại có thể tỉnh bơ như thế![/size]

[justify][size=4]Mình viết những lời này chỉ mong các bạn cho mình một lời khuyên, mình thật sự khó xử. Trong những ngày đầu năm, không ngờ mình lại phải đau đầu về chuyện tiền nong với chính đứa bạn thân nhất, thật quá oái ăm![/size][/justify]

[justify][size=4]Mình có một người bạn thân, nói thật là trừ bạn ấy ra, mình chẳng chơi với ai hết vì từ nhỏ mình không có bạn, chỉ khi lên cấp 3 mình mới có được người bạn này. Mình rất vui, nhưng dường như càng trân trọng tình bạn này, mình lại càng trở nên ngu ngốc thì phải. Bạn ấy lừa mình hết lần này đến lần khác mà mình vẫn tin tưởng bạn ấy, cho đến nay đã là 4 năm chơi chung với nhau, mình đã hiểu rõ con người này đến chân tơ kẽ tóc, vậy mà mình vẫn chơi chung và bị bạn ấy gạt thêm lần nữa.[/size][/justify]

[justify][size=4]Những năm học chung với nhau, bạn ấy luôn mượn tiền của mình với những lí do hết sức đáng thông cảm, mà số tiền mỗi lần bạn ấy mượn mình không hề nhỏ so với học sinh như mình, nhưng mình vẫn cho mượn. Lần thì 200 ngàn, lần thì 500 ngàn, và số tiền ấy cũng bay theo những lời hứa: "Ngày mai tao trả cho, bạn bè làm gì dữ vậy". Thấy thế, mình không đòi bạn ấy nữa vì mình thấy khá ngại, rồi cũng lặng im cho qua. Bạn ấy cũng hoàn toàn im lặng với mình, kiểu như không nhắc đến thì quên luôn khỏi phải trả.
[/size][/justify]

[size=4]
Đầu năm đã bị bạn "bùng" tiền… (Ảnh minh họa)
[/size]


[justify][size=4]Để vay được tiền, bạn ấy luôn có rất nhiều lý do, có lần còn bịa chuyện nói rằng bạn trai bị tai nạn ngã xe, bây giờ bạn ấy không biết làm sao cả vì bạn trai không có tiền trong người, bạn ấy thì cũng không có để giúp đỡ, rồi bạn ấy lại mượn tiền của mình. Nghĩ đến những lần bạn vay nhưng không trả, thực sự mình không muốn cho mượn chút nào. Nhưng nhìn bạn ấy khóc thấy tội nghiệp lắm, thế là mình lại đưa cho bạn ấy 500 ngàn. Qua hôm sau mình tình cờ thấy bạn trai của bạn ý vẫn đi học bình thường, còn dắt xe qua cổng trường nữa. Mình liền vào hỏi ngay bạn, bạn ấy sẵng giọng như quát mình vậy “Nó hết đau rồi nên về được rồi. Tiền của mày từ từ tao trả, làm gì dữ vậy”. Thế rồi chuyện đó cũng thành dĩ vãng, tiền mình không được nhận lại 1 đồng…[/size][/justify]

[justify][size=4]Đến khi tốt nghiệp thì bạn ấy thường hay lên nhà mình chơi, mẹ mình cũng quý bạn ấy lắm. Thời gian đó không thấy bạn mượn tiền gì cả. Cho đến mấy tháng nay, bạn ấy lại lên nhà và hỏi mình mượn vài triệu, mình làm gì có số tiền đó cơ chứ, bạn ấy khóc và bảo bị mất tiền đóng tiền học phí, sợ mẹ biết được nên đành phải hỏi mình. Khi đó bạn khóc lóc rất dữ, mẹ mình thấy tội nghiệp nên đã đưa tiền cho bạn ấy mượn. Lúc nhận tiền, bạn tỏ ra vui lắm, hứa với mẹ mình đúng 2 tuần sau sẽ trả lại ngay.[/size][/justify]

[justify][size=4]Nhưng 2 tuần, rồi tới tận 3 tuần, mình điện thoại hỏi thì nhận được một câu “Chưa có tiền, tuần sau tao về trả cho". Tuần sau vẫn chưa có, bạn hứa để ra Tết trả vì được tiền lì xì. Hôm qua, mình lại điện thoại hỏi, bạn ấy nói năm nay tiền mừng tuổi ít quá không đủ trả, “hay mày cho tao mượn tiền mừng tuổi của mày trả cho mẹ mày đi, rồi tao trả tiền này cho mày sau". Mình muốn ngã ngửa ra vì quá giận, mình nhất quyết không đồng ý vì thấy quá vô lý, sợ rằng bạn sẽ chẳng bao giờ trả tiền đâu. Bạn ấy thấy mình không đồng ý thì dập máy liền, mình gọi thế nào cũng không nghe máy. Mình gọi hoài không được, thật sự mình không biết phải nói làm sao với mẹ đây, mẹ mình nghĩ bạn bè thân thiết nên mới cho bạn ấy mượn, không ngờ bạn ấy… Mình cảm thấy mẹ mình bị xúc phạm vì bạn ấy coi mẹ mình như con nít ấy, giờ còn không thèm trả lời mẹ mình nữa.[/size][/justify]

[justify][size=4]Mình căng thẳng đầu óc quá, đầu năm đã vướng vào chuyện tiền nong thế này, có khi “dông” cả năm mất. Mình biết nói với mẹ thế nào đây, mẹ đã bắt đầu hỏi “Bạn con lên đây chưa, bảo nó gửi tiền cho mẹ”. Chẳng lẽ bây giờ lấy tiền mừng tuổi của mình trả cho mẹ, nhưng nếu như thế mình sẽ chẳng bao giờ nhận lại được số tiền đó nữa. Đó là một khoản khá lớn chứ không phải vài trăm ngàn. Mình đã nghĩ đến cách phải tới nhà gặp mẹ bạn ấy, hy vọng đòi lại chỗ tiền. Nhưng mình không đủ can đảm, dù sao bạn ấy cũng là bạn thân mình…[/size][/justify]

[justify][size=4]Bạn ấy có biết ngại hay không nhỉ?? Khi gọi điện hỏi tiền, mình cảm thấy rất ngại, nói thật tiền của mình thì không sao nhưng đây là tiền của mẹ mình, mình rất khó xử. Vậy mà tại sao bạn ấy lại có thể tỉnh bơ như thế! Mình không biết phải đòi lại tiền và đối xử với người bạn này thế nào bây giờ, các bạn ơi giúp mình với![/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)