Ảnh - truyện vui 2013-06-18 14:09:42

làm gì khi bị bạn gái phát hiện minh thẩm du


[justify]Em viết những dòng này chắc cũng là những lời cuối cùng của cuộc đời đầy đau khổ này… Do nick em ở voz có mấy đứa bạn thân biết nên em trút hết những tâm sự cuối cùng vào game4v này nơi là ngôi nhà thứ hai của em..[/justify]
[justify]Chuyện là như này các bác ạ, do tối qua em nằm mơ thấy nhiều cảnh ướt át nên sáng nay em ngủ dậy đã thấy chỗ ấy chĩa thẳng lên nóc nhà rồi, dạo này kg hiểu sao hay vì mấy con nhỏ trong trường cứ mặc đồ ngồn ngộn mà sáng nào em cũng bị thế, đành ôm cái gối ôm cọ cọ vào cho đỡ khíu chọ các bác ợ… Bình thường thì em cứ để thế đi tè luôn nhưng hôm nay cuối tuần nên em tranh thủ nằm nướng thêm một tí.[/justify]
[justify]Em nghĩ chắc là mới 9,10 giờ gì thôi nên cứ nằm như thế, mà bình thường giờ này nhà em cũng chả làm gì nên nằm nghĩ ngợi 1 lúc em lại nhớ đến giấc mơ tối qua, lại nghĩ về con nhỏ bạn cùng trường mà e thích, nó mặc áo dài mà vếu to em đoán chắc cỡ elly hay Thuỷ Top gì đấy, nghĩ tới đây cộng với tình trạng đang chào cờ của thằng em nên e quyết định là thò tay vào… thẩm du vài phát cho tỉnh táo.[/justify]
[justify]Đến lúc đang cao trào thì em ném cái chăn ra và lột hẳn quần chuẩn bị tư thế chiến thắng thì lúc này…cạch cạch cửa phòng em mở ra các bác ạ, giường em nằm chéo đối diện với cửa thế là trời đất ơi con chị e nó mờ cửa vào. Con tó này bình thường nó có vào phòng e bao giờ đâu (mà thú thật là cũng chả ai vào chĩ mỗi mình e),… Nói đến đây chắc các bác cũng hiểu được tình thế của em lúc này… Mình gồng tay sóc óc tưởng tượng chuẩn bị lên thì… Em như chết lặng vội kéo chăn lên che lại vờ hỏi sao vào kg gõ cửa. Nó nhìn e 1 lúc rồi bảo xuống ăn cơm bme gọi, em bảo xuống trc đi rồi em lục tục vào wc… Lúc này mới nhận ra là nãy lúc nó vào em hoảng quá phọt cmn hết ra tay rồi, kinh vl.[/justify]
[justify]Bây giờ kg khí trong nhà e ngột ngạt lắm, e ăn cơm mà ko dám nhìn ai chỉ được 1 bát rồi bỏ ra tiệm net rồi… Lại nói thêm về con chị em nó hơn em 2 tuổi thôi có thằng bạn trai rồi nhưng trông cũng cù lần lắm, nó vs em thì hay trêu nhau nhưng dạo gần đây nó có gấu rồi còn em FA đi chung e ngại ko ưa thằng đấy nên tránh gặp 2 đứa nó…giờ em hoang man quá nó vừa nt bảo lát về mua cho nó cốc chè với cả nó có chuyện muốn nói…[/justify]
[justify] [/justify]
[justify] thì em thà chết còn hơn… Nếu mà nó kể cho bme e tối nay chắc em tự cắn trym mà chết… Các bác G4V bảo em làm sao đây?[/justify]
[justify]Tối nay về em coi tình hình thế nào rồi kể tiếp ko thấy em nói gì thì các bác hiểu nhé…[/justify]
 
[justify]


Làm cái hình cho đúng tâm trạng em lúc này
Ps: đừng tưởng là em nhá….các thánh fapper vào giải quyết dùm em nó
[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)