Một người cai trị cả đất nước rộng lớn bên cạnh sông Nile; người kia thì làm chủ những con đường sau vô-lăng xe taxi ở Torquay (Anh). Nhưng dù họ có cuộc sống khác biệt, cách nhau hàng vài nghìn năm, vua Tutankhamn và người tài xế Alan Billis cùng có điểm chung - Ướp xác sau khi qua đời.
Ông Billis là người hiện đại đầu tiên được ướp xác theo đúng kiểu Ai Cập cổ đại, từng xuất hiện cách đây 3.000 năm.
Sử dụng những kỹ thuật đã được ứng dụng để bảo quản xác vị vua Tutankhamun sau khi qua đời vào năm 1323 trước Công nguyên, các nhà khoa học đã ướp xác ông tài xế 61 tuổi mới qua đời do mắc căn bệnh ung thư phổi.
![]() |
Vợ chồng ông Billis khi ông vẫn còn sống. |
Vợ của ông Billis, bà Janet, 68 tuổi, chia sẻ: “Ông ấy chỉ nói, “Tôi vừa gọi điện cho công ty để hiến xác cho quy trình ướp xác”. Vợ và ba người con đã trưởng thành của ông Billis đã đồng ý với quyết định đó, kết quả là chương trình bí ẩn xác ướp Mummifying Alan: Egypt’s Last Secret, quay lại quá trình ướp xác theo kiểu Ai Cập đã lên sóng kênh truyền hình Channel 4 mới đây.
![]() |
Các nhà khoa học đứng cạnh xác ướp của ông Billis đã hoàn thiện. |
Tiến sỹ Stephen Buckley, đến từ đại học York, người đã giúp nghiên cứu kỹ thuật ướp xác Ai Cập trước khi chương trình chiến hành, cho biết thi thể của ông Alan có thể tồn tại đến vài thiên niên kỷ.
