[size=4][size=5]Trong 1 cuộc thi thử lòng gan dạ, đại diện của 3 nước: Mỹ, Anh và Việt Nam thi đấu với nhau.
Mỗi người được phát cho 1 cái chuông và được mời vào ngồi 1 phòng kín không nước uống, không thức ăn ai là người chịu đựng được lâu nhất sẽ là người chiến thắng.
Người nước Mỹ vào trong 2 ngày sau đã bấm chuông vì nhịn ăn không được thêm nữa
Người nước Anh thì khá hơn những 4 ngày sau mới bấm chuông. Còn 1 người trong đó khán giả bên ngoài và ban giám khảo rất sốt ruột vì tới ngày thứ 5 vẫn chưa thấy anh bấm chuông, ngày thứ 6 vẫn không thấy động tĩnh gì, và chỉ còn 1 ngày nữa là thời gian thi kết thúc. Bước sang ngày thứ 7 ban giám khảo mở cửa phòng và người Việt Nam bước ra trong sự thán phục cả khán giả lẫn ban giám khảo. BGK hỏi anh: " làm thế nào mà anh có sức chịu đựng dẻo dai như thế, anh có bí quyết gì chăng". Người Việt Nam trả lời trong sự bực tức:" DKm đứa nào đưa cho ông mài cái chuông bấm nó không có kêu……….." 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3
[/size][/size]