[size=3]Giờ cơ thể học, trong một trường thuốc, bác sĩ giáo sư gọi một nữ sinh viên:
- Cô vẽ trên bảng cho tôi bộ phận sinh dục đàn ông trong trạng thái bình thường.
Nữ sinh viên lên bảng và loay hoay trong vài phút thì vẽ xong một bộ phận sinh dục đàn ông oai dũng, căng đầy sinh lực.
Giáo sư lớn tiếng:
- Tôi đã bảo cô vẽ bộ phận đó ở trong trạng thái bình thường mà?
- Thưa giáo sư, từ ngày biết đời đến bây giờ, em chưa bao giờ thấy cái đó ở trong trạng thái bình thường cả![/size]
[size=3]- Bác sỹ ơi, có chắc là em bị bệnh phổi không ạ
- Chắc chắn tới 99.99%
- Nhưng em nghe nói, có 1 bệnh nhân điều trị bác sỹ nọ về bệnh phổi mà chết vì bệnh dạ dày đấy..
- Ồ, cô yên tâm, tôi không bao giờ có sự nhầm lẫn đó. tôi đã chữa bệnh phổi thì chỉ có chết vì bệnh phổi thôi[/size]
[size=3]- Sao bàn giám đốc dài thế nhỉ
- Vì cô thư ký cao 1m7 cơ mà
[/size]
[size=3]Một sinh viên năm thứ nhất vào thăm bác ở Hà nội đúng lúc bác đang ăn cơm
- Cháu chào bác ạ
- À, cháu đấy à? Ăn cơm chưa?
- Dạ cháu chưa ăn ạ
- Cháu cứ đùa, bác là bác hỏi thật đấy
- Dạ cháu chưa ăn thật ạ
- Thằng này, chỉ được cái đùa dai. Thế ăn thật chưa?
- dạ cháu chưa ăn thật mà
- Uhm.. bác có lòng thành hỏi thật mà mày cứ đùa với bác hòai. Bác hỏi lần nữa nhé: ăn thật hay chưa nào?
- Dạ cháu ăn rồi ạ
- Ừ có thế chứ, phải thật thà vậy chứ[/size]
[size=3]
Nam dẫn ngừi yêu đi ăn bún bò Huế, vô tình thấy trong tô bún có 01 cọng lông, Nam yêu cầu chủ quán phải đền cho mình. Lúc này cô bạn gái mới lên tiếng :
- Anh cứ vẽ vời, hồi nãy thì nguyên cả một đám mà anh có nói tiếng nào đâu, ở đây chỉ có 01 cọng thôi mà cũng kiếm chuyện.
Nam trả lời: - Cái nào ra cái đó ah, bún là bún, lông là lông. Em cứ tưởng tượng xem trong đám lông có cọng bún xem, đố thằng nào dám…..
[/size]
[size=3]
Một anh chàng đang trên đường về nhà thì bị cô gái chặn lại hỏi:
- Anh có muốn vui vẻ không ?
Ngó thấy cô gái vô cùng xinh đẹp mà ăn mặc lại cực kì bốc lửa, anh chàng liền hỏi:
- Bao nhiêu?
Cô gái đáp:
- 200 nghìn!
Anh gật đầu đồng ý thế là cô ta bán cho anh một quyển truyện cười[/size]
[size=3]Bà vợ mua một con vịt về nhà, gặp gã chồng say xỉn ở cửa, gã nói: - Không được mang con lợn cái đó
vào nhà! Bà vợ gầm lên: - Đây không phải là con lợn, mà là con vịt. - Đúng, thì tôi đang nói chuyện với
con vịt mà lại![/size]
[size=3]Vị trưởng khoa tại một trường đại học giảng về môn luân lý tính dục cho các nữ sinh viên:
- Trong những lúc bị cám dỗ, các cô hãy tự đặt cho mình một câu hỏi thôi: "Một giờ sung sướng có
đáng với cả một đời ô nhục không?"
- Một nữ sinh trẻ đẹp ngồi ở cuối lớp đứng lên hỏi:"Thưa thầy làm thế nào kéo dài được cả một giờ ạ?"[/size]
[size=3]Một người đàn ông trẻ đang có kế hoạch lấy vợ. Anh ta đến nhờ một bác sĩ tư vấn làm sao để kiểm tra vợ còn rin hay ko? Bác sĩ phán : Đơn giản thôi! anh cần chuẩn bị ba thứ: 1 lon sơn màu đỏ, 1 lon sơn màu xanh và một cái xẻng.Anh ta ngạc nhiên và hỏi : Thế tôi làm gì với những thứ này ?Bác sĩ nhún vai: Trước khi động phòng anh hãy sơn 1 bên bi màu đỏ, 1 bên màu xanh O||O . Nếu cô ta thốt lên : “Óa, đây là hòn… quái dị”, thì phang cái xẻng lên đầu cô ta. [/size]
[size=3]Hai chàng diễn viên tán chuyện - Chàng thứ nhất nói:
- Rõ khỉ, vợ tôi đã đi triệt sản rồi mà sao vẫn có chửa, bác sỹ làm ăn chán thật. Đúng là tiền mất tật mang.
Chàng kia phụ họa:
- Đúng đấy! Bọn bác sỹ bây giờ làm ăn chẳng ra sao cả, tôi đã triệt sản rồi mà vợ tôi vẫn có chửa.[/size]
[size=3]1người phụ nữ mang con mèo bị bệnh của mình tới tìm bác sĩ thú y. Nàng than thở:
- Nó bỏ ăn uống mấy ngày nay, nhờ thầy cứu giùm.
Sau khi khám cho con mèo, bác sĩ thú y liền bảo:
- Con mèo này nó bị chứng bệnh rụng lông, mà nó lại hay liếm lông, nên lông vào miệng, xuống dạ dày, giờ rối bù trong đó. Tôi không thể cứu nó được, thế nào nó cũng chết thôi!
Mặt nàng bỗng biến sắc. Ngồi im lặng nghĩ ngợi một lúc lâu, nàng bỗng khóc lóc vô cùng thảm thiết. Bác sĩ hốt hoảng:
- Cô đừng quá đau buồn như thế. Cô có thể nuôi một con mèo khác cơ mà!
- Không phải thế bác sĩ ơi! Tôi đang lo thế nào rồi chồng tôi cũng mắc bệnh này mà chết mất thôi![/size]
- Cô vẽ trên bảng cho tôi bộ phận sinh dục đàn ông trong trạng thái bình thường.
Nữ sinh viên lên bảng và loay hoay trong vài phút thì vẽ xong một bộ phận sinh dục đàn ông oai dũng, căng đầy sinh lực.
Giáo sư lớn tiếng:
- Tôi đã bảo cô vẽ bộ phận đó ở trong trạng thái bình thường mà?
- Thưa giáo sư, từ ngày biết đời đến bây giờ, em chưa bao giờ thấy cái đó ở trong trạng thái bình thường cả![/size]
[size=3]- Bác sỹ ơi, có chắc là em bị bệnh phổi không ạ
- Chắc chắn tới 99.99%
- Nhưng em nghe nói, có 1 bệnh nhân điều trị bác sỹ nọ về bệnh phổi mà chết vì bệnh dạ dày đấy..
- Ồ, cô yên tâm, tôi không bao giờ có sự nhầm lẫn đó. tôi đã chữa bệnh phổi thì chỉ có chết vì bệnh phổi thôi[/size]
[size=3]- Sao bàn giám đốc dài thế nhỉ
- Vì cô thư ký cao 1m7 cơ mà
[/size]
[size=3]Một sinh viên năm thứ nhất vào thăm bác ở Hà nội đúng lúc bác đang ăn cơm
- Cháu chào bác ạ
- À, cháu đấy à? Ăn cơm chưa?
- Dạ cháu chưa ăn ạ
- Cháu cứ đùa, bác là bác hỏi thật đấy
- Dạ cháu chưa ăn thật ạ
- Thằng này, chỉ được cái đùa dai. Thế ăn thật chưa?
- dạ cháu chưa ăn thật mà
- Uhm.. bác có lòng thành hỏi thật mà mày cứ đùa với bác hòai. Bác hỏi lần nữa nhé: ăn thật hay chưa nào?
- Dạ cháu ăn rồi ạ
- Ừ có thế chứ, phải thật thà vậy chứ[/size]
[size=3]
Nam dẫn ngừi yêu đi ăn bún bò Huế, vô tình thấy trong tô bún có 01 cọng lông, Nam yêu cầu chủ quán phải đền cho mình. Lúc này cô bạn gái mới lên tiếng :
- Anh cứ vẽ vời, hồi nãy thì nguyên cả một đám mà anh có nói tiếng nào đâu, ở đây chỉ có 01 cọng thôi mà cũng kiếm chuyện.
Nam trả lời: - Cái nào ra cái đó ah, bún là bún, lông là lông. Em cứ tưởng tượng xem trong đám lông có cọng bún xem, đố thằng nào dám…..
[/size]
[size=3]
Một anh chàng đang trên đường về nhà thì bị cô gái chặn lại hỏi:
- Anh có muốn vui vẻ không ?
Ngó thấy cô gái vô cùng xinh đẹp mà ăn mặc lại cực kì bốc lửa, anh chàng liền hỏi:
- Bao nhiêu?
Cô gái đáp:
- 200 nghìn!
Anh gật đầu đồng ý thế là cô ta bán cho anh một quyển truyện cười[/size]
[size=3]Bà vợ mua một con vịt về nhà, gặp gã chồng say xỉn ở cửa, gã nói: - Không được mang con lợn cái đó
vào nhà! Bà vợ gầm lên: - Đây không phải là con lợn, mà là con vịt. - Đúng, thì tôi đang nói chuyện với
con vịt mà lại![/size]
[size=3]Vị trưởng khoa tại một trường đại học giảng về môn luân lý tính dục cho các nữ sinh viên:
- Trong những lúc bị cám dỗ, các cô hãy tự đặt cho mình một câu hỏi thôi: "Một giờ sung sướng có
đáng với cả một đời ô nhục không?"
- Một nữ sinh trẻ đẹp ngồi ở cuối lớp đứng lên hỏi:"Thưa thầy làm thế nào kéo dài được cả một giờ ạ?"[/size]
[size=3]Một người đàn ông trẻ đang có kế hoạch lấy vợ. Anh ta đến nhờ một bác sĩ tư vấn làm sao để kiểm tra vợ còn rin hay ko? Bác sĩ phán : Đơn giản thôi! anh cần chuẩn bị ba thứ: 1 lon sơn màu đỏ, 1 lon sơn màu xanh và một cái xẻng.Anh ta ngạc nhiên và hỏi : Thế tôi làm gì với những thứ này ?Bác sĩ nhún vai: Trước khi động phòng anh hãy sơn 1 bên bi màu đỏ, 1 bên màu xanh O||O . Nếu cô ta thốt lên : “Óa, đây là hòn… quái dị”, thì phang cái xẻng lên đầu cô ta. [/size]
[size=3]Hai chàng diễn viên tán chuyện - Chàng thứ nhất nói:
- Rõ khỉ, vợ tôi đã đi triệt sản rồi mà sao vẫn có chửa, bác sỹ làm ăn chán thật. Đúng là tiền mất tật mang.
Chàng kia phụ họa:
- Đúng đấy! Bọn bác sỹ bây giờ làm ăn chẳng ra sao cả, tôi đã triệt sản rồi mà vợ tôi vẫn có chửa.[/size]
[size=3]1người phụ nữ mang con mèo bị bệnh của mình tới tìm bác sĩ thú y. Nàng than thở:
- Nó bỏ ăn uống mấy ngày nay, nhờ thầy cứu giùm.
Sau khi khám cho con mèo, bác sĩ thú y liền bảo:
- Con mèo này nó bị chứng bệnh rụng lông, mà nó lại hay liếm lông, nên lông vào miệng, xuống dạ dày, giờ rối bù trong đó. Tôi không thể cứu nó được, thế nào nó cũng chết thôi!
Mặt nàng bỗng biến sắc. Ngồi im lặng nghĩ ngợi một lúc lâu, nàng bỗng khóc lóc vô cùng thảm thiết. Bác sĩ hốt hoảng:
- Cô đừng quá đau buồn như thế. Cô có thể nuôi một con mèo khác cơ mà!
- Không phải thế bác sĩ ơi! Tôi đang lo thế nào rồi chồng tôi cũng mắc bệnh này mà chết mất thôi![/size]