Tâm sự - chia sẻ 2012-08-31 19:39:22

Ký sự Đêm khuya - Part 1


[size=4]Nửa đêm nội tâm quá đâm ra sinh con mẹ nó tự kỉ.
Tui có cái tính là post xong STT thấy không ưng ý cái gì đấy là del, có ngủ quên thì sáng mai hì hục dậy bằng được để del. Chả biết lý do gì. Tui viết khá là nhiều STT, nhưng số stt tui public ra thì không phải là nhiều. Bởi thế có nhiều người đọc được stt tui viết, có nhiều đứa lại không. Không quan trọng, đôi khi thấy tui viết stt thấy nó cứ nhảm nhảm thế nào, nhưng những gì tui gửi gắm vào đó khá là nhiều. Đôi khi đang buồn ỉa cũng cố gắng nín đýt để mà viết. Tui không biết cái stt này các bạn có đọc được hay không,Cũng có thể là không mà không thì chắc là có. Cũng k có gì quá đặc biệt để ai phải chú ý cả. Thấy thì đọc không thích đọc thì cứ nhắm mắt xua ra.
Cái bản chất của tui là tự ti rồi, nên ai nói gì đôi khi cảm thấy tự con mẹ nó ái, và buồn. Cũng đúng, có khi nào cái stt bên dưới bộc lộ hết bản chất tính cách của tui cũng nên. Cái FB này tui đang xài tính sơ sơ cũng là cái thứ 10 không hơn không kém, friend FB của tui cũng nhiều nhưng thật sự quen thì chả được bao nhiêu, nếu không muốn nói là không quen ai. hoặc không biết ai.
Tui viết stt thường tui viết dài lắm, dài dòng nhưng vô nghĩa. Đọc kĩ thì cũng chẳng có nghĩa gì, những gì tui gửi gắm vào đó đều là con số 0, Haha vớ vẩn thật. Bây giờ là 1 rưỡi sáng này, mặc dù mắt cứ díp díp vào rồi nhưng cứ thích onl giờ này. Mọi người đừng nghĩ tự kỉ là thích thẩm du, Tui sống âm thầm thích 1 mình, onl 1 mình giữa trời đêm không có sao và tất nhiên có trăng rồi, hôm nay hình như sắp rằm tháng 7 mà. Rằm tháng nào cũng thế, tui cứ thích đi một mình 1 mình bên dòng sông hiu quạnh, nghe nhạc trữ tình và hát theo. Tuy hát không được hay nhưng thích hát, tuy ca không giỏi nhưng đàn nghe cũng được. Mặc dù chưa biết cái guitar là gì. Đôi khi, à không lúc nào trong đầu nghĩ nhiều lắm nhưng chẳng bao giờ có có hội viết, ngồi trong nhà vệ sinh suy ngẫm lại cuộc đời, muốn chia sẻ cho ai đó nhưng không thể, đến khi có thể rồi thì chẳng bao giờ làm được. Ai cũng bảo nhìn tướng mày sau này chắc giàu lắm, ừ tui cũng nghĩ vậy đó, Sau này chắc thành đại gia, đại gia kiểu da lột xương,nói vậy chứ tui cũng không gầy lắm, tui nặng tầm 50kg đối với con trai thì khá là gầy nhưng so với tui thì đó là cân nặng tối thiểu của đàn ông và chấp nhận được đối với đàn bà. Tui không được cao cho lắm nếu không muốn bảo là lùn, nhưng nếu so sánh với cân nặng thì đúng là một mẫu người lý tưởng. Thôi kệ mẹ nó đi, đẹp hay xấu thì cũng k quan trọng lắm, quan trọng là bản chất. Câu này tui nghe khá là quen ở con gái, gái thường thường nói những câu chung chung như em không cần anh đẹp trai đâu, ừ không cần đẹp trai miễn giàu là được chứ gì. Đàn ông có cái điểm lợi là trai 80 lấy vợ 18, Trai 18 thì đéo bao giờ dám lấy vợ 50, đó là điểm khá bất bình đẳng giữa đàn bà với phụ nữ, nhầm phụ nữ với đàn ông. Nói về tình yêu thì tui cảm thấy tui cũng buồn cười k kém, tui ghét sến cực kì nhưng lại thích lãng mạn, tuy ghét lãng mạn nhưng lại không bh thích nổi sến. Yêu thì nhiều rồi nhưng người yêu mình thì không bao giờ có nổi. Haha, yêu đơn phương còn hơn chung tình được 2 3 bữa, hồi xưa mình nghe cái câu gì mà Đẻ đứa con ngoan mát L rười rượi, đẻ đứa con dại thảm hại cái L, cái câu này cũng đúng, nhưng đặt trường hợp của tui thì chắc k sai chút nào. Tui khá là ngoan nhưng nhiều người bảo tui nguy hiểm. tui chẳng biết tui nguy hiểm chỗ nào nữa. Đẹp trai, nhà khá giả, có chút quyền lực nhà mặt tiền ngoài ra cũng chẳng có gì quá nổi bật cả. Nói chung tui ngoan, không ăn chơi đua đòi như bao đám bạn khác. Tính tình tui thì vốn bất bình thường rồi, sáng nắng chiều mưa trưa chiều dông tối bão, tui ở hà tĩnh, chỗ tui chắc là cái trung tâm bão, hồi xưa đi học toàn thích bão để được nghỉ học, đến đi nghỉ học rồi mới biết được cái xót xa của bão. Đúng là nỗi đau xót xa, Minh Vương, cũng thích thích anh này hát, giọng dễ nghe ca từ hơi sến nhưng nói chung tạm chấp nhận được trong cái dòng nhạc thị trường bây giờ. Sở thích của tui cũng vớ vẩn và đôi khi thấy tui khá giản dị. Sáng nhai bánh mì chiều đớp mì tôm. Tối nhịn, bởi thế bây giờ nè,tui nhét bao nhiêu là thứ vào người, cũng k thấy mình béo được. Nhạc nhẽo nói thật tui cũng k biết tui thích dòng nhạc nào cụ thể, tiêu chí hay là nghe nhưng có ngoại lệ là không bao giờ ngửi nổi nhạc hàn. Nghĩ cũng buồn cười, 13 thằng vác nhau lên sân khấu, 9 đứa chung nhau 1 cái loa. Mà kệ mẹ chúng nó, bỏ đi, cái chủ đề này muôn thuở là vớ vẩn rồi. Sáng sớm tui thích ăn bún, không phải bún bò cũng chẳng phải bún trâu, khi ăn cảm giác ngon. ừ ngon, ăn giữa chừng cảm giác muốn ăn tiếp. ừ ăn tiếp, ăn xong cảm giác hối hận Giá như chưa từng ăn.Vâng rất khó tả, Đậm chất tạ biên cương nhỉ, thật ra tui thấy khá là thích anh này, từ cách bình luận tới cách ăn nói. Rất thú vị. Tui onl tui làm nhiều việc khá vô nghĩa, ví dụ như tui viết cái stt này cũng thế, không có mục gì cả, các bạn viết stt để bày tỏ quan điểm sâu sắc giữa tâm trạng với tình cảm, tán gái chẳng hạn, còn tui thì khác, tui không biết mình đang muốn cái gì, bây h cần cái gì, và sau này thế nào nữa. tiêu chí sống ngày nào qua ngày đó, ăn bữa nào nhai cơm bữa đó. Đau bụng thì đi ỉa, Đói thì ăn cơm. Bẩn thì tắm và tất nhiên sạch thì thôi. Đơn giản vậy đó. Cuộc sống của tui thì đậm chất chán rồi, nhưng tui biết cách làm cho tâm trạng vui hơn, bản thân tui vui, đôi khi thằng hàng xóm nó cũng vui ké nữa. Ừ tui công nhận tui tự kỉ, nhưng tự kỉ trong trạng thái đặc biệt, Tui tự kỉ tui mới viết được cái stt này cho các bạn đọc, các bạn ở đây tui có thể tâm sự cho các bạn nghe. Tính tui nói nhiều nhưng tui chỉ nhằm vào 1 mục đích chính, mục đích chủ yếu là làm cho người khác vui. Nhiều người bảo tui dễ gần, vui vẻ, nhưng không ít người bảo tui điên, dở. Không quan tâm. ! Có nhiều người tui làm cho vui nhưng cũng đâu ai biết là tui chẳng bao giờ vui được. Thế mới đâm ra dở dở ương ương, trời bây giờ tuy chưa có sương nhưng tâm trạng đếch khá nổi. Tui khá thích phim, hay k muốn nói tui là 1 thằng rất thích phim nhưng không phải là 1 thằng thích tạp như lợn thích nhai đá đâu. Không phải hay mới xem hay là xem rồi đánh giá là hay. Phim tui thích mấy thể loại là Hài, đúng chất hài, Hài bựa, hài ý nghĩa, 1 chút hành động, 1 chút tâm lý, 1 chút kinh dị, thích hoạt hình ngắn và đặc biệt k bh thích nổi anime, ma. Thiên hạ dèn pha thằng này chịu, dẫu biết có thể hay nhưng thôi ta đành nhịn. K xem, k xem là k xem. Quên chứ có thích 1 chút sex nữa, không lại bảo là thầm kín nhưng giấu, Thật thà còn hơn giả nai, đàn ông con trai không xem không được. Câu này chính mồm đàn bà nói nhưng một khi trai xem thì bảo hư đốn. Haha! Đúng là miệng lưỡi thế gian không bằng đàn bà thét. Giang sơn hiểm họa không bằng bản tính đàn bà. Khó lường nguy hiểm. Vâng rất đàn bà. !
Tui lúc nào cũng than là không có bạn, nhưng sự thật thì nhiều lúc có cơ hội kiếm bạn thì tui chẳng bao giờ nắm. Có lẽ, hay chắc là tui sống kiểu này quen rồi,Sống thầm kín nó quen rồi, tui thấy tui có 1 điểm thú vị riêng mà không ai biết được.
Tui kể chuyện cho người khác nghe, 1 câu chuyện nghiêm túc thì chẳng ai tin, nhưng đến khi bịa ra 1 câu chuyện ngớ ngẩn thì ai cũng gật đầu tin. Trớ trêu thật, chả khác gì gà không có lồng đỏ, *** chó lẫn với *** trâu và đâu đâu cũng thấy mấy STT sến, onl FB ý, đọc stt buồn cười, sến đếch tả được,cũng từng nghĩ là dẫm vào nỗi đau của người ta còn bản thân mình cười haha là không được nhưng làm rồi thì thôi chứ sao, nên hay k nên cái mẹ gì nữa bây giờ. Tui nói ở trên đó bạn bè FB tui nhiều nhưng người tui quen cũng chẳng có nhiêu, đó cũng là sở thích của tui, nhiều người tui thật sự quen tui chẳng bao giờ add, đơn giản là tui thích cái gì mới, tìm hiểu cái gì mới thôi. Cái stt này đây, hay nhiều cái stt trước đây tui từng phải ẩn với một số người, một số người tui không muốn cho đọc, tui muốn giấu cảm xúc của tui. Haizzzzzzz không biết diễn tả thế nào cho mọi người hiểu nữa.
Phức tạp nhỉ, thôi các bạn k cần phải biết 1 cái gì đâu, cái stt này tui viết là theo tâm trạng nhất thời, dồn tới bước đường cùng mới làm chuyện bậy.
Vâng bây giờ là nửa đêm, thứ 4, rạng sáng thứ 4 và chờ tới sáng cũng là thứ 4, mai là thứ 5 tất nhiên ngày kia là thứ 6, đối với tui 1 tuần chỉ có vỏn vẹn 7 ngày và 1 năm của tui có tới 365 ngày, wow ý tui, là tui không quan tâm hôm nay là ngày bao nhiêu bây giờ là ngày bao nhiêu cả. Một ngày của tui cùng lắm là 24h. Thời gian cứ trôi đi, và tui cứ gõ. Có lẽ, 1 câu chuyện chẳng bao giờ có hồi kết. Giống như đi trên 1 con đường không bao giờ có đích.
Nỗi buồn không khác gì cục *** trên dòng sông không bờ không bến, Cuộc sống đi qua ta cứ gặp cục *** trôi trên dòng sông vô tận.

Không-vui-nổi.
Vâng rất cảm ơn các bạn đã đọc.
Thân ái chào tạm biệt trong các chương trình sau![/size]


[size=5]Thích thì like, không thích thì cmt[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)