Tin tức - pháp luật 2014-03-18 07:53:35

Không yêu được chị, ra tay sát hại em gái xinh đẹp@##### thằng này ác độc quá


[size=6]Chỉ vì không được đáp lại tình yêu mà Lê Minh Đang đã nhẫn tâm giết chết Nguyễn Ngọc Vy Vy (SN 2008, em gái của Đăng).[/size]

[size=6]Studio Dũng Tuyết nơi xảy ra án mạng[/size]
[justify]Án mạng kinh hoàng trong tiệm áo cưới[/justify]
[justify]8h sáng ngày 1/1/2014, chị Hồ Ngọc Tuyết (thị trấn Bến Cầu, Tây Ninh) vừa dọn dẹp nhà cửa, vừa nói chuyện điện thoại với người thân. Vừa xong cuộc điện thoại, chị bỗng nhớ rằng hơn cả tiếng đồng hồ không nghe tiếng nói cười của cô con gái út Nguyễn Ngọc Vy Vy nên cất tiếng gọi. Khi chị vừa bước lên gác thì Lê Minh Đang từ phía trong chạy ra, tay cầm dao đâm liên tục vào người chị Tuyết khiến chị ngã xuống nền nhà. Dù rất đau đớn nhưng chị Tuyết vẫn đủ tỉnh táo để bấm số điện thoại gọi cho chồng là anh Nguyễn Chí Dũng.[/justify]
[justify]Nghe giọng khẩn thiết của vợ, anh Dũng liền cuống cuồng chạy về nhà. Về đến nơi, anh thấy cảnh tượng rất kinh hoàng, chị Tuyết nằm gục trên vũng máu trong tình trạng nguy kịch. Anh vội bồng chị Tuyết lên giường, hô hoán người dân đến ứng cứu và chạy lên gác tìm bé Vy.[/justify]
[justify]Vào phòng tắm, anh Dũng phát hiện cô con gái út đang nằm bất tỉnh trên nền nhà, người tím tái, trên cổ có vết bầm tím. Anh Dũng liền ôm con chạy xuống nhờ người quen chở đến bệnh viện. Ngay lúc đó chị Tuyết cũng được mọi người chở đi cấp cứu. Chị Tuyết được cứu chữa kịp thời nên qua cơn nguy kịch. Riêng bé Vy đã tử vong trước khi đến bệnh viện.[/justify]
[justify]Gây án vì không được yêu[/justify]
[justify]Lê Minh Đang bị công an bắt giữ ngay sau khi gây án. Tại cơ quan điều tra, Đang khai nhận nguyên nhân khiến y giết hai mẹ con chị Tuyết là do gia đình chị Tuyết vay của y hơn 10 triệu đồng nhưng không chịu trả. Tuy nhiên, kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đó không phải là động cơ khiến Đang ra tay tàn độc với gia đình này.[/justify]
[justify]Trong đêm 31/12/2013, Đang đến ăn ngủ tại nhà vợ chồng chị Tuyết, hai bên không có xảy ra mâu thuẫn. Đặc biệt, đêm đó Đang có nói chị Tuyết gọi điện cho cô con gái lớn của chị là Nguyễn Đinh Đăng về nhà nhưng Đăng không về mà ngủ lại nhà bà ngoại tại Cầu Khởi (huyện Dương Minh Châu).[/justify]
[justify]Sau đó, lại thấy Đăng đưa hình bạn trai lên facebook nên Đang đã ghen tuông vô lối. Lợi dụng lúc một mình ở trên gác với Vy Vy, Đang đã trút cơn thù hận vào cô bé chưa tròn 6 tuổi, bóp cổ em đến chết. Khi chị Tuyết chạy lên tìm con, sợ bị phát hiện, Đang liền dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Tuyết.[/justify]

Em Nguyễn Ngọc Vy Vy khi còn sống

[justify]Bà Nguyễn Thị Kim Oanh (mẹ nuôi của Vy Vy) cho biết: “Vy Vy vẫn xem thằng Đang như anh trai của nó nên khi thằng Đang rủ lên gác chơi thì nó vui vẻ nghe theo. Rồi thằng Đang đưa điện thoại cho nó chơi điện tử. Vì tức tối việc không được chị gái của Vy Vy yêu mà hắn đã bóp cổ Vy Vy. Vì quá nhỏ, con bé đâu đủ sức kêu la, vùng vẫy để mẹ có thể nghe thấy…”. Bà nói trong bức xúc: “Dù bất cứ lý do gì đi nữa, việc giết bé Vy Vy là điều không thể nào tha thứ. Chỉ có ác quỷ mới nhẫn tâm bóp cổ một đứa trẻ chưa đầy 6 tuổi…”.[/justify]
[justify]Cho đến bây giờ, chị Tuyết vẫn còn đau đớn trước cái chết của cô con gái bé bỏng. Chị kể, chiều hôm đó, Đang đến nhà chị chơi như mọi lần. Sau khi ăn tối, thấy trời đã sắp khuya, anh Dũng có bảo với Đang: “Con xem về nhà kẻo khuya quá”. Đang trả lời: “Con ngủ lại rồi sáng mai về”. Sáng hôm sau ngủ dậy, vì là ngày mồng một nên vợ chồng chị Tuyết ăn chay, anh Dũng đã chu đáo đi mua thịt, cá về để vợ làm món ăn sáng cho Đang.[/justify]
[justify]Sau khi ăn uống xong, anh Dũng đi chụp hình, còn chị Tuyết, Đang và bé Vy Vy ở nhà. Đang và Vy Vy rủ nhau lên gác chơi. Sau một lúc không thấy tiếng con, chị Tuyết chạy lên gác tìm thì bị Đang lao đến tấn công. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ và hoàn toàn không nằm trong suy đoán của mọi người.[/justify]

Chị Hồ Ngọc Tuyết đang được cấp cứu tại bệnh viện

[justify]Trao đổi với phóng viên, Nguyễn Đinh Đăng cho biết em và Đang quen biết nhau vào khoảng năm 2005. Em luôn xem Đang như người anh trai, hoàn toàn không có tình cảm nam nữ. Dù Đang hay đến nhà em chơi nhưng số lần em và Đang gặp nhau rất ít, vì em liên tục đi học và đi làm xa nhà. Trước đây, cũng có lần Đang nói lời yêu thương với em nhưng em trả lời rằng mình còn học và em không yêu Đang. Nghe thế, Đang cũng không nói gì hay có biểu hiện thất vọng, buồn chán hoặc hăm dọa, thù ghét em. Nhưng đôi lúc, Đang lại ứng xử rất “trẻ con” như giận dỗi mỗi khi em thân mật hoặc ngồi gần người khác.[/justify]
[justify]Đề phòng việc Đang hiểu lầm, em cũng đã nói rõ ràng với Đang cũng như tất cả mọi người rằng em không yêu Đang, đôi lúc em còn tỏ rõ thái độ không muốn gặp gỡ hay nói chuyện với Đang. Đêm trước khi xảy ra vụ án, khi nghe mẹ nói Đang bảo em về nhà chơi, em đã từ chối vì muốn ở lại nhà bà ngoại cho tiện việc đi làm ngày mai. Đăng không ngờ rằng, việc em không về đêm đó đã khiến con người cuồng yêu này hận thù và cướp đi sinh mạng của cô em gái nhỏ.[/justify]

Bà Nguyễn Thị Kim Oanh, mẹ nuôi của cháu Vy

[justify]Được biết, Lê Minh Đang được sinh ra trong một gia đình khá nề nếp, mẹ Đang nguyên là giáo viên của một trường THCS. Trước đây Đang cũng từng là công an viên của xã Trường Hòa. Với bà con làng xóm, bạn bè, Đang cũng chưa bao giờ mâu thuẫn, gây mất lòng ai. Thế nhưng Đang rất nghiện game. Cũng chính vì nghiện game mà Đang mất công ăn việc làm. Thất nghiệp, Đang lao vào “cày” game nhiều hơn trước. Một số bạn bè của Đang cho biết, mức độ chơi game của Đang đã thuộc dạng “cao thủ võ lâm”. Cũng chính vì luôn sống trong cảnh bạo lực trên game online mà khi nổi cơn ghen tuông, Đang đã ra tay sát hại người vô tội. Đó cũng chính là mẫu số chung và là hồi chuông cảnh báo cho những ai mê muội với phim ảnh, trò chơi bạo lực.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)