
[/justify]
[justify]B : Là đứa em đang tán , ngoại hình thì con này khá đẹp
[/justify]
[justify]C : Thằng super bựa ( cài này sẽ đề cập đến ) , mặt mũi nhìn gần thì xấu , nhìn xa thì bình thường , và đặt biệt mỗi lần nó nghiêm túc lại đẹp trai vãi đái


Truyên là thế này :
A với B quen nhau từ khi khám sức khỏe vào đại học , rồi làm quen , xin số ăn kem , rồi học quốc phòng đùa giỡn cùng nhau ,ăn kem cùng nhau và tối nào cũng nt với nhau ( cứ như bồ của nhau vậy

Nhưng lúc vào học chính thức , bọn em ngồi 1 bàn + 1 con nhỏ trong lớp , thì thằng C nó ngồi bàn cuối , và mượn bút chì của B , B xã giao nên cho mượn …
Và từ hôm đó cho đến bây giờ cây bút chi của B ngày nào nó cũng mượn , mà khốn nạn ở chỗ thằng C cũng có bút chì , nhưng nó không xài , B cũng biết , và khốn nạn hơn là con B cũng mượn nhỏ bạn cây bút chì ghi bài giống như nó ( lúc học quốc phòng cùng mình có bao giờ nó ghi bài bằng bút chì đâu)
Ngồi học cùng mình mà con B cứ 5 hay 10 phút lại liếc xuống nó thằng C ( mình để ý thấy ) trong khi thằng C đang vẽ vời linh tinh

Và mình còn nghe nhỏ bạn cùng bàn kể rằng , B xin số C , và rủ C đi ăn kem , nhưng C kêu bận ( mình chủ động xin số B , ăn kem mình cũng chủ động vậy mà

______
Cho em hỏi cái , B kết C rồi phải không ( linh tính mình mách vậy



_________
À độ bựa của thằng C nè :
Đi học còn 5 phút nữa vào lớp , nó lại xách cặp đi về 1 cách hiên ngang

Lúc nó bị sốt 40 độ ( không hiểu tình cơ hay cố ý mà con B nó cũng bị sốt luôn , nhưng nhẹ hơn nó

Mặt nó cùng dày 8 thước , mấy chị học lại tín chỉ , thì nó ngồi vào cùng bàn mấy chị đó luôn , và mặt tỏ vẻ rất chăm học nghiêm túc

……..
nói chung thằng nay super bựa

