Teen 24h 2009-03-13 01:09:36

Khi teen xây ảo tưởng trên sự hào nhoáng


[justify]Vẻ bề ngoài hào nhoáng và những tâm hồn nhàn nhạt[/justify]

[justify]Để có thể gần gũi hơn và hiểu được thế giới “ẩm ương” của tuổi mới lớn, rất nhiều bậc phụ huynh đã cố gắng tìm hiểu bằng cách tìm đọc những tạp chí, thông tin mà teen quan tâm. Nhưng sau khi thử xem 1 vài tờ tạp chí dành cho tuổi teen, nhiều phụ huynh không khỏi thắc mắc là phải đọc gì khi đến gần 1 nửa là dành cho quảng cáo, và phần còn lại đa số là toàn ảnh với hình. Cô Thu Hà (Q.1-HCM) nói: “Báo dành cho thanh thiếu niên bây giờ được in, trình bày đẹp hơn ngày xưa nhiều và cũng rất đa dạng. Nhưng hình ảnh nhiều quá, có lẽ là xem tranh chứ không phải là đọc báo nữa”.[/justify]

[justify]Tuy nhiên đối với nhiều teens những hình ảnh bóng bẩy đó lại là “chuẩn mực” để cho mình hướng tới. Teens dành nhiều thời gian, công sức để đầu tư cho vẻ bề ngoài của mình sao cho giống với những bộ trang phục, ngoại hình của những người mẫu, ca sĩ, diễn viên trên báo để có thể theo kịp mode. Sẽ chẳng có gì là xấu nếu đó chỉ là cách để teens làm đẹp hơn cho hình ảnh của mình. Nhưng đối với nhiều bạn thì những bộ quần áo đúng mode, vẻ bề ngoài đã trở thành mục tiêu, “lý tưởng” sống. Chính điều đó đã khuyến khích teens trở thành những người quá coi trọng vật chất và chạy theo những thứ phù phiếm. Nhiều teenboy, teengirl dành phần lớn thời gian để cập nhật những xu hướng thời trang mới nhất và sửa soạn trước khi ra đường. Sau đó là hàng giờ lượn lờ, lê la ở ngoài đường, hàng café, bar .vv..vv để có thể chứng tỏ cho mọi người thấy mình sành điệu, mình phong cách như thế nào.[/justify]
[justify] [/justify]

Sành điệu, hào nhoáng theo tạp chí đang là mốt của nhiều teen? (Hình minh hoạ)

[justify]Thế giới của teens dường như chỉ được tổng kết lại ở một vài từ đơn giản như: kute, cool, phong cách, đáng iu, lãng mạn..vv… Càng đầu tư cho vẻ ngoài bao nhiêu, càng cố làm mình trở nên khác biệt thì nhiều teen càng trở nên giống nhau với vẻ ngoài bóng nhoáng và những suy nghĩ na ná như nhau.[/justify]

[justify]Vỡ mộng khi đối diện với thực tế…[/justify]

[justify]Tạo cho mình một vẻ ngoài hào nhoáng và đẹp đẽ nên nhiều teen ngại phải nghĩ tới, đối diện với khó khăn, những thực tế bình thường của cuộc sống. Những từ ngữ, thông tin bóng bẩy, ngọt ngào mà nhiều người dùng để “tô vẽ” về thế giới của teens đã khiến nhiều bạn ảo tưởng về bản thân và những điều xung quanh mình. Vì đối với teens những thông tin đó có sức ảnh hưởng và lan tỏa rất lớn. Tuy nhiên, những thông tin đó cũng chỉ để hướng tới những teens nhà giàu vì thế những teens khác càng ngày càng “đuối sức” khi đã lỡ chạy theo những thứ đó. Điều này đã khiến nhiều bạn cảm thấy bi quan, tự ti về bản thân mình.[/justify]

[justify]Không quan tâm đến việc teens cần gì mà chỉ để ý đến việc teens muốn gì, những thông tin đầy rẫy trên các báo, tạp chí chỉ thỏa mãn đôi mắt và trí tò mò của teens. N.Quỳnh (17t-VĐ) tâm sự: “Sau khi đi làm thêm và tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, em cảm thấy hoài nghi những điều trước kia mà mình đã từng tưởng là đúng. Em cảm thấy nhiều thông tin khiến cho các bạn có cách nhìn thiển cận và màu mè về cuộc sống”.[/justify]

[justify]Không những vậy nhiều teen còn khiến mình trở nên “quái dị” trong mắt mọi người chỉ vì cố gắng bắt chước những điều mà mình đọc được. Tuy nhiên, đa số các bạn đều không thể hiểu được điều này và cho rằng thế là hay, độc đáo, cá tính.[/justify]

[justify]Vì suốt ngày đọc những tờ tạp chí chỉ quanh quẩn với “kook, cute” hay “đáng iu, dễ xương”… mà không ít teen tỏ ra bị choáng trước cuộc đời thực. Những điều bóng bẩy trên tạp chí sẽ trở nên phù phiếm nếu teen không tự điều chỉnh và cân bằng cuộc sống của mình.
[/justify]

[justify](kênh 14)
[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)