Teen 24h 2008-09-25 07:57:08

Khi teen thuê xe ôm đi họp phụ huynh


[justify][size=2]“Họp nóng” không phải là họp phụ huynh vào đầu năm hay kết thúc học kỳ, mà họp bất thường đối với những học sinh cá biệt. Nội dung các cuộc họp này thường khiến nhiều bậc phụ huynh “đau đầu” và không ít học sinh tìm cách “lách”. [/size][/justify]
[justify][size=2]“Xe ôm” đi… họp phụ huynh “nóng”[/size][/justify]
[justify][size=2]Em Nguyễn Mạnh Ng (HS lớp 12 một trường THPT ở Hà Tĩnh) nhiều lần vi phạm kỷ luật. Ng đánh bạn học nên cô giáo chủ nhiệm cho mời phụ huynh đến gặp mặt để phối hợp giáo dục. [/size][/justify]
[justify][size=2]16 giờ hôm đó, phụ huynh hớt hải đến trường. Cô giáo hỏi phụ huynh những thông tin đơn giản về học sinh nhưng phụ huynh… rất ấm ớ. Đến khi có người quen phụ huynh này hỏi chuyện: “Bác hôm nay không đi xe ôm à?’’ thì vị phụ huynh khả kính… bỏ chạy. [/size][/justify]
[size=1]Nhiều học sịmh “thuê phụ huynh” đi họp thay. (Ảnh minh họa)[/size]

[justify][size=2]Sau khi điều tra, cô giáo chủ nhiệm mới vỡ lẽ rằng: Vị phụ huynh nọ vốn làm nghề xe ôm. Vắng khách, lại được học sinh Ng nài nỉ đi họp phụ huynh “nóng” với tiền công 20.000 đồng nên cũng đánh liều. Tôi đã gặp vị phụ huynh “bất đắc dĩ” ấy và được nghe phân trần: “Thật tình đứng ở ngã ba phơi nắng không có khách nên các cháu nhờ đi họp thay, tôi thấy chẳng tổn hại gì lại có vài đồng đổ xăng nên đi, không ngờ bị phát hiện. Cũng rầy rà lắm! Nhưng cánh xe ôm ở đây đi họp phụ huynh thay là chuyện thường ngày!”.[/size][/justify]
[justify][size=2]Được biết, những học sinh ở các trường học khi vi phạm kỷ luật, đứng giữa tình thế: Thầy, cô giáo chủ nhiệm bắt phải mời phụ huynh đến họp, nhưng học sinh vì muốn giấu khuyết điểm, không muốn thầy cô “kể tội” trước bố mẹ nên nghĩ ra chiêu “thuê phụ huynh” đi họp thay. Hiển nhiên là cánh xe ôm thế vai nhiều lần trót lọt.[/size][/justify]
[justify][size=2]Tay gậy, tay dao vào cuộc… giáo dục[/size][/justify]
[justify][size=2]Thầy T kể: Hôm ấy vừa tan học thì thấy hai vị phụ huynh mặt đỏ gay, nồng nặc mùi rượu, phóng xe máy vào trường, tay gậy, tay dao hùng hổ: “Thằng K đâu rồi! Mày đánh con ông, ông cho biết tay!”. Vị phụ huynh nọ huơ gậy, huơ dao khiến đám học sinh ở cổng trường xanh xám mặt mày. Sau đó, các thầy phải ra can thiệp… Mất rất nhiều thời gian, các thầy mới mời được vị phụ huynh nọ về phòng hội đồng. [/size][/justify]
[justify][size=2]Số là, vị phụ huynh nọ có con học lớp 10. Cách đấy 3 ngày, trên đường đi học về, em này bị nhóm bạn lớp 12 xã bên gây gổ và lấy đi chiếc mũ. Sau khi nghe con nói, vị phụ huynh nọ đã uống rượu rồi xông thẳng vào trường. May mà hôm ấy có đầy đủ lãnh đạo nhà trường, giáo viên khuyên can, không thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra! [/size][/justify]
[justify][size=2]Việc phụ huynh đến trường can thiệp theo kiểu “dao búa” hay cấu xé học sinh không phải là chuyện hiếm. Tại trường bạn, câu chuyện bắt đầu từ hai em học sinh gái cùng lớp. Em nọ không chú ý học hành mà yêu đương hơi sớm. Hậu quả của cuộc tình tuổi teen là mang bầu phải đến bệnh viện xử lý. Thế là cô bạn cùng lớp hay mách lẻo loan tin cả trường. [/size][/justify]
[justify][size=2]Xích mích xảy ra, đến mức hai em đã cấu xé nhau trong giờ ra chơi khiến nhà trường phải vào cuộc. Không dừng lại đó, gia đình cô bé mang bầu biết chuyện, mẹ và chị gái đã đến “phục” ở cổng trường, nhằm “day mặt con nặc nô” cho chừa thói “đơm đặt bôi nhọ thanh danh gia đình người khác!”. [/size][/justify]
[justify][size=2]Khi được mời vào phòng hội đồng làm việc, vị phụ huynh “khả kính” kia mới nhận thức ra được hành động của mình là phản giáo dục.[/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)