Tâm sự - chia sẻ 2011-01-10 17:06:29

Khi người ta đang yêu


Khi người ta đang yêu,ai cũng nhìn cuộc sống bằng trái tim chứ không qua ánh mắt!
Khi người ta đang yêu,ai cũng thấy cuộc sống qua lăng kính màu hồng!
Khi người ta đang yêu,ai cũng tìm thấy những thách thức,những cơ hội trong mọi khó khăn hiểm nguy!
Khi người ta đang yêu,ai cũng thấy cả những nụ cười trong những giọt nước mắt!
Khi người ta đang yêu,người ta thấy ánh sáng hiện hữu cả ở trong bóng tối!
…………
Khi người ta đang yêu,người ta thấy tất cả đều lấp lánh rực rỡ…..
Nhưng :
Khi người ta thất bại trong tình yêu,thì sẽ như thế nào nhỉ???
Dù bằng cách này hay cách khác,người ta thấy cuộc sống trở về đúng nghĩa với bản chất của nó,thậm chí còn tiêu cực đi rất nhiều…
Hãy thử tưởng tượng xem:
ü Nếu trái tim được làm bằng giấy,thì sao nhỉ?
àNó sẽ mỏng manh và dễ rách lắm,chỉ cần không khéo 1 chút ta có thể khiến nó nhàu nát và có khi trở thành 1 mảnh giấy vụn.Vậy trái tim giấy có tồn tại mãi với thời gian???
ü Nếu trái tim được làm bằng nhựa,thì sao nhỉ?
àNó sẽ nhiều màu sắc và hình dạng lắm,nhưng lại rất dễ tan chảy khi gặp nhiệt độ cao.Vậy trái tim nhựa có dễ thay đổi ko???
ü Nếu trái tim được làm bằng đá,thì sao nhỉ?
àNó sẽ cứng rắn và mạnh mẽ lắm,nhưng lại dễ làm đau người khác.Vậy trái tim đá có dễ gần ko???
ü Nếu trái tim được làm bằng thuỷ tinh,thì sao nhỉ?
àNó sẽ trong trẻo và lóng lánh lắm,nhưng lại rất dễ vỡ vụn ra thành nhiều mảnh.Vậy trái tim thuỷ tinh có chịu được những khắc nghiệt của cuộc sống???
ü Nếu trái tim được làm bằng pha lê,thì sao nhỉ?
àNó sẽ đẹp đẽ và rực rỡ lắm,nhưng lại thường dùng làm đồ trang sức.Vậy trái tim pha lê chỉ có thể để nhìn ngắm thôi sao???
ü Nếu trái tim được làm bằng nước,thì sao nhỉ?
àNó sẽ tươi mới và gần gũi lắm,nhưng lại ẩn chứa những sức mạnh dữ dội.Vậy trái tim nước có đáng tin ko???
ü Nếu trái tim được làm bằng bông,thì sao nhỉ?
àNó sẽ dịu dàng và êm ái lắm,nhưng lại ẩn chứa những bụi bẩn của thời gian.Vậy trái tim bông có tốt cho sức khoẻ ko???
ü Nếu……..

Khi yêu ai cũng dùng trái tim để cảm nhận,mỗi người đều có 1 cách của riêng mình,trái tim cũng có thể được hình dung qua nhiều góc độ.Nhưng có bao giờ,khi đang yêu 1 ai đó đứng lại để nhìn nhận lại tình cảm của mình hay ko?Trước hết là ở việc,hiểu rõ trái tim mình…
Hay chỉ khi Tình yêu biến mất,người ta mới thực sự hiểu được nó!!!
Bạn có thực sự hiểu trái tim mình???
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)