Nghệ thuật sống 2012-01-15 12:08:06

Khi mang thai con mới biết thương mẹ, mẹ ơi!


Có thai…
Lấy chồng-mang thai rồi sinh con là chuyện rất đỗi bình thường.
Nhưng khi mang thai, ốm nghén, những cơn buồn nôn ào tới tấp, thèm ăn, ăn cho đã rồi chạy vào toilet nôn hết ra. Đi đứng phải cẩn thận, ăn uống kỹ lưỡng, không được ăn những món ngon như phá lấu, gỏi khô bò… không được chơi cảm giác mạnh…
Chưa kể phải tốn tiền đi khám, siêu âm, uống thuốc bổ…
Mệt mỏi khi phải chịu những cơn strees kéo đến liên tục, lo lắng và sợ hãi…
Đến ngày gần sinh luôn mang trong lòng những lo lắng thắc thỏm không biết ngỳ nào vỡ ối.
Nằm trong phòng chờ sanh, những cơn đau kéo đến dồn dập, đau thấu trời, mẹ ơi cứu con…
Đến lúc vào phòng sanh, bị bác sĩ mắng té tát, "rặn đi, ko em bé ngộp bây giờ"

Nghĩ lại mới thấy, gay từ gày đầu tiê biết co gái mang thai, mẹ vui mừng biết mấy. Mẹ hỏi co gái thích ăn gì mẹ nấu, hay thèm gì cứ nói mẹ mua cho ăn. Đi khám mẹ cho tiền khám, chứ chồng con nghèo, để tiền đó cho tụi con ăn uống.
Ngày đi sanh nhìn mẹ tay xách giỏ lỉnh kỉnh vì chồng con đi làm về chưa kịp, mẹ xoa lưng con cho đỡ đau…
3 ngày trong bệnh viện, không ngày nào mẹ vắng mặt, thậm chí co năn nỉ mẹ mới chịu về nghỉ ngơi.
Suốt 3 tháng con nằm cử, mẹ không ngại nhà xa mà ngày ngày qua tắm cháu.

Mẹ ơi, mang thai 9 tháng con mới hiểu thế nào là khổ, nuôi con nên người lại càng khó hơn, khổ cực hơn. Con bất hiếu khi làm mẹ buồn, con vẫn chưa làm được gì cho mẹ. Con mong mình sớm thành đạt để trả hiếu cho mẹ khi vẫn còn kịp.
Con yêu mẹ và cám ơn mẹ vì tất cả những điều mẹ đã làm cho con!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)