Tâm sự - chia sẻ 2012-06-02 09:22:55

kết thúc thêm 1/4 quãng đường học trò


thời gian trôi thật nhanh! mới đây đã được 4 năm và rồi đến ngày hôm nay, những học trò cuối cấp chúng ta phải chia xa, mỗi người 1 nơi! nói thẳng ra thì dường như ai cũng luyến tiếc về những năm học đúng không? chúng ta mỗi người ai cũng từng chia sẻ với nhau kỉ niệm buồn vui, cũng như trấn an, an ủi, quan tâm và chăm sóc cho nhau, tình bạn ấy đều mãi khắc sâu trong tim ta. vậy đối với các thớt thì sao, có ai thật sự buồn khi phải xa bạn mình. những ngày cúp tiết đi chơi, những ngày quậy phá vui đùa rồi ăn biên bản, những ngày ôn thi bù đầu cũng nhau, hay những lúc đi chơi, cười đùa vui vẻ với nhau! quả thật kết thúc năm học này dường như là rất khó khăn với tui…….
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)