Tin tức - pháp luật 2011-04-20 00:22:44

Kẻ sát hại người vợ mang thai


[justify]Vụ mất tích bí ẩn[/justify]



Lori & Mark Hacking


[justify]Mark Douglas Hacking, 28 tuổi và Lori Kay Soares, 27 tuổi là một cặp có thể nói là rất xứng đôi. Họ đã mên nhau ngay từ khi mới gặp nhau trong một chuyến đi du lịch với những người bạn tới Lake Powell, Utah năm 1994.[/justify]

[justify]Chẳng bao lâu sau khi gặp nhau, 2 người họ đã tìm thấy những điểm chung ở nhau. Và cuối cùng họ quyết định chuyển về ở với nhau. Trong vòng 10 năm tiếp theo, cặp đôi này đã sống cùng với nhau. Những người bạn cũng như các thành viên khác trong gia đình luôn luôn thấy ấn tượng với tình yêu nồng cháy của họ. Mặc dù thời gian thì cứ trôi qua nhưng dường như tình cảm của họ không những giảm đi mà còn sâu đậm hơn. Và cũng không mấy khó hiểu vì sao tình cảm của họ lại bền chặt như vậy. Thời gian gần đây Lori có bắt đầu có những biểu hiện nghén và khi đi khám thì cặp vợ chồng này vui mừng ôm lấy nhau khi biết cô vợ đã mang thai được 5 tuần. Tương lai và viễn cảnh về 1 cuộc sống ấm cúng trong 1 gia đình nhỏ đang hiển hiện trước mắt.[/justify]

[justify]Tuy nhiên, vào ngày 19/7/2004, người ta đã phát hiện Lori đi ra ngoài và không bao giờ quay trở lại. Vào buổi sáng hôm đó vào khoảng 10 giờ, Mark đã gọi điện lên văn phòng làm việc của Lori ở Wells Fargo. Cô hiện đang làm việc như một nhân viên hỗ trợ kinh doanh. Trong suốt cuộc điện thoại ngắn với người đồng nghiệp của Lori, Mark đã liên tục hỏi về vợ mình nhưng những người ở đây lại không thấy Lori trong quãng thời gian đó. Người đồng nghiệp Hodge nói rằng từ sáng tới giờ Lori không tới văn phòng. Đây là một điều khá bất ngờ với mọi người tại công ty bởi vợ của Mark luôn luôn tới công ty làm việc đúng giờ.[/justify]

[justify]Trong cả ngày hôm đó, người chồng đã chạy tá hỏa đi tìm vợ mình. Mark gọi điện cho bạn bè, đồng nghiệp và gọi cả về nhà nhưng không một ai có tin nào về Lori. Tới lúc này, mọi người bắt đầu lo lắng và khuyên anh ta nên gọi điện thông báo cho cảnh sát.[/justify]

[justify]Và ngay lập tức Mark thể hiện sự quan tâm của mình. Anh ta gọi tới sở cảnh sát thành phố Salt Lake. Sau khi thông báo cho cảnh sát xong, anh tiếp tục gọi điện hỏi những người bạn thân nhất của Lori để hỏi về vợ. Trong suốt vài ngày tiếp theo, người chồng này liên tục chạy bộ đi khắp khu vực gần nhà để tìm kiếm người vợ. Anh đã chạy tới một công viên gần đó và tìm thấy chiếc xe của vợ đỗ ở cổng công viên nhưng thật đáng tiếc là vẫn không có bất cứ một dấu hiệu nào từ người vợ.[/justify]

[justify]Bất lực trong việc tìm vợ của mình, Mark tiếp tục gọi điện lên sở cảnh sát lần 3 và lần này anh ta yêu cầu khẩn cấp sự giúp đỡ của cảnh sát.[/justify]

[justify]Nỗ lực tìm kiếm[/justify]



Tờ rơi in hình Lori


[justify]Thông tin về việc Lori mất tích chính thức được ban bố rộng rãi và cũng cùng lúc này bạn bè, gia đình và những người đồng nghiệp đã rất nhiệt tình giúp đỡ Mark trong việc tìm kiếm vợ mình. Những người bạn thân nhất của Lori cũng đáp những chuyến máy bay vội về để tham gia vào công cuộc tìm kiếm bạn mình. Tuy nhiên, qua những ngày đầu tìm kiếm tất cả cảnh sát tới bạn bè đều ra về tay trắng.[/justify]



Bố mẹ Mark và Lori tổ chức cuộc họp báo


[justify]Ngày 20/7, gia đình Lori chính thức mở một cuộc họp báo với hi vọng những người người tham gia cuộc họp này sẽ có những thông tin hữu ích về sự biến mất đột ngột của người vợ. Hàng trăm những tờ rơi có in hình ảnh của Lori cùng với những thông tin sơ bộ về cô đã được dán khắp nơi trong thành phố.[/justify]

[justify]Về phần mình, cảnh sát đã huy động tới 1.200 thành viên thực hiện một cuộc tìm kiếm tổng lực trên diện rộng. Tất cả những người biết tới Lori đều quý mến cô và chính vì thế mà khi nghe tin cô mất tích họ đã rất lo lắng cho sự an nguy của Lori.[/justify]

[justify]Tung tích của người vợ đang mang thai còn chưa thấy thì nay người chồng Mark kia lại được xác nhận là có những triệu chứng suy nhược về thần kinh. Có lẽ vụ việc Lori mất tích trong thời gian nhạy cảm cũng như những nỗ lực trong vô vọng của mình đã khiến Mark rơi vào trạng thái suy sụp về tâm lý. Mark đã được mọi người chuyển tới bệnh viện điều trị trong khi cơ quan cảnh sát cùng người thân vẫn tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.[/justify]

[justify]Có lẽ không có nỗi lo nào hơn nỗi lo người vợ đang mang trên mình sinh linh bé bỏng lại mất tích một cách bất ngờ. Liệu cơ quan điều tra có được thêm thông tin về người vợ này? Tình tiết tiếp theo của vụ án sẽ có trong Kẻ sát hại người vợ mang thai[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)