Tin tức - pháp luật 2012-04-05 14:37:33

Kẻ đồi bại nhí và tội ác khó dung thứ


[size=2][size=3]Giở trò đồi bại không được, hắn thực hiện hàng loạt hành vi man rợ của kẻ máu lạnh.[/size][/size]


[justify][size=3]
[/size][/justify]
[justify][size=3]Sự việc diễn ra gây không ít sự choáng váng cho cả gia đình lẫn cơ quan điều tra. Cái chết oan nghiệt của cô bé 12 tuổi khiến cho biết bao nhiêu con người cảm thấy đau đớn và chua xót.[/size]

[size=3]Cô bé vô tội đã không biết rằng, trong một lần đi cắt cỏ như bao ngày bình thường khác, cô đã đánh mất tính mạng của mình bởi một cậu bé hơn cô chỉ vài tuổi. Suy nghĩ bồng bột, sự cuồng loạn tâm sinh lý của một cậu bé nhỏ tuổi là nguyên nhân dẫn đến vụ án.[/size]

[size=3]Xung quanh vụ án này vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ chưa thể giải thích nhưng những người xung quanh đang cảm thấy hoảng loạn bởi cách gây án vô cùng tàn độc của cậu bé tuổi teen.[/size]

Thảm kịch đau đớn

[size=3]Gia đình cháu Đặng Thị Phương (tên nạn nhân đã được thay đổi), sống ở thôn Mai Hồng 1, xã Tân An, huyện Văn Bàn (Lào Cai) đang sống trong những ngày tháng vô cùng đen tối. Cái chết của cô bé đã gây ra nỗi đau vô tận cho cha mẹ và những người thân trong gia đình.[/size]

[size=3]Là một cô bé ngoan ngoãn, hiền lành, ngoài việc đi học trên trường, Phương thường rất chịu khó làm lụng công việc gia đình để phụ giúp cha mẹ.[/size]


Hung thủ Bàn Văn Lượng



[size=3]Sáng ngày 12/3/2012, giống như mọi ngày bình thường, Phương đi cắt cỏ cho ngựa tại khu vực bờ sông Hồng. Nhưng trưa hôm đó, cha mẹ chờ cơm mãi vẫn không thấy Phương trở về. Đợi đến quá trưa, cả nhà mới đổ xô đi tìm.[/size]

[size=3]Từng hốc đá, từng bụi cây đều được người nhà gia đình Phương lục tìm nhưng vẫn không thấy cô bé. Lúc này, gia đình Phương đã phán đoán về chuyện chẳng lành đã xảy ra đối với cô bé. Người thì bảo rằng em ngã xuống sông, thậm chí có người còn nói em bị ma rừng dun dủi dẫn đến mất tích.[/size]

[size=3]Công việc tìm kiếm Phương vẫn được mọi người tiến hành, cha mẹ bấn loạn nói rằng “dù có chết cũng phải tìm được xác”. Cho đến trưa ngày 15/3, người nhà đã phát hiện ra xác chết của Phương được giấu trong một khe đá nằm sát bờ sông Hồng.[/size]

[size=3]Khu vực này gần với nơi mà cô bé thường thả ngựa trong những ngày trước. Thông tin về vụ án nhanh chóng được chuyển tới tới công an huyện và phòng Cảnh sát điều tra.[/size]

[size=3]Sau khi xem xét hiện trường, các trinh sát đã khẳng định rằng, Phương đã bị sát hại và hung thủ đã cố tình giấu xác cô bé vào khe đá nhằm phi tang.[/size]

[size=3]Công tác điều tra, các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng được triển khai. Mọi vết tích xung quanh khu vực giấu xác chết của cô bé đều được thu thập rất kỹ lưỡng.[/size]

[size=3]Quá trình điều tra, lực lượng trinh sát thu thập được thông tin, đã có một người nhìn thấy sự xuất hiện của đối tượng Bàn Văn Lượng (sinh năm 1997, thường trú tại xã Tân An, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai) tại hiện trường vụ án mạng vào thời điểm hôm 12/3. Với việc áp dụng những biện pháp nghiệp vụ cũng như thu thập các chứng cứ khác.[/size]

[size=3]Cho đến ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã bắt giữ đối tượng Bàn Văn Lượng, người cùng thôn với nạn nhân. Qua việc đấu tranh khai khác, Lượng đã phải cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.[/size]

[size=3]Theo lời khai của Lượng thì, cùng thời điểm ngày 12/3, Lượng cũng đi thả trâu ở khu vực bờ sông Hồng, nơi em Phương đang cắt cỏ cho ngựa. Khi nhìn thấy Phương, trong suy nghĩ của Lượng bỗng nổi lên ham muốn dục vọng.[/size]

[size=3]Vì xung quanh đều là rừng núi không hề có bóng người nên ham muốn trong Lượng lên cực điểm. Tiến sát khu vực Phương đang cắt cỏ, Lượng đã nghĩ ra cách sẽ lừa cô gái vào khu vực vắng để thực hiện hành vi đồi bại của mình.[/size]

[size=3]Lượng nói với Phương rằng, mình đã đánh rơi tờ 50 nghìn xuống sông và đề nghị cô bé cùng tìm, nếu thấy sẽ cho 20 nghìn. Hai người cùng mò tìm tiền và tiến lên vùng thượng nguồn, cách địa điểm trước khoảng 100 mét, bất ngờ từ phía sau Lượng lao vào ôm ghì chặt Phương.[/size]

[size=3]Bất ngờ khi bị Lượng sàm sỡ, Phương chống cự lại và vùng chạy lên vùng taluy đường để kêu cứu. Sợ bị phát giác, Lượng chạy theo kéo được chân của Phương lôi xuống khu vực sát sông. Lượng vớ được hòn đá và đập liên tiếp vào ngực và bụng của bé Phương.[/size]

[size=3]Bị đánh mạnh, Phương chết lịm và không còn chống cự được nữa. Lúc này, Lượng toan thực hiện hành vi hiếp dâm của mình. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Phương vẫn còn giần giật, Lượng liền lấy viên đá to hơn đập rất nhiều nhát vào khu vực mặt cho đến khi cô bé không còn cử động.[/size]

[size=3]Thấy Phương đã chết, Lượng vô cùng sợ hãi và kéo xác nạn nhân vào khe đá rồi dùng đất, đá với cỏ che đậy hòng phi tang.[/size]

[size=3]Đôi dép của cô bé rơi ở hiện trường cũng được Lượng nhặt lên rồi đem giấu vào một khe nhỏ cạnh đường quốc lộ. Sau khi đã giấu được xác nạn nhân, Lượng quay về chăn trâu tiếp như không hề có chuyện gì xảy ra.[/size]

[size=3]Dù hai gia đình cùng ở một thôn, tối ngày hôm đó, khi thấy cha mẹ Phương đi tìm con gái, biết chuyện nhưng Lượng vẫn tỏ vẻ như không biết chuyện gì xảy ra. Lượng về nhà và sinh hoạt bình thường không hề có biểu hiện khác lạ.[/size]

[size=3]Lượng tin rằng việc mình giấu xác nạn nhân vào khe đá sẽ rất khó để phát hiện. Kể cả ngay khi người nhà của Phương tìm ra xác, Lượng cũng không hoang mang. Chỉ đến khi bị cơ quan chức năng bắt giữ, Lượng mới tỏ vẻ hoảng hốt thực sự.[/size]

[size=3]Sự điềm tĩnh của một cậu bé tuổi trăng tròn đã tan biến hoàn toàn, thay vào đó, y tỏ ra bấn loạn và lung tung trong những lời nói. Tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ, tổ điều tra đã khiến Lượng phải khai báo một cách đầy đủ toàn bộ quá trình gây án của mình.[/size]

Nỗi đau những người ở lại

[size=3]Hiện tại, cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ về hung thủ Bàn Văn Lượng. Tuy nhiên, theo lời khai của Lượng thì y sinh năm 1997, một số giấy tờ liên quan lại ghi năm 1998. Tuy nhiên, nhìn vẻ bề ngoài, Lượng to lớn và phát triển như những chàng đã quá 20 tuổi.[/size]

[size=3]Theo quan điểm của cơ quan điều tra, việc xác minh độ tuổi của Lượng vô cùng quan trọng vì nó ảnh hưởng đến bản án mà y phải nhận khi ra tòa. Một điều quan trọng nữa là việc đăng ký độ tuổi ở khu vực miền núi khá lỏng lẻo, để xác minh độ tuổi đúng của Lượng cũng là một việc làm không hề đơn giản.[/size]

[size=3]Theo ý kiến từ phía cơ quan điều tra thì, đây là một trong những yếu tố then chốt trong vụ án, nó quyết định rất nhiều để việc xét xử.[/size]

[size=3]Qua công tác xác minh ban đầu, đối tượng Lượng có rất nhiều điểm bất bình thường trong việc phát triển tâm sinh lý, có thể của đối tượng này phát triển một cách lớn hơn rất nhiều so với trước độ tuổi.[/size]

[size=3]Bản thân gia đình của Lượng đều là người nông dân hiền lành, chân chất chưa từng gây ra điều tiếng gì trong khu vực sinh sống. Bản thân Lượng ở nhà cũng rất chịu thương, chịu khó giúp đỡ mẹ làm những công việc trong gia đình.[/size]

[size=3]Bản thân bố mẹ Lượng đã bỏ nhau từ lâu, bố bỏ đi lấy vợ 2, cậu bé sống với mẹ từ nhỏ. Sống ở khu vực rừng núi, lại có điều kiện khá khó khăn nên Lượng không mấy khi được tiếp xúc với xã hội bên ngoài, quanh năm chỉ biết đến chăn trâu, làm nương.[/size]

[size=3]Khi biết thông tin đứa con trai của mình là kẻ giết người, mẹ của Lượng gần như suy sụp hoàn toàn. Bao nhiêu hy vọng vào tương lai người mẹ để hướng về Lượng.[/size]

[size=3]Tuy nhiên, giờ đây, khi con trai sắp phải đón nhận bản án đích đáng cho tội danh giết người, người mẹ này chỉ biết chết nấc với những lời khóc ngẹn ngào.[/size]

[size=3]Gia đình của cô bé Phương lúc này chỉ biết chua xót mà chấp nhận sự ra đi đầy đau đớn của cô con gái. Người nhà của Phương đau lòng nói rằng, con bé ngoan ngoãn, xinh đẹp nhất trong số những chị em trong gia đình. Vậy mà số phận khiến cho nó phải chết thảm.[/size]

[size=3]Nói về quan điểm với gia đình Lượng, người nhà của Phương nói rằng, ai gây ra tội người ấy phải chịu. Mọi người cho rằng, cậu bé Lượng đã quá bồng bột, hành động tội ác đó một phần cũng xuất phát từ suy nghĩ chưa chín chắn.[/size]

[size=3]Vụ án của cô bé 12 tuổi xảy ra tại thôn Mai Hồng đã gây ra một cú sốc cho tất cả người dân trong thôn. Mọi người thương cảm cho số phận cô bé xấu số phải chết thảm nhưng cũng tiếc nuối cho hung thủ, một cậu bé chưa kịp trưởng thành đã vướng chân vào lao lý.[/size]
[size=3]Hai gia đình mỗi bên phải gánh chịu nỗi đau khác nhau, nhưng nguyên nhân căn bản có thể nói, toàn bộ bi kịch này xuất phát từ sự mất lý trí của tuổi trẻ, của một cậu thanh niên chưa thể làm chủ được suy nghĩ của mình.[/size]

[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)