Mặc dù dường như có tất cả: tiền tài, danh vọng, và một anh chàng bạn trai là thần tượng của bao cô gái, nhưng Selena Gomez vẫn giữ cho mình lối sống “ngoan đạo” khi tránh xa các bữa tiệc ở các hộp đêm.
Sự thật là các ca khúc của Selene Gomez và ban nhạc của cô ấy - The Scene được chơi ở khắp các sàn nhảy trên thế giới, nhưng Selena lại chưa một lần bước chân vào đó. “Tôi có 4 ca khúc đạt vị trí No.1 tại các bảng xếp hạng nhạc dance, tuy nhiên tôi lại chưa từng đặt chân vào một vũ trường” – cô nàng thú nhận. “Tôi nghĩ rằng không khí ở đó rất vui và tuyệt với nhưng đến một ngày kia tôi mới có ý định vào đó.”

Xa rời những nơi giải trí về đêm với các bữa tiệc thâu thiên chỉ là một trong nhiều cách để Selena bảo vệ hình ảnh của mình. Cô nàng thậm chí không dám tiêu tiền một cách tùy tiện mà để mẹ và quản lí quán triệt các vấn đề tài chính. Selena Gomez nghĩ rằng mẹ sẽ là người giúp mình đưa ra những lời khuyên đúng đắn rất về việc chi tiêu. Cô nàng Disney cũng đang dự tính việc mua xe hơi riêng nhưng vẫn còn do dự đó là một khoản chi tiêu lớn.
Cũng theo thống kê mới đây của tạp chí People, Selena Gomez nằm trong danh sách những ngôi sao teen có thu nhập cao nhất trong năm qua với 5.5 triệu đô (hơn 114,5 tỷ đồng). Anh chàng bạn trai của cô nàng Justin Bieber là nhân vật đứng đầu danh sách với số tài sản kếch sù lên tới 53 triệu đô (hơn 1103,6 tỷ đồng). Được biết số tiền này thu về từ khoản bán CDs, nước hoa riêng và bộ phim hòa nhạc 3D của Justin Bieber.

Về phía Justin Bieber, mới đây anh chàng đã vinh dự được được đặt tên cho một con đường ở Mỹ. Một bạn gái 11 tuổi tên là Caroline Gonzalez, sinh sống tại Forney, Texas đã chiến thắng một cuộc thi trên Facebook với giải thưởng được làm thị trưởng trong một ngày.

Với giải thưởng này, cô bạn Caroline có quyền đến văn phòng làm việc và thay đổi những gì bạn ấy cho là cần thiết. Và công việc mà Caroline đã thực hiện đó là đổi tên đường “Main Street” thành “Justin Bieber Way”. Cô bạn cho biết: “Cháu rất thích Justin Bieber và âm nhạc của anh ấy. Và cháu nghĩ rằng, tại sao lại không có một con đường mang tên thần tượng tại chính quê hương mình nhỉ?” Nhiều fans của Justin đã khá hào hứng với hành động này. Tuy nhiên, một số người lại cảm thấy việc làm này là không cần thiết. Chắc hẳn Justin Bieber phải rất tự hào khi có một fan lớn như vậy rồi.