Hỏi sao mà fans không cầm được nước mắt.
Tối 4/5 vừa qua, concert tại Kobe World Memorial Hall (Nhật) của DBSK đã mang nhiều ý nghĩa hơn là một show diễn khai mạc bình thường. Như các fans đã biết, bắt đầu từ thứ hai đầu tuần này, DBSK đã chính thức châm ngòi cho “Dong Bang Shin Ki 4th Live Tour 2009 - The Secret Code” để quảng bá cho album Jpop cùng tên của các anh tại Nhật.
Những fans tham gia concert mở màn tại Kobe đến với tâm trạng phấn khởi, háo hức… tuy nhiên sau khi nhìn thần tượng xuất hiện trên sân khấu, rất nhiều Cass đã không cầm được nước mắt. Bên cạnh Ho, Jae, Chun và Min, Su ra mắt fans trên một chiếc xe lăn. AVEX cho biết vào buổi diễn tập ngay trước concert (3/5), Su đã bị thương tại mắt cá chân và bác sĩ yêu cầu anh không được đi lại, thậm chí nên hủy bỏ concert tại Kobe.
Jun Su
Tuy nhiên, Su không muốn làm hàng ngàn fans đang háo hức, chờ đợi hàng tháng trời vừa qua của mình phải thất vọng và anh đã khẩn khoản yêu cầu được tham gia biểu diễn trong show khai mạc này. Cuối cùng, ban tổ chức đã chiều theo ý anh và sắp xếp lại lịch trình, nội dung các màn biểu diễn để có thể phù hợp cho cả 5 thành viên DBSK. Và vào ngày tiếp theo 4/5, Su đã xuất hiện trước đông đảo Cass trên chiếc xe lăn, không chỉ biểu diễn hết mình, anh còn tham gia tích cực trong vai trò của một MC.
Su được Jae đẩy ra sân khấu trên xe lăn
Tất nhiên với tình trạng hiện tại, Su không thể thực hiện vũ đạo cùng những mẩu còn lại, anh không thể hoàn thành trọn vẹn cùng DBSK từ đầu đến cuối của những bản nhạc dance. Nhưng chỉ riêng việc anh ngồi trên xe lăn và vẫn biểu diễn hết mình vì fans, thậm chí, cố gắng đứng dậy ở ca khúc kết thúc “Bolero” đã khiến cho concert khai mạc tại Kobe trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết. Không chỉ các fans có mặt hôm đó mà ngay cả đông đảo cư dân mạng cũng đã không cầm được nước mắt khi xem đoạn fancam quay cảnh anh ngồi trên xe lăn và biểu diễn bên cạnh 4 mẩu còn lại của DBSK.
Nhìn cảnh này hỏi fans nào mà không cảm động đến phát khóc
Jae cũng đã nói với Su trong buổi biểu diễn rằng cần thời gian để hồi phục, anh không nên buộc bản thân phải gắng quá như vậy, tuy nhiên vì không muốn các fans thất vọng và lo lắng, Su đã bỏ qua lời Jae. Ngay từ concert tại Kobe kết thúc, anh đã lập tức send email cho fans cho biết anh cảm ơn mọi người rất nhiều và đồng thời cũng xin lỗi vì chấn thương ngoài mong đợi này: “Ngày đầu tiên của tour diễn, tôi muốn mang đến cho các bạn sự xuất hiện tuyệt vời nhất, nhưng tôi đã làm chân mình bị thương trong khi diễn tập trước concert. Tôi thực sự xin lỗi vì đã làm các bạn lo lắng, DBSK sẽ nhanh chóng trở lại với đội hình bình thường sớm nhất có thể”.
Tuy nhiên theo như bác sĩ của Su, anh bị bong gân mắt cá chân, điều này khiến cho việc DBSK đủ bộ trong các màn biểu diễn Dance của “Dong Bang Shin Ki 4th Live Tour 2009 - The Secret Code” trở nên khá xa vời. Trước mắt DBSK là các concerts vào ngày 9 và 10/5 tại Saitama Super Arena và sau đó là 21 concerts khác tại 9 thành phố lớn của Nhật. Nhiều phần trăm là AVEX sẽ còn phải thay đổi nội dung các show diễn dài dài trước khi Su hồi phục hoàn toàn.
Đoạn clip do fan quay lại cảnh Jun Su ngồi xe lăn và biểu diễn
(chú ý từ phút thứ 1)