![]() |
- Tính tôi rất thẳng thắn, có sao nói vậy. Tôi lớn lên trong một gia đình nghèo, chật vật lắm mới đeo đuổi được việc học và trở thành diễn viên như ngày hôm nay. Từ nhỏ tôi được ba mẹ dạy dỗ nghiêm. Cha mẹ tôi là người rất ghét sự gian dối. Do được giáo dục từ nhỏ lớn lên tôi cũng ý thức được giá trị của chân thật.
Nhiều người bảo tôi khờ hay sao mà thật thà đến vậy. Tôi nghĩ đơn giản một điều mình có giấu cách mấy thì sự thật vẫn là sự thật. Vậy mình màu mè giả dối để làm gì. Sống ở đời, chuyện thị phi ở đâu cũng có, miễn là mình không làm gì hổ thẹn với bản thân. Tôi nghĩ mỗi người sẽ có cách sống và suy nghĩ riêng. Tôi vẫn thích sự khù khờ, chân thật.
- Ít xuất hiện trên truyền thông, phải chăng anh sợ bị "vạ miệng" như các ngôi sao khác?
- Khi mới bước chân vào showbiz, tôi chỉ suy nghĩ một điều, mình cố gắng phấn đấu sẽ thành công. Sau thời gian làm việc chăm chỉ, tôi mới nhận thấy đó chỉ là một phần. Một diễn viên, ca sĩ để trụ vững ngoài sự cố gắng trau dồi kinh nghiệm cần phải có một chiến lược PR tốt và phải nhờ vào yếu tố may mắn. Tôi không phủ nhận vai trò của truyền thông sẽ giúp rút ngắn khoản cách giữa khán giả với diễn viên. Tuy nhiên một số người lợi dụng truyền thông quá mức để đạt được mục đích.Việc tôi ít xuất hiện trên báo chí một phần cũng do tôi là người rất trầm lắng.
- Mọi người thường thấy một Huỳnh Đông mạnh mẽ, độc lập, cá tính. Lúc nào anh thấy mình yếu đuối nhất?
- Có một thời gian tôi tham gia cứu hộ ngoài biển, "dãi dầu nắng mưa" nên da vốn đã nâu nay càng nâu hơn. Từ đó, nhìn vẻ ngoài của tôi trông rất mạnh mẽ, thêm phần ánh mắt xoay xoáy ngầu ngầu trông rất cá tính. Nhưng bên trong tôi cũng dễ dàng rung động trước cái đẹp, những hỉ nộ ái ố của cuộc đời. Đặc biệt tôi rất sợ nhìn thấy phụ nữ khóc. Khi đó tôi không biết mình phải làm gì. Đây chắc là lúc tôi yếu đuối nhất (Cười).
![]() |
- Tôi không phải là người quá tham lam nên rất hài lòng với những gì đang có. Tôi không thuộc tuýp người dễ chùn bước vì tôi luôn biết việc tiếp theo mình làm là gì. Khi tiến hành, tôi sẽ suy nghĩ và đưa ra những rủi ro, tìm cách giải quyết rồi sau đó mới bắt tay vào làm. Hiện giờ, tôi không đặt ra cho mình mục tiêu, chỉ làm thật tốt những công việc hiện tại để mang đến những thành quả tốt đẹp trong tương lai.
- Anh đến với nghề diễn rất suôn sẻ nên nhiều người cho rằng anh được sự hậu thuẫn rất lớn từ phía đạo diễn. Anh nghĩ sao?
- Tôi thừa nhận là mình được nhiều sự ưu ái. Tôi nghĩ khi đạo diễn quyết định chọn tôi vào vai thì họ cũng nhận ra điểm tương đồng của tôi và vai diễn. Quan trọng là cách tôi thể hiện khả năng riêng để nhận được sự tin tưởng từ phía đạo diễn. Người ta có ưu ái nhưng tôi không làm được, tôi sẽ không có cơ hội tiếp theo.
- Đoạt giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc" tại Cánh diều vàng 2010 có đồng nghĩa với việc anh sẽ cho mình quyền chọn lựa vai diễn?
- Dù giải thưởng đã qua lâu nhưng nhắc lại tôi vẫn còn cảm giác hạnh phúc. Tôi là lính mới của phim ảnh nhưng đạt giải thưởng lớn như vậy thì cũng rất áp lực. Nhiều người cho rằng tôi sẽ hét cát- xê, kén chọn vai nhưng đó cũng chỉ là lời người ta nói. Tôi rất nghiêm túc trong công việc. Khi nhận vai tôi xem kỹ kịch bản, nếu hợp và có thể đảm đương được vai diễn tôi sẽ nhận. Tôi không muốn mình xuất hiện rầm rộ trên màn ảnh để khán giả thất vọng. Bởi đây là điều tội tệ nhất của người làm nghệ thuật nói chung và diễn viên nói riêng. Cho dù tôi không đạt được giải thưởng, với tôi hay bất cứ người diễn viên nào cũng đều có quyền lựa chọn những vai diễn phù hợp .
- Anh đang chuyển từ phim truyền hình sang phim điện ảnh. Anh thấy sao?
- Hiện tại tôi đang tham gia vai Nguyên Vũ trong phim Thiên mệnh anh hùng của đạo diễn Victor Vũ. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên sau những bộ phim truyền hình Gọi giấc mơ về, Vó ngựa trời nam… nên tôi rất lo lắng. Nhưng nỗi lo của tôi đã được xua tan khi các cảnh quay đầu tiên thành công. Tôi sẽ song hành cùng với bạn diễn xinh đẹp Midu. Thời gian này, tôi cùng đoàn phim thực hiện những cảnh quay ở Hà Nội.
![]() |
Huỳnh Đông với vai Nguyên Vũ trong phim Thiên mệnh anh hùng. |
- Tôi bây giờ không còn trẻ nữa (Cười). Tôi thấy phim Việt cũng có nhiều đất sống hơn trước. Hầu như đài nào cũng có giờ vàng cho phim Việt. Đây là một tín hiệu đáng mừng, song nói về chất lượng phim hiện nay thì ai cũng có thể nhìn thấy. Tôi tin rằng với sự phản hồi tích cực từ phía khán giả là đòi hỏi phải nâng cao chất lượng phim truyền hình, có sự đầu tư đúng mực của những đạo diễn có tâm, kỹ thuật hiện đại, đội ngũ diễn diễn viên đầy triển vọng, trong tương lai không xa phim Việt sẽ được khán giả đón nhận nồng nhiệt hơn.
Thời gian qua có nhiều cuộc thi tìm kiếm diễn viên cho phim ảnh như Ngôi sao ngày mai, Lets us Show chẳng hạn, tôi nghĩ chất lượng phim Việt được nâng cao là điều có thể.
- Theo anh, bằng cách nào để phim truyền hình thật sự thu hút được khán giả khi đang có quá nhiều chương trình giải trí?
Đơn giản thôi, chỉ cần kịch bản tốt, đạo diễn giỏi, diễn viên hay và mọi người làm việc cần phải có cái tâm. Trong đó cái tâm với nghề là quan trọng nhất. Bởi kịch bản tốt, đạo diễn giỏi, diễn viên hay mà làm việc không có trách nhiệm, quên đi vai trò mình là người định hướng thẩm mỹ cho công chúng, có lôi cách mấy cũng không thể kéo được khán giả. Bây giờ khán giả rất thông minh, họ có quyền lựa chọn chương trình để xem.
- Nhiều người cho rằng ngoại hình anh không “bắt mắt” như các bạn đồng nghiệp nên là một trở ngại trong công việc diễn viên. Anh đã khắc phục như thế nào?
- Không đợi mọi người nhận xét, chính tôi cũng thấy mình không có vẻ ngoài bắt mắt, nhìn cứ thấy như anh nông dân. Tôi không sở hữu một tướng tá to cao như Lương Thế Thành, cũng không điển trai như anh Trương Minh Quốc Thái. Tôi chỉ là Huỳnh Đông thôi.
Không có lợi thế về ngoại hình thật sự là một thiệt thòi. Tôi còn nhớ khi thể hiện vai giám đốc Hoàng ăn chơi trong Một ngày không có em đáng lẽ phải ra dáng của một đại gia ăn chơi, nhưng nhìn tôi không được như thế, lại thấy hơi quê quê. Vì vậy, tôi cố gắng nắm bắt tâm lý vai diễn để vào vai sao cho thật "ngọt".
- Anh ngưỡng mộ ai trong nghề? Và đã học hỏi được những gì từ họ?
- Tôi ngưỡng mộ các anh Thành Lộc, Hữu Châu, Việt Anh… Họ diễn vai nào ra vai đó. Khi đã nhập vai, họ hóa thân vào nhân vật chứ không còn là diễn nữa. Diễn như thế mới là diễn. Tôi nghĩ đây là điều mà tôi cần học hỏi để khi khán giả nhắc đến là nhớ ngay.
- Anh quan niệm như thế nào về hạnh phúc?
- Đối với tôi hạnh phúc là biết hài lòng với những gì mình đang có. Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại và thấy rất hạnh phúc.
- Cặp đôi Huỳnh Đông - Minh Minh trong phim rất ăn ý, còn ngoài đời như thế nào?
- Tính tôi không được thâm trầm và sâu sắc như Minh. Dường như trời sinh hai đứa để bổ sung cho nhau. Tôi luôn là người chủ động làm hòa mỗi khi hai đứa giận nhau. Ở nhà tôi cũng vậy, mỗi lần bị mẹ và chị rầy, tôi rất biết nịnh để xoa dịu. Hồi mới yêu nhau, tôi và Minh hay "tám" điện thoại hàng giờ, cứ xưng Đông và Đức. Mẹ tôi tình cờ nghe tôi nói chuyện thân mật với cái "thằng" tên Đức, bà hoảng hồn, tưởng tôi đang kết anh chàng nào.
- Anh nghĩ sao khi chuyện tình người nổi tiếng thường dễ bị đổ vỡ?
- Bền vững hay đổ vỡ phụ thuộc rất nhiều vào người trong cuộc. Khi yêu, cả hai phải cùng vun đắp để xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Quan trọng là phải biết thông cảm cho nhau. Chuyện gì mà cũng tranh cãi và ai cũng muốn mình là người chiến thắng thì tình yêu này chắc dễ bị lung lay. Với tôi, trong tình yêu không đặt nặng chuyện mình là người nổi tiếng và buộc phải yêu theo kiểu người nổi tiếng. Tình yêu nếu có thay đổi là do con người chứ không phải do nghề nghiệp.
NGUYỄN ANH THƯ
Theo Bưu Điện Việt Nam