Khoa học - Lịch sử 2011-08-08 15:36:30

[HOT:BỌN KHỰA BỊ ANH NHÀ BÁO NÀY CHỬI NHỤC VÃI :d]Người Trung Quốc gọi CR7 là tiểu nhân


[justify]Trong chỉnh thể thống nhất hữu cơ “Ngũ thường”, ông Khổng Tử đặt chữ “Lễ” chỉ sau chữ “Nhân” và chữ “Nghĩa”, nên con cháu ông “Vạn thế sư biểu” ở xứ Tàu trọng sự hòa nhã trong cư xử, giao tiếp theo khuôn phép lắm.[/justify]
[justify]Thế nên, “thái độ” của anh Cristiano Ronaldo ở Quảng Châu đang bị 1,3 tỉ dân phê phán mạnh mẽ là hỗn, là láo, là bất kính, là ngạo mạn, là thằng ranh con…[/justify]

[justify]Nhập gia tùy tục[/justify]

[justify]“Thái độ” của Ronaldo theo phản ánh của giới truyền thông cũng như người hâm mộ Trung Quốc là thế này: Trong cuộc họp báo trước trận giao hữu Real Madrid - Quảng Châu Evergrande, Cầu thủ đắt giá nhất thế giới của đội bóng đến từ Tây Ban Nha bị cho là đã trả lời theo kiểu bất cần, bất kính.[/justify]

[justify]Cụ thể, khi được hỏi về sức khỏe của Kaka, Ronaldo nói: “Tốt!”. Một số người hâm mộ hỏi cảm nghĩ của Ronaldo về Quảng Châu và chờ đợi một lời tán dương thật kêu về quê hương họ nghe cho sướng tai, thì siêu sao người Bồ đáp: “Nóng lắm!”. Một fan tò mò hỏi có phải Ronaldo thay tã lót cho con như báo chí đồn thổi không, siêu sao người Bồ cau mày: “Dĩ nhiên, là bố phải thay tã cho con”. Lại có một anh phóng viên hỏi liệu Ronaldo có trở lại Anh thi đấu, cựu tiền vệ MU đáp: “Có thể, tại sao không? Các anh không biết đâu!”.[/justify]

[justify]

Sự vượt trội của CR7 giúp anh thoải mái kênh kiệu, từ MU tới Real

[/justify]

[justify]Ấy là trong cuộc họp báo tại Quảng Châu, còn theo một số nguồn tin đồn thổi từ các tờ báo lá cải ở Trung Quốc, thì trước trận gặp Thiên Tân Teda, Ronaldo có vào bar mang tên “Cầu vồng” ở Thiên Tân chơi. Đám bồi “Cầu vồng” liền mang đặc sản Mao Đài ra đãi khách và rồi…[/justify]
[justify]- Ronaldo hất hàm: “Gì đây?”[/justify]

[justify]- Anh bồi khúm núm: “Thưa anh, rượu Mao Đài”[/justify]

[justify]- Ronaldo nhếch mép: “Mao Đài uống ra cái quái gì! Dẹp!”[/justify]

[justify]Người Tàu hiếu khách, Ronaldo lại là thượng khách. Nhưng khách gì thì cũng phải “Nhập gia tùy tục”, nên người Tàu mới phê phán Ronaldo.[/justify]

[justify]Phê phán kiểu… nho[/justify]

[justify]Người ta phê phán thế nào? Đây, ông Yan Qiang, Phó Chủ tịch Titan Media bức xúc trên AFP: “Ronaldo là kẻ ngạo mạn và ích kỷ”, rồi ông liên hệ rằng, ở U.A.E vừa rồi, tầm như ông Diego Maradona còn cúi đầu chào người dân Tây Á, chứ Ronaldo mới “nứt mắt ra” đã kiêu căng, hỗn láo và rằng, cái thứ “tiểu nhân” ấy còn lâu mới phát triển được hình ảnh ở mảnh đất rộng lớn vốn trọng chữ “Lễ” của ông.[/justify]

[justify]Cộng đồng mạng Trung Quốc - 480 triệu người - một cộng đồng lớn nhất thế giới cũng dấy lên phong trào chỉ trích Ronaldo là “thiếu văn hóa”, “thiếu lễ độ”, “cần phải dạy bảo”… vân vân và vân vân. Tóm lại, người Tàu đã ghét Ronaldo rồi.[/justify]


[justify]Mà người Tàu, những người nổi tiếng là “thâm nho” đã ghét thì họ sẽ không ghét… suông. Họ sẽ “cắt cơm” của Ronaldo chứ chẳng chơi. Đúng là thâm… nho, vì khi ông Yan Qiang nói rằng: “Thái độ hỗn xược của Ronaldo không có lợi cho hình ảnh của anh ta ở Trung Quốc”, thì ngôi sao người Bồ có thể hiểu rằng, có thể Nike sẽ cắt hợp đồng tài trợ với anh, vì thị phần của hãng thể thao này chiếm rất lớn tại Trung Quốc. Tức là, khi Ronaldo bị tẩy chay, bị ghét, thì Nike còn dám dùng hình ảnh của ngôi sao Real Madrid trong những chiến lược quảng bá kinh doanh rầm rộ ở cái xứ ấy?[/justify]

[justify]Bóng đá Trung Quốc không có “tiểu nhân”[/justify]

[justify]Nếu là tín đồ của túc cầu giáo, thì chẳng ai ngạc nhiên về “thái độ” của Ronaldo ở Quảng Châu. Vì từ Man Utd cho đến Real Madrid, cái tính của Ronaldo nó vẫn “đồng bóng” và kênh kiệu như thế, nhưng người Anh, người Bồ hay người Tây Ban Nha chỉ quan tâm đến thành tích của Ronaldo trên sân cỏ chứ không quan tâm đến thái độ của anh ở ngoài đời, vì Ronaldo là ngôi sao, anh ta phải… ngôi sao như thế là chuyện thường.[/justify]

[justify]Nhưng ở Tàu thì khác, Ronaldo không có “Lễ” - một phạm trù đạo đức trong “Ngũ thường” tức là không phải “quân tử”, tức là “tiểu nhân”. Tuy nhiên, trong lịch sử bóng đá Trung Quốc, trong số 1,3 tỉ dân ở quốc gia lớn nhất châu Á này, có anh cầu thủ “quân tử” nào bằng phân nửa “tiểu nhân” Ronaldo? Hẳn các “đại nhân” có lương tâm với bóng đá xứ Tàu đang thèm khát lắm một “tiểu nhân” như Ronaldo!.[/justify]


[justify]1,3 tỉ dân Trung Quốc, không có ai nhận là “tiểu nhân” như Ronaldo, mà toàn “quân tử”, chỉ có điều, bóng đá Trung Quốc mãi chẳng mở mày mở mặt ra được ở cấp châu lục chứ đừng nói gì thế giới. Vì, than ôi! Các “quân tử áo số” ở Tàu có thừa “Nhân”, thừa “Nghĩa”, thừa “Lễ” nhưng đôi khi lại quên tiệt mất “Trí” và “Tín” để bán độ, để dàn xếp tỉ số, để lừa bịp và rồi… vào tù cả lũ.[/justify]

[justify]Nhưng chẳng sao, khi nói về “Ngũ thường” trước vong linh của “Vạn thế sư biểu” Khổng Tử, các “quân tử” có thể tự hào mà khấn vái rất nho nhã rằng: Kính thưa thầy, bóng đá Trung Quốc tuy còn kém, còn bán độ, còn lừa dân, nhưng vẫn nhớ chữ “Lễ” của thầy. Kính thưa thầy! Bóng đá Trung Quốc tuy chưa giỏi, nhưng các đội giỏi nhất thế giới vẫn phải đến sân Tổ chim và các sân khác thi thố tài năng. Còn những anh giỏi như Ronaldo mà bất kính, mà “tiểu nhân” thì bị “quân tử” trong thiên hạ khạc nhổ vào mặt.[/justify]

[justify]Thế mới là quân tử…
3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3
[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)