Hot boy - hot girl 2012-02-22 07:06:16

HOA khôi SKĐA đây này 5 tháng rồi nài :))


[justify]Trần Thị Nga sinh năm 1992 tại Tuyên Quang. Cô nữ sinh xứ Tuyên này không chỉ xinh đẹp, học giỏi, tài năng mà còn là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt huyết. Cô từng giành được danh hiệu Miss Sông Lô (Tuyên Quang); Lọt vào vòng chung kết Liên hoan tiếng hát truyền hình Sao Mai 2009 khu vực phía Bắc; Hoa khôi Đại học Sân khấu Điện ảnh 2010; Á khôi 2 Imiss Thăng Long 2011 và đặc biệt, trong năm 2011 vừa qua, Trần Thị Nga cũng đã nhận được giấy khen Thanh niên Thủ đô tiêu biểu 2011 do Thành đoàn, Liên hiệp thanh niên và Hội SV TP Hà đã tổ chức.[/justify]



Trần Thị Nga đăng quang Hoa khôi Đại học Sân khấu Điện ảnh 2010


[justify]Tưởng chừng như một tương lai tươi sáng đang chào đón hoa khôi Trần Thị Nga trước mắt. Thế nhưng, cách đây hai tháng, Nga đã vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi khi cô đang học dang dở năm thứ 2 khoa Diễn viên kịch Điện ảnh – Truyền hình (Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội). Được biết, khi tổ chức lễ cưới, Nga đã mang thai được 5 tháng.[/justify]

[justify]Theo thông tin chúng tôi tìm hiểu được thì hoa khôi Trần Thị Nga lấy con trai của một đại gia buôn thép ở Thái Nguyên. Anh chàng này cũng phải hoãn lại sự nghiệp học hành dang dở trước mắt khi mới 19 tuổi để “lên xe bông” cùng hot girl xứ Tuyên xinh đẹp.
[/justify]

[justify]Nga từng có điểm thi đầu vào đứng thứ 3 khoa Diễn viên kịch Điện ảnh – Truyền hình, điểm tổng kết cả năm học thứ nhất của cô là 8.07. Đấy là kết quả học tập mà bao nhiêu sinh viên vẫn hằng mơ ước… Đáng lẽ, với những nỗ lực và cố gắng đó, với những thành tích và thành quả mà Nga đã từng đạt được thì cô sẽ trân trọng và nỗ lực hơn nữa để đạt được những điều mà cô đã từng mơ ước. Vậy mà, chưa kịp leo lên đến nấc thang của sự thành công thì Nga đã vội vàng bỏ lại sau lưng tất cả sự nghiệp của mình để theo chồng…[/justify]

[justify][/justify]



Nga nhận giấy khen Thanh niên Thủ đô tiêu biểu 2011


[justify]Trong cuộc thi Hoa khôi Đại học Sân khấu Điện ảnh 2010, Nguyễn Thị Nga đã vượt qua gần 20 thí sinh xinh đẹp nhất của trường để giành vương miện Hoa khôi Đại học sân khấu Điện ảnh. Cô không chỉ chiến thắng bằng sắc đẹp và tài năng của mình mà cô còn vượt qua tất cả các thí sinh khác bằng câu trả lời ứng xử thông minh, logic của mình. Đấy là khi được hỏi, “Bạn cho biết là một người trẻ, bạn nghĩ gì về việc sống thử trước hôn nhân trong giới trẻ hiện nay?” thì Trần Thị Nga đã rất bình tĩnh trả lời, “Sống thử cũng giống như một phép tính trong toán học, có thể đúng, có thể sai, cũng có thể không có kết quả. Các bạn trẻ hiện nay đã rất biết làm mới mình trong câu chuyện này, đặc biệt là các bạn gái. Chính vì điều này sẽ làm ảnh hưởng tới thuần phong mỹ tục của phụ nữ Á Đông”.
[/justify]

[justify]Sau câu trả lời của Trần Thị Nga, khán giả ở dưới sân khấu đã tặng cho cô những tràng pháo tay thật lớn và không tiếc lời khen ngợi. Có ai trong hội trường lại không đồng tình với ý kiến của cô gái trẻ mới 18 tuổi đã có một cách nhìn nhận rất tinh tế và thấu đáo như vậy? Và chắc hẳn rằng, những người đã được chứng kiến sự trưởng thành của Nga sẽ luôn tin tưởng, cô có đủ bản lĩnh, niềm tin để vượt lên chính mình, vượt qua những thử thách trong cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ này.[/justify]

[justify]Thế nhưng, mọi người đặt niềm tin vào cô bao nhiêu thì khi biết tin hoa khôi Nguyễn Thị Nga lấy chồng khi vừa tròn 20 tuổi lại càng hối tiếc bấy nhiêu. Cô vẫn đang còn dang dở việc học của mình, vẫn còn bao nhiêu ước mơ hoài bão chưa thực hiện được… và còn rất nhiều cơ hội tốt chờ đợi một cô gái xinh đẹp, tài năng, giỏi giang và nhiệt huyết như cô ở phía trước.[/justify]



Trần Thị Nga cũng từng giành danh hiệu Á khôi 2 Imiss Thăng Long 2011


[justify]Và thật đáng buồn thay, cô hoa khôi Đại học Sân khấu Điện ảnh từng phê phán lối sống thử và lên tiếng bảo vệ thuần phong mỹ tục của người phụ nữ Á Đông lại “phản bội” chính lời “tuyên ngôn” của mình. Nga đã lấy chồng khi cô vừa tròn 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất, xuân sắc nhất của người thiếu nữ… và đáng trách hơn, cô đã phải chịu hậu quả vì câu chuyện “sống thử” thành thật của mình.[/justify]

[justify]Được biết, hiện tại Nga đã bảo lưu kết quả học tập và theo chồng về Thái Nguyên để sinh sống và chờ ngày sinh nở.[/justify]

[justify]Kết[/justify]

[justify]Một cô sinh viên xinh đẹp, giỏi giang, một cán bộ đoàn nhiệt huyết, năng động, một hoa khôi tài năng và đầy trí tuệ… đó là tất cả những gì mà người ta có thể nhận xét khi tiếp xúc với Hoa khôi Đại học sân khấu Điện ảnh Trần Thị Nga. Với một cô gái tài sắc vẹn toàn như vậy, đáng lẽ ra Nga cần phải thêm trau dồi kiến thức, tài năng để đạt được ước mơ của mình: "Trở thành ca sỹ, diễn viên nổi tiếng".[/justify]

[justify]Vậy mà cuối cùng, tương lai sự nghiệp của cô lại “đứt gánh giữa đường” vì đã trót phản bội lại những lời “tuyên ngôn” của chính mình.[/justify]

[justify]Đến đây, người viết không muốn nhận xét bất cứ điều gì về cô hoa khôi xinh đẹp trường Đại học Sân khấu Điện ảnh này nữa… Tôi chỉ muốn trích lại câu châm ngôn mà Nga đã từng rất tâm đắc ghi vào hồ sơ đăng ký Imiss Thăng Long 2011, “Tôi không bắt buộc thành công nhưng tôi phải nổ lực hết sức mình”.
[/justify]

[justify]Nhìn lại những hình ảnh của Hoa khôi Thu Nga:[/justify]











Một Thu Nga đời thườngrất xinh đẹp






Nổi bật trên sân khấu với phần thi trang phục dạ hội












Duyên dáng trong tà áo dài truyền thống




Hạnh phúc khi được xướng tên với hai giải thưởng Miss Tài năng và Á khôi 2 tại cuộc thi Imiss Thăng Long 2011
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)