Ảnh - truyện vui 2012-02-22 07:23:02

( .) HKT (.) EM THẬT NGỐC VÌ ĐÃ YÊU ANH.....TITI =))


[size=1]Dưới đây là 1 bài viết thể hiện tình cảm của 1 fan nữ với Titi của HKT ![/size]



[justify]Thực ra với HKT thì mình cũng có những cái nhìn xem như là thoáng hơn rồi.Vì thực sự các cu em đã thay đổi từ manh động sang hành động
Còn bài viết này…Tuỳ các bạn cảm nhận.Có thể comment hoặc không nhưng comment đừng đi quá giới hạn ! ( ngáo ộp gê gớm )

[/justify]




Trích:




Em là 1 fan hâm mộ của HKT đây, em kết nhất là anh Ti, nhưng em không nghĩ rằng, giờ đây em lại…
Em cũng không biết phải nói gì đây nữa…em cũng không biết cái cảm giác của em bây giờ gọi là gì…
Em chỉ biết là…em đã khóc…khi nhớ đến anh Ti, em thấy tức giận khi các fan nữ chạy lên hôn vào má anh…
Thực ra lúc đầu em chỉ hâm mộ HKT 1 cách bình thường như đã hâm mộ chị Mỹ Tâm và chị Đông Nhi, nhưng càng ngày, em càng để ý anh hơn, vì anh là người nổi bật nhất trong nhóm! Càng tìm hiểu, em thấy anh càng hát hay, vũ đạo đẹp mắt, tự tin, phong cách ấn tượng, đặc biệt là anh rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người! Thế là em kết anh Ti từ đó…
Em cũng nghĩ đơn giản là mình ấn tượng với cái vẻ "kool" của anh Ti, cũng giống như bao fan nữ trong FC kia,…nhưng giờ thì em bít mọi chiện ko đơn giản như zậy, khi em cứ như dần dần bị mê hoặc bởi anh…ngày nào em không online để xem ảnh của anh, xem clip và thông tin về anh, cũng như vào forum Hải Âu, là ngày đó em có cảm giác như thiếu vắng 1 cái gì đó…em ko giải thix dc, nhưng cảm giác này…rất giống như cảm giác của 1 người đang mến 1 người…
Anh rất ít khi diễn ở TP.HCM.
Cty ở TP, sao anh ko chịu hát ở đây, anh cứ đi ra tỉnh hoài, em ghét anh kinh khủng! Anh có biết là em mòn mỏi đợi anh về đây để dc gặp mặt anh ko? Tại sao anh ít về quá vậy? Em muốn dc nghe anh hát live, muốn dc nhìn mặt thật của anh chứ hok phải là wa những tấm hình ở trên mạng. Em mún dc xin chữ kí của anh, và tặng gấu bông cho anh…để ít ra anh còn giữ dc những kỉ vật của 1 người xa lạ như em…
Em cũng muốn off FC, vì off FC sẽ có cơ hội gặp anh vài lần, nhưng rất tiếc, em hok thể làm 1mem FC như mong mún, nick forum em còn hok tạo dc thì nói j tới off FC hả anh? Tại sao a Đức lại khóa đăng kí, anti trà trộn vào thì đã sao đâu, nó vào thì mình kick nó ra, banned nick nó, làm j mà lại ko cho các fan chậm chân có cơ hội vào forum chứ!
Hôm nay, em mới nhận ra rằng mình đã yêu anh, ko còn ở mức tình yêu của fan dành cho thần tượng nữa, mà là…tình yêu thật sự…em đã khóc khi nhận ra điều đó vì em hok hề mún nó xảy ra…"xướng ca vô loài" mà…! Em yêu anh…rồi em sẽ đau lắm khi ko thể gặp anh…em mún xua đi ý nghĩ này ra khỏi óc…nhưng hok dc rùi anh à…đây hok phải là cảm giác bồng bột như em nghĩ…mà đây là cảm xúc thật trong em.Hình như em đã yêu anh từ rất lâu, nhưng em hok nhận ra, hoặc cố tình hok nhận ra…chứ hok phải là ngày hum nay em mới có cảm giác đó…em nói thật, cảm giác này rất khó chịu, nó thôi thúc em phải dc gặp anh, nhưng làm cách nào để gặp anh đây, Ti ơi? Nick forum em ko có, là mem FC cũng ko, anh thì đang ở ngoài tỉnh chưa chịu về, tới sdt của anh em cũng ko có, lấy j mà liên lạc vs anh hả Ti?
Em thật ngốc khi đã yêu người mà em chưa gặp mặt ngoài đời 1 lần, còn anh thì hok hề bít em là ai. Nhưng dù thế, em vẫn yêu anh, tình yêu em dành cho anh là sự chân thành tự trong đáy lòng! Em bít rằng có rất nhìu người con gái cũng như em-rất yêu mến anh, em biết rằng dù cho em có tiếp cận dc anh thì anh cũng sẽ ko nhớ và ko để ý đến em cũng như đã làm vậy vs những fan nữ khác…nhưng em vẫn hy vọng rằng 1 ngày nào đó…anh sẽ…là người mang lại cho em sự ấm áp và an toàn, anh sẽ là người che chở cho em lúc em gặp khó khăn…em hĩu rằng em đang mơ ước 1 điều quá xa vời, nhưng em vẫn tin…tin…và tin…
Em đang có rất nhìu điều mún nói vs anh, ko thể wa bài blog này mà nói hết dc. Thôi thì em chúc anh mạnh khỏe, ngày càng hát hay và dễ thương hơn, nhìn mặt anh kute wỚ à, mún cắn 1 cái ghê lun đó ^^ anh có rất nhìu người ủng hộ, trong đó cả em, khi vấp ngã anh hãy nhớ lấy điều đó mà vượt qua anh nhé! Gửi lời chúc đến anh Hùng và a Kiệt lun, 3 anh mãi là bạn thân của nhau hen! 2 anh phải nghe lời anh Ti đó, hihi! ^^



I love Titi forever
Muốn viết dài hơn nhưng để bài sau vậy, càng viết càng ra ý, thôi ngưng chứ viết hoài mỏi tay chết!







THÔI TA ĐI….Ị ĐÂY…. ĐỌC XONG THẤY mắc QUÁ =))
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)