Cafe tám 2012-05-10 14:23:29

HÌnh như Nếp mình bị bệnh tự kỉ rồi :(


Chắc bệnh có vẻ nặng rồi….


Hôm nay ko biết có bão từ hay áp thấp j ko mà tự dưng mình thấy mình hâm hâm…

Sáng đi thi về, đi chợ đàng hoàng rồi nấu ngon lành, xong mời mọi người ăn cơm rồi mình lên nhà… đi tắm…

Tắm xong, đi ngủ.

Bình thường mà ngồi rỗi thế này mình chắc lên vietyo chém gió tăng keng rồi, nhưng tự dưng hôm nay chả muốn mở cái máy tính lên nữa… haizzz

Chính bản thân mình cũng thấy hình như hôm nay mình hâm hấp thế nào đó, cứ như bị mộng du ấy.

5h30 dậy, ko đi chợ chiều, ko ra sân chơi bong chuyền như dự tính….

Em ngồi 1 luk rồi vác chiếu lên sân thượng face to sky các bác ạ…


Đến luk này thì cũng bắt đầu nhận thức đc mình đang rơi vào trạng thái tự kỉ rồi… hic hic


Nằm đến tận luk tối mịt rồi mà chả thấy ai lên coi mình còn sống hay đã chết nữa :((

Mà cũng lạ, thế ai đi chợ vs nấu cơm nhỉ???

Xuống,!!! đúng là chả ai đi chợ nấu cơm cả, còn chưa đặt nồi cơm, nhà cũng ko ai quét, ăn cơm trưa còn chưa rửa bát… cũng ko để phần mình cái j cả… Vãi!!!


Ờ thì mọi lần toàn mình lo cả, chưa lần nào mình chày bửa kiểu này cả mà, tự dưng nhớ mẹ…

Bao nhiêu năm qua, ngày nắng có, mưa có, bão có, đi chơi mệt có, cãi nhau có… chưa bao giờ mẹ cảm thấy mệt 1 ngày nào mà bỏ bê công việc nhà nhỉ….

Sau này mình mà đi lấy chồng chả bik đc vậy ko.


7h20’ tối lật đật ra cửa hàng bách hóa mua thức ăn rồi về nấu… mọi người lại vào ăn, chả có ý kiến j. Ăn 1 bát cơm rồi lại lên nhà, ko them quan tâm nhà cửa, bát đũa chưa rửa luôn.

Thôi có j sang mai làm cả thể :D sau này về nhà chồng mà thế chắc nó trả về nơi sản xuất =))


Chán… lại onl vy thôi, lần này lướt chả thèm thanks đứa nào… tự dưng muốn dl mấy đứa cho đỡ buồn… thôi, chúng nó lại khóc ầm lên rồi kêu ca…

Vào café 8… 2pic toàn người quen, thank all rồi vứt câu cmt chả ra sao… xong lại tắt máy ngồi tự kỉ…


Lại mở máy, rồi lên lấy mấy hình bựa, mang về xài pain, tình làm cái pic dìm hàng vietld, đáp lễ hôm tr dìm mình….

Ngồi chế đc 1 chút…

Lại tắt cái pain đi, ko save, mở word tính viết nhật kí ( thế này thì tự kỉ thật rồi)

Mà ơ ngon nhỉ, đủ làm cái topic rồi đấy, thôi mang up… :D

3bathing3 3bathing3 3bathing3 3bathing3 3bathing3 trẻ đang tự kỉ, xin đừng trêu em…
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)