Không táo bạo như Ngọc Quyên, không liều lĩnh như Tiến Đoàn, bộ ảnh của Thùy Linh đơn giản chỉ là tạo dáng trước ống kính không có background nền và một vài thủ thuật photoshop. Tuy nhiên trong trang phục jeans nửa kín nửa hở và động tác khoe nội y thì không lẫn vào đâu được, chính bởi thế mà dù bộ ảnh đã được xử lý để có cái nhìn hơi mờ ảo nhưng theo ý kiến của nhiều người thì đây lại tiếp tục là một sản phẩm không hề có tính nghệ thuật của nhiếp ảnh.
[/size][/justify]
[size=2][/size]
[justify]
[size=2] Để đánh giá chính xác hơn vấn đề hãy cùng chiêm ngưỡng bộ ảnh mới của Siêu mẫu bạc 2010 - Thùy Linh.
[/size][/justify]
[size=2]
[/size]
[/size]
[justify]
[size=2] Với nghi án sử dụng dao kéo để chỉnh mũi, Thùy Linh nhanh chóng bị tước danh hiệu Người đẹp áo dàisau 2 ngày hạnh phúc, nhưng chỉ sau vài ngày cô đã tham dự ngay một cuộc thi khác. Trước bộ ảnh lần này, Thùy Linh cũng đã từng tung một vài bộ ảnh khác với độ táo bạo tương tự.
[/size][/justify]
[size=2]
[/size]
[/size]
[justify]
[size=2] Tuy nhiên trước những hình ảnh và việc xem nhẹ đạo đức, khoe thân mà cứ lầm tưởng ấy là nghệ thuật, thực sự trào lưu này chỉ đang khiến cho dư luận cảm thấy chán ngán hơn là trầm trồ và giật mình.[/size][/justify]