Dạo này mình lên vietyo chỉ toàn thấy mấy cái tin về kpop suju gì đó, từ trước h mình chưa bao h nghe cái nhóm đó hát và cả những nhóm hiện nay của kpop vì mình thấy nó chẳng có gì là hay cả, mình cũng thích nhạc hq nhưng thích những bản ngày xưa kìa, chẳng hạn như aloha của nhóm cool, ngôi nhà hanh phúc của bi, kiss, hay jang na ra, nhưng những bản như vậy bây h ít ai còn nghe lắm mà thay vào đó là những nhóm nhạc mới nỗi , mình thấy nó nhãy như điên hát thì ko phận biệt đc là boy hay gilr đang hát, nếu các bạn fan gì đó của kpop hay suju nghe những bản nhac bất hữu của us hay nhạc của nhật thì sẽ hay biết mấy. Hay đại loại nhạc vàng của việt nam cũng thua ai đâu nhẹ nhàng mang âm hưởng yêu quê hương đất nước việc gì mà phải nghe nhạc hàn rôi yêu rồi đâm ra cuồng vọng bị Hàn hóa tất cả, kể cả phẩm chất của 1 con người VIệt NAm.
Nếu là người VN xin sống cho đất nước của chúng ta, giặc TQ đang hăm he mà các bạn còn ở đó mà mê muôi, thật buồn cho 1 thế hệ các bạn cuồng vọng