Anh Darco Sangermano, 28 tuổi, người Italy đã bị bắn 1 viên đạn vào đầu trong ngày lễ kỷ niệm năm mới khi anh đang đi cùng với bạn gái. Viên đạn đã bay qua phía bên phải của đầu, ra sau hốc mắt và chui tọt vào khoang mũi. Tuy nhiên may mắn là mắt anh không bị tổn thương quá nghiêm trọng.

Anh Sangermano và chú cún của mình.
Vì máu chảy ra rất nhiều nên ngay sau đó anh được đưa tới bệnh viện để cấp cứu, trong khi đang chờ bác sĩ thì anh bỗng hắt xì hơi và viên đang bay ra từ lỗ mũi phải của anh. Sau đó các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật mắt cho anh, cuộc phẫu thuật kéo dài vài tiếng và anh Sangermano cũng đã ổn hơn rất nhiều.

Bệnh viện nơi anh phẫu thuật.
May mắn cho anh là viên đạn không trực tiếp gây tổn hại gì nhiều và vài tuần tới anh Sangermano sẽ được phẫu thuật để chỉnh lại võng mạc.