Sau đây mình xin gửi đến các bạn câu chuyện " Hành Trình Đi Tìm Cầu Vồng" ( vẫn chưa tìm thấy nhưng cứ viết ra hi vọng viết xong sẽ tìm thấy cầu vồng

Chấm dứt những khoảng thời gian bỏ bê học hành, bất ổn, thất bại trong công việc, cuộc sống, bằng 1 cái phong bì + túi sữa đến nhà giáo viên chủ nhiệm để được tiếp tục được đến trường…
Từ lớp sáng chuyển sang học lớp chiều, 1 tâm trạng hoàn toàn mới và khác lạ: không quen biết ai, không biết làm gì, không biết nên bắt đầu từ đâu, nhiều cái không biết tạm thời cứ gọi là vân vân và vân vân ( ….)
Trước phòng gần trường, đi học thì đi bộ cũng ổn, mà xe máy cũng được nhưng hầu như toàn đi xe máy, sang lớp chiều được 1 ngày thì…. Bùm! "CHUYỂN TRƯỜNG" cách chỗ ở khoảng 5 6 km. Tất nhiên là không thể đi bộ được và lúc đó xe máy cũng không còn nữa ( đi theo công cuộc làm giàu vào tiệm cầm đồ rồi) thế nên đã chuyển sang một phương tiện hoàn toàn mới rất chi là "tốn kém" và " bất tiện" đó là Xe xờ Ôm

Đi học trong vòng 1 tuần nhưng chả biết tên ai cả

…. Tự nhiên quay sang bên trái, thấy 1 bé " mắt ngố ngố, đeo cái kính thì chả có tí gì gọi là xì tin và phong cách so với lứa tuổi cả" ( không hiểu sau này tại sao mình lại thích được nữa

Chiều hôm sau đi học, tự nhiên bà giáo chủ nhiệm đổi chỗ ngồi, sắp thế nào mà lại ngồi sau lưng cô bé đó chắc số phận sắp đặt sau này sẽ bị " đè đầu cưỡi cổ " rồi đây…
… Ngồi sau được 3 ngày vẫn chưa biết tên cô bé đó, nhưng biết được tên con béo ngồi bên cạnh, mới vào lớp đã ghét nó rồi, nhưng càng chơi lại càng thấy hay

Sự kiện: Áo rách….
Có 1 thói quen đi học chả bao giờ mang sách vở, hôm nay 1 ngày đẹp trời đi học mượn được 1 quyển vở của bạn Béo ngồi bên cạnh nhưng thiếu bút, đành vỗ vai vào bạn ngồi trên, " Cho a mượn cái bút", tự nhiên quay lại, "bút mày đâu mà đi mượn tao"…Nản tập 1 ( "mày tao" 1 cách xưng hô mà không ngờ đến, chắc chưa biết tuổi mình nên thế) đành ngậm ngùi bảo " mình quên không mang" hi vọng sau này biết tuổi sẽ thay đổi cách xưng hô^_^
Và cũng mượn đuợc cái bút, tự nhiên thấy bên trong cái bút ghi chữ "Ngọc", tự nghĩ " chắc sợ mất bút nên viết tên vào đây, người đâu mà nhỏ nhen thế


….. Hôm sau đi học, lại mượn bút

Càng ngắm, càng để ý thì càng thấy em đáng yêu dễ thương và " ngoan" và xác định cho mình 1 mục tiêu để theo đuổi…
… Nghỉ tết về nhà, nằm trong chăn, nhắn tin cho lớp trưởng và thủ quỹ để xin số em…. lần 1 cho số 1 em cũng tên Ngọc, nt hỏi làm quen, nhận được câu trả lời, "bạn nhầm rồi, mình là Ngọc nhưng không phải là người bạn cần tìm đâu" , hjx thế là nhầm đối tương, gọi điện mắng thủ quỹ và xin số lại….Cuối cùng cũng có số và gọi nói chuyện, vẫn cách xưng hô mày tao,(mình vẫn chưa để lộ ra ý đồ tán tỉnh, trong mấy ngày tết chỉ nt nc với em là nhiều nhất). Mùng 1 tết em đòi mừng tuổi, tôi hỏi "đi xem phim bao giờ chưa, nếu chưa thì ra tết mừng cái vé xem phim, có giám đi không?" em nói, "chưa đi bao giờ, đi chứ sợ gì mà không đi". Bỗng dưng thấy vui và nghĩ có cơ hội đi chơi cùng em ^_^ ( tưởng giới thạch )
… Hết tết, xuống trường và bắt đầu một năm học mới, lúc này mới chỉ quen và nói chuyện vơi 2 3 người… Hôm đầu tiên đi học, nhắn tin hỏi em đi học với ai đi cái gì? em bảo 1 mình xe đạp


Hôm sau hí hửng nhắn tin " cho anh đi nhờ với nhé" em rép lại " hôm nay đi cùng bạn rồi" ( nản tập 4), đành đi xe ôm vậy
Sự kiện : xem phim hụt
…Một vài hôm sau em nhắc lại chuyện mừng tuổi, tôi hỏi lại 1 lần nữa : có giám đi không để anh đi mua, phim 3D nhá, em trả lời: uhm mua thì đi, sợ gì mà không đi

Đón chờ kết thúc sự kiện xem phim và bắt đầu sự kiện 8/3 ở tập sau…
Nếu thấy không hay các bạn có thể để lại lời nhắn và mình sẽ không viết tiếp, Thank mọi người đã đọc bài
[/size]