Tâm sự - chia sẻ 2013-05-25 00:47:03

Hạnh phúc với khổ đau cách nhau quá ngắn


Hạnh phúc với khổ đau cách nhau quá ngắnEm là 1 thằng con trai ít ra cũng đã 25 tuổi rùi vậy mà mối tình đầu của em lại là sự đau khổ và là bí mật lơn nhất cuộc đời em. Em và cô ấy gặp nhau vào tháng 12 năm 2011 khi em mới vào làm tại công ty. Cô ấy hơn em 6 tuổi, không xinh đẹp lại có gia đình rồi. Khi làm việc cùng nhau em vẫn gọi cô ấy là chị xưng em nhưng rồi chúng em phát hiện ra là có họ hàng với nhau và còn gần nữa. Em phải gọi cô ấy là Cô. Chẳng biết có phải vì có họ không mà từ đó 2 đứa nới chuyện với nhau cởi mở và thường xuyên tâm sự với nhau. Cô ấy lấy chồng đã 11 năm nhưng chưa có con vì chồng cô ấy khả năng có con là rất thấp và gần như là không có thể. Cô ấy đa  đi làm ống nghiệm với ghép phôi 7 lần nhưng đều không có kết quả. Chúng em thường xuyên nói chuyện khi làm việc và những tin nhắn buổi tối. Em thương cô ấy đơn thuần là vì hoàn cảnh của cô ấy thông cảm với với nỗi khổ của cô ấy. Rùi những lời động viên, an ủi khuyến khích cô ấy và sự gần gũi quan tâm nhau trong công việc đã làm cho tình cảm của bọn em lớn dần. Những buổi tối mong tin nhắn của nhau, mong nhanh hết đêm để đi làm để nhìn thấy nhau.  Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Và những lời yêu thương đã được nói ra. Tình yêu của chúng em bắt đầu trong sự lo lắng, rằn vặt nhưng cả 2 đều thấy hạnh phúc. Chúng em yêu nhau trong lén lút bất chấp tất cả mà không toan tính. Chúng em biết là sẽ không bao giờ đến được với nhau vì quan hệ họ hàng nhưng vẫn chấp nhận . Nhiều khi em rủ cô ấy đi trốn, đi đến 1 nơi thật xa để bắt đầu cuộc sống mới nhưng vì em là con trai duy nhất trong nhà nên cô ấy không chịu và đã khuyên nhủ em nhiều. Cô ấy mong muốn có 1 đứa con với em nhưng mà khả năng đó rất khó vì sau 7 lần đi thụ tinh với ghép phôi đã làm cơ thể cô ấy thay đổi nhiều, sức khỏe giảm sút, hay ốm và đã tắc vòi trứng. Cuộc tình trái ngang của chúng em vẫn diễn ra vụng trộm với những lời yêu thương, những cái hôn và cả sự gần gũi về thể xác. Là mối tình đầu tiên nhưng tình yêu em dành cho cô ấy đã quá lớn. Cô ấy cũng vậy đã trao tất cả tình cảm cho em. Chúng em chấp nhận kiếp này có duyên nhưng không có phận nên chỉ biết an ủi hẹn nhau kiếp sau se sánh đôi. Nhưng điều kì diệu đã xảy ra khi e biết cô ấy có thai. 2 đứa rất vui và hạnh phúc nhưng cũng chính từ đây mà sự lo lắng, đau khổ đã bắt đầu. Cô ấy rằn vặt vi cảm thấy có lỗi với chồng cô ấy với mọi người xung quanh và với em vì báo hiệu chúng em sắp phải xa nhau mãi mãi. Cô ấy sợ em tổn thương quá lớn sẽ không gượng dậy được. Đúng. E vui nhưng cảm giác đau khổ đã át hét tất cả. E sợ phải xa cô ấy và giờ là đứa bé nữa . Cứ mỗi lần nghĩ tới việc không được chắm sóc cho 2 mẹ con cô ấy là em thấy lòng mình đau nhói và e không thể kìm nén được cảm xúc nữa. Không có tinh thần làm việc, không muốn ăn, không ngủ được. Nếu thật sự có 18 tầng địa ngục thì cuộc sống của em đang ở tầng thứ 18. Cô ấy khuyên nhủ em rất nhiều nhưng em vẫn không thể nào xua đi được ý nghĩ sắp phải xa cô ấy, phải xa đứa bé. E chỉ ước có thể dùng tất cả những gì mình đang có để đổi lấy 2 mẹ con cô ấy. Em chỉ muốn được chăm sóc cho 2 mẹ con cô ấy. Cô ấy đã hỏi em " nếu là con anh thật thì a sẽ làm gì? " " hay em nói sự thật cho chồng em biết có được không anh? " . E biết đó chỉ là những lời an ủi của cô ấy vì dù câu trả lời của e thế nào cũng không thể mang mẹ con cô ấy lại với em. Cô ấy đã bảo em sẽ bỏ đứa bé để đau khổ 1 lần còn hơn đau khổ suốt đời nhưng e khôgn đồng ý. Đứa bé không có tội. Tất cả tội lỗi hãy để em gánh chịu. E tự an ủi mình 1 mình đau khổ để cho nhiều người được hạnh phúc. Nhưng không biết em có làm nổi không nữa. Em không ngờ mình yếu đuối vậy. Giờ cuộc sống của em quá tệ . Suốt đời này em sẽ không yêu nổi ai nữa. Hạnh phúc với khổ đau cách nhau quá ngắn .
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)