- Nguyên đạt giải siêu mẫu từ năm 15 tuổi, tại sao chị không bước tiếp con đường người mẫu?
- Thực ra sau khi được giải xong, Nguyên hoạt động trong nghề người mẫu được 1 năm thôi. Khi tham gia vào nghề rồi, mình mới thực sự hiểu hết những gì ở bên trong nó. Nghề nào cũng có mặt trái và mặt phải, nhưng những gì mình thấy khiến mình không thích và cũng không còn lòng yêu nghề nữa.
Từ nhỏ mình đã thích âm nhạc, nhưng sự chuẩn bị lúc đó chưa được chu đáo. Nhưng khoảng 1 năm trở lại đây, khi ê-kip của Nguyên đã hoàn chỉnh thì mới quyết định làm chuyên nghiệp.
![]() |
- Là nữ ca sĩ, nếu nói không thích sexy thì không phải, nhưng Nguyên không dựa vào cái đó. Nguyên muốn hình ảnh sang trọng, hơi ấn tượng một chút.
- Nguyên hay được nhắc nhiều với cụm từ ca sĩ đại gia, do đó tất cả những dự án âm nhạc của chị sẽ được đầu tư kinh phí rất lớn, chị nghĩ sao?
- Thực ra không thể nói hết được là đầu tư nhiều như thế nào. Tất cả ê-kip làm hết sức mình. Tất nhiên công sức bỏ ra là rất nhiều, còn về tiền bạc Nguyên cũng không muốn tiết lộ. Ê-kip của Nguyên là những người bạn chơi thân với nhau từ rất lâu. Nguyên nghĩ là khi làm nghệ thuật thì chuyện tiền bạc nên dẹp sang một bên.
Gần đây báo chí cũng hay nhắc đến mình với nickname "cô nàng hàng hiệu". Cái đó cũng chỉ do trong gia đình mình là con út nên được chiều. Chuyện đại gia Nguyên không nghĩ là xấu, nhưng mình chẳng có ai nâng đỡ cả. Nếu có đại gia chắc chỉ có gia đình mình thôi!
![]() |
![]() |
- Mình là người bản lĩnh! Bản lĩnh để tránh được những cám dỗ, thị phi. Nguyên không phải là người bon chen để bằng mọi giá được diễn hay nói xấu người khác để nâng mình lên !
Hiện tại thì mình chưa gặp một cám dỗ nào. Có những lời đề nghị giúp đỡ nhưng đều là từ những người có chuyên môn. Còn chuyện đánh đổi thì không có. Nguyên cũng luôn tránh những chuyện đó, không muốn mình phải bận tâm về những chuyện khác mà muốn tập trung để có được những sản phẩm âm nhạc tốt nhất.
- Nếu để nói 1 câu về bản thân thì chị sẽ nói gì ?
- Hạnh Nguyên là người phụ nữ cá tính hơi quá mạnh.
![]() |
- Nguyên chưa có người yêu nên nói để người ta sợ thì không biết có sợ hay không. Nhưng bây giờ nghĩ để yêu thì thấy mình hơi hèn một tí (cười).
- Thời gian vừa qua Nguyên có lùm xùm trên báo với chuyện túi Hello Kitty au và fake với Băng Di. Có người nói rằng đây là do Nguyên tạo scandal, bạn nghĩ sao?
- Biết ngay là sẽ có câu hỏi như thế này mà! Thú thật là Nguyên không cần cái túi để làm scandal. Nó chỉ là niềm vui nho nhỏ của Nguyên. Còn ai cố tình bám vào mình và cái niềm vui nho nhỏ của mình để cũng lên báo thì mới là người dựng scandal.
Nguyên nghĩ nếu cố ý làm những việc đó thì quá rẻ tiền. Mình nghĩ những việc đó ai cũng có thể làm được. Chỉ cần bạn xinh một tí, người đẹp một tí, có tiếng một tí và bạn muốn nổi tiếng hơn một tí. Nhưng vấn đề là khi bạn làm xong người khác sẽ nhìn bạn với con mắt như thế nào, đó mới là vấn đề.
![]() |
- Thứ nhất, khi làm nghệ thuật bạn không thể dựa vào cái tài chính mà bạn có sẵn. Dòng nhạc mà Nguyên theo là một dòng nhạc khá mới ở Việt nam. Có thể mọi người nói “tôi hát Rn’B”, nhưng thực ra họ không hiểu Rn’B là gì. Thực chất Rn’B chuyển từ phong cách nước ngoài làm sao phù hợp với người Việt Nam là điều rất khó. Không chỉ Nguyên mà rất nhiều người đang nỗ lực để làm được điều đó nên dòng nhạc đó cũng rất kén người nghe.
Do đó mình phải từng bước từng bước đưa nó đến gần với khán giả. Có nhiều người cứ xuất hiện trên mặt báo hàng ngày, nhưng họ không có sản phẩm để đưa ra. Nguyên chọn cách, tung sản phẩm của mình ra trước và chờ phản hồi của khán giả. Mình sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm để những sản phẩm lần sau được tốt hơn. Nguyên nghĩ mình chậm nhưng mà chắc.
![]() |
![]() |
![]() Con nhỏ này xấu dã man 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 Đã xấu còn gấu nữa chứ 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 3blur3 |