Tin tức - pháp luật 2014-12-18 10:01:43

Hãi hùng chứng kiến những vụ đánh ghen "có một không hai"


Bị vợ lột sạch quần áo vì "yêu" nhân tình trong ô tô; thiếu nữ bị đánh ghen, vừa cởi quần áo vừa phải hát… là những vụ đánh ghen khiến nhiều người kinh hãi.

Bị vợ lột sạch quần áo vì "yêu" nhân tình trong ô tô

Sự việc này xảy vào đầu tháng 11/2014 tại Tô Châu (Trung Quốc) khi một người đàn ông hẹn người tình đi ăn, sau đó hai người "mây mưa" trong xe ô tô đỗ tại hầm để xe của một khu trung tâm mua sắm.

Người chồng khỏa thân chạy theo xe của vợ để xin lỗi.

Chuyện trở nên ầm ĩ khi người vợ tình cờ nhận ra chiếc xe của nhà mình nhưng không lên tiếng, sau đó dùng chìa khóa mở cửa xe bắt “tại trận” chồng mình cùng người phụ nữ khác.

Quá tức giận, người vợ lôi chồng cùng cô nhân tình trong tình trạng không mảnh vải che thân xuống khỏi xe, còn mình thì lái xe ra cửa hầm.

Được biết, đôi vợ chồng này đã có với nhau một cặp song sinh một trai, một gái. Sau khi sự việc này xảy ra, đôi vợ chồng đã lập tức li dị.

Thiếu nữ bị đánh ghen, vừa cởi quần áo vừa phải hát “Cuộc đời vẫn đẹp sao”

Báo Công an Nghệ An đưa tin, vụ việc xảy ra vào hồi 18h ngày 17/4/2013, chị Lê Thị Thu (SN 1994) ở xóm 1, xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang học cắt tóc tại quán Nam Hiền ở thị trấn Kỳ Anh thì xuất hiện một chiếc xe taxi hiệu Mai Linh chạy đến đậu trước quán.

Nạn nhân nhập viện trọng trạng thái bất tỉnh nhân sự. Ảnh: Công an Nghệ An.

Theo đơn trình báo của nạn nhân, chị bị 4 người gồm Thảo, Phương, Thắm và Tuấn - những người này trước đó đã không ít lần tìm cách gây chuyện với Thu, vì cho rằng chị dám "léng phéng" với một người con trai có tên Vũ mà Phương đã trót đem lòng yêu mến - đẩy lên xe taxi.

Đến vùng đồi gần nghĩa trang thuộc địa phận xã Kỳ Hoa, chị Thu bị lôi ra khỏi xe đánh đập, bỏ trên dốc cao rồi đạp cho lăn xuống, sau đó bị cắt tóc, cạo sạch lông mày.

Một tên trong nhóm còn lấy lưỡi lam dọa rạch mặt, bắt quỳ xuống cởi hết quần áo Thu. Bất nhẫn hơn, trong quá trình hành hung, nhóm đối tượng trên còn bắt Thu hát theo bài hát “Cuộc đời vẫn đẹp sao”.

Hành hạ đến lúc thấy nạn nhân bất tỉnh, bọn chúng liền đẩy chị vào trong xe, chạy về đến bờ hồ thuộc địa phận trung tâm huyện Kỳ Anh rồi bỏ xuống bên vệ đường. Mặc nạn nhân trong tình trạng tổn thương nghiêm trọng, nhóm đối tượng bỏ đi.

Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu của chấn thương sọ não, với các triệu chứng hôn mê, khó thở, nói nhảm, co quắp chân tay, la hét.

Ngoại tình, bị bắt trói cả đôi khỏa thân ở đường cho dân làng xem

Vụ việc xảy ra tại thôn Xuân Ổ (xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế). Theo lời kể của những người đi đánh ghen, vào khoảng 1h30 ngày 9/6/2013, anh Nguyễn Văn Hoàng (46 tuổi, ngụ thôn Xuân Ổ) lọ mọ tìm đến nhà tình nhân là chị Phan Thị Vi cách đó vài bước chân để “tâm sự”. Thật không may, lúc đi ngang qua khu vườn nhà tình nhân, “gian phu” Hoàng gây nên tiếng động nên bị Nguyễn Quang Trọng - là anh chồng của thiếu phụ - nghe được.

Anh Hoàng bị người nhà chồng của tình nhân đánh đến gãy chân, hiện chưa hồi phục.

Vì nghi ngờ em dâu có "tình cảm ngoài luồng" nên anh Trọng đã gọi thêm hai người em mình tới bắt quả tang tại trận. Sau đó, ba người đàn ông lập tức khống chế đôi “gian phu, dâm phụ”, giữ nguyên hiện trường, đồng thời kêu gào lớn tiếng để thức tỉnh hàng xóm đến làm chứng.

Đồng thời, những người anh chồng của chị Vi đánh “kẻ cướp vợ người khác” tới tấp. Nhóm người đánh ghen còn bắt “gian phu” Hoàng viết bản tường trình thú nhận hành vi sai trái của mình. Họ còn ép buộc cặp đôi “gian phu, dâm phụ” diễn tả lại hành vi “mây mưa”, bắt người đàn ông nằm lên bụng người đàn bà rồi dùng điện thoại chụp ảnh lưu bằng chứng. Từ lúc bị bắt quả tang, đôi “gian phu, dâm phụ” không được phép mặc áo quần…

Sau đó, gia đình nhà chồng chị Vi tiếp tục đưa cặp trai gái ra trước hiên nhà “dâm phụ”, trói chặt hai người, bắt đứng như "trời trồng" trong hoàn cảnh không mảnh vải che thân để bà con đi qua thấy.

Mãi đến 7h30, nhận được tin báo từ con gái người đàn ông và một số người dân, lực lượng công an xã mới có mặt tại hiện trường để giải cứu và đưa hai nạn nhân đến bệnh viện băng bó vết thương. Hậu quả, anh Hoàng nhập viện trong tình trạng toàn thân thể bầm tím, chân tay và bộ hạ sưng phù, phải tiến hành phẫu thuật cả “của quý”. Nạn nhân điều trị tại khoa Ngoại tiết niệu (Bệnh viện Trung ương Huế) đến 18 ngày mới xuất viện.

Đánh ghen hội đồng bằng phân, lột đồ gây chấn động Hà Nam

Cuối tháng 9/2011, dư luận Hà Nam rúng động bởi một vụ đánh ghen hội đồng vô cùng dã man mà nạn nhân là chị Lại Thị Chinh (gần 40 tuổi, ở xã Thanh Châu, Phủ Lý, Hà Nam).

Sau vụ bị đánh ghen, chị Chinh phải nằm viện cả tháng.

Hôm đó là sáng 29/9/2011, khi chị Chinh đang bế đưa trẻ nhà hàng xóm trước hiên nhà thì bất ngờ 3 người phụ nữ là Lê Thị Hải Thịnh, Phạm Thị Thu Hà và Đỗ Thị Kim Loan xông vào nhà. Sau một hồi lăng mạ chị Chinh về tội gian díu với chồng của Loan tên là Thắng, họ đã dùng chất bẩn là phân trộn với dầu nhờn, xăng rồi hắt lên toàn bộ vật dụng trong nhà và hàng mành rèm, ga gối của cửa hàng mà chị Chinh kinh doanh. Xong việc, cả ba phụ nữ vội chuồn khỏi nhà.

Sự việc diễn ra bất ngờ và nhanh đến nỗi chị Chinh chỉ kịp ú ớ kêu lên mấy tiếng cho đến khi hàng xóm chạy sang hỏi han sự tình. Toàn bộ mành rèm và vật dụng nhà chị bị hư hại và không thể tẩy rửa được mùi hôi thối, 1 tuần sau người nhà chị Chinh phải lát lại nền, sơn sửa lại tường nhưng tình hình cũng không mấy cải thiện.

Sau khi bị 3 đối tượng trên hắt phân vào nhà, chị Chinh đã gọi điện cho Công an thông báo sự tình, rồi chị đi xe máy đến nhà ông Ba Dĩnh (là bố chồng của Loan) để thưa chuyện. Tuy nhiên, ông Dĩnh nói “việc của các anh chị, mang ra đường mà giải quyết”. Đang bất lực trước câu trả lời của bố chồng Loan, bỗng dưng đối tượng Lê Thị Hải Thịnh từ sau nhà xuất hiện, lớn tiếng chửi bới và nhảy vào đánh chị Chinh túi bụi. Vừa lúc đó, Loan cũng xuất hiện, vừa đánh đập, vừa chửi bới. Bị hai người phụ nữ xông vào đánh, chị Chinh đã ngất lịm.

Khi tỉnh lại, chị Chinh thấy mình đã bị vứt ra vệ đường gần nhà ông Ba Dĩnh. Vừa đau đớn vừa xấu hổ vì thân thể lõa lồ của mình bị phơi ra trước bàn dân thiên hạ mà chưa thể làm gì được thì xuất hiện thêm các đối tượng Đỗ Thị Thu Hà, Trần Thu Giang (khoảng hơn 20 tuổi, là con gái của Loan) và đối tượng tên Toản, con rể ông Dĩnh từ đâu về cũng lao vào đánh hội đồng với mọi người. Loan vừa đánh vừa hô “nó giả vờ đấy”, những kẻ tàn độc ngay lập tức lao vào xé nát quần áo của chị Chinh. Rồi cứ thế, Toản, Hà, Thịnh, Loan, Giang cùng đánh đập khiến cho chị ngất lịm thêm lần nữa. Chỉ đến khi anh Thắng trở về, cầm gậy xông vào can ngăn thì sự việc mới được giải quyết. Chị Chinh sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Chị Chinh bị suy sụp cả về thể chất, tinh thần, phải điều trị tại bệnh viện cả tháng trời. Bệnh viện Mắt Trung ương và Bệnh viện 108 quân đội khám kết luận chị bị giảm thị lực chỉ còn 3/10, nguyên nhân do chấn động não gây nên.

Hãi hùng vụ một phụ nữ bị đánh ghen bằng… ớt tươi

Khoảng 8h30 ngày 23/5/2010, sau khi đi họp phụ huynh cho con về, chị T đi đến đoạn đường giao thông nông thôn thuộc thôn Vĩnh An (xã Tam Xuân 2) thì chị bất ngờ bị một nhóm người cả trai lẫn gái chặn đường. Chị chưa kịp dừng xe thì nhóm người trên đã đẩy ngã xe và kéo chị ra giữa đường.

Ảnh minh họa.

Tiếp đến, 4 phụ nữ gồm Lê Thị Sương (SN 1970), Trần Thị Thành (SN 1982), Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Hồng và một số người bịt mặt khống chế đánh khắp người, đồng thời nắm giữ tay chân chị T để cho bà Trần Thị Thu (1960, cùng trú thôn Bà Bầu) dùng kéo cắt áo quần, cắt tóc. Sau khi cắt xong, lúc bấy giờ chị trần như nhộng, không một mảnh vải che thân thì bà Thu lấy ớt trái tươi đã giã nát xoa lên khắp người chị, đặc biệt là "vùng kín" và mắt. Không chịu đựng được đòn tra tấn, chị T đã bất tỉnh tại chỗ.

Do địa điểm xảy ra sự việc gần trường học, nên nhiều người đi họp phụ huynh về và những người đi trên đường thấy vậy hiếu kỳ, tập trung lại xem rất đông, nhiều người bất bình bức xúc trước hành động trên nên lên tiếng và muốn đến can ngăn, thế nhưng bà Thu và nhóm người đó hăm dọa, "nếu ai vào ngăn cản sẽ bị đâm".

Thấy thái độ hung dữ của nhóm người trên nên mọi người chỉ biết đứng xem. Sự việc cứ thế diễn ra khoảng 15 phút, sau đó rất may là có ông Nguyễn Tấn Oanh, nhà gần đó cũng đến chứng kiến, thấy quá bất bình nên ông Oanh rút điện thoại ra nói với nhóm người của bà Thu là điện báo CA, nghe vậy họ mới chịu dừng tay và lẩn trốn.

Khi nhóm người hành hung kia buông tha, thì chị Nguyễn Thị Phúc - nhà ở gần đấy - lấy áo quần của mình mang ra cho chị T mặc, sau đó mọi người đưa chị vào bệnh viện cấp cứu.

Theo hồ sơ bệnh án tại bệnh viện, chị T bị đa chấn thương, đồng thời "vùng kín" bị tổn thương nặng do sức cay, nóng của ớt tác động.

Hành động đánh ghen chỉ thỏa mãn cảm xúc nhất thời, nhưng ít người hiểu rằng, việc này đã vi phạm pháp luật. Nếu có hành vi (bằng lời nói hoặc hành động) xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác như lăng mạ, chửi rủa thậm tệ, cạo đầu, cắt tóc, lột quần áo, quay clip… sẽ bị cấu thành tội Làm nhục người khác. Nếu hành vi làm nhục người khác cấu thành một tội độc lập thì tùy từng trường hợp cụ thể, người phạm tội sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác và tội tương ứng với hành vi đã thực hiện, thậm chí là phạt tù nếu hành vi gây ảnh hưởng đến sức khỏe của nạn nhân.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)