Tâm sự - chia sẻ 2012-02-27 14:31:25

Gửi tới cậu, người đã cho tớ biết thế nào là yêu!


[size=3]Tớ biết những dòng này có thể sẽ không bao giờ được cậu đọc, nhưng đây là những cảm xúc chân thật xuất phát từ tận trái tim tớ. Dẫu sao tớ vẫn muốn bộc lộ nó ra. Chắc cậu không còn nhớ, vào 93 ngày trước ( tớ thật ngu ngốc khi đếm từng ngày từng ngày như vậy) cái ngày tớ lấy hết tất cả can đảm của mình để bằng 1 tin nhắn tớ bày tỏ tình cảm bấy lâu nay của mình với cậu! Cậu có biết lúc đó tớ đã hạnh phúc tới như thế nào không? Một cảm xúc lâng lâng tới khó tả! Để rồi những ngày tháng sau đó là những ngày tháng tớ sống trong hạnh phúc. Cuộc sống lúc đó của tớ thật tuyệt vời như những cuốn truyện mà tớ đã từng đọc. Tớ đã có ai đó để quan tâm, để chia sẻ, có một ai đó làm cho tớ mỉm cười mỗi khi biết rằng người đó cũng đang nghĩ tới mình. Từ khi có cậu tớ như trở thành một con người khác… Tớ thay đổi, tớ tốt hơn và ngốc nghếch hơn. Đã có lúc tớ nghĩ cậu là tất cả cuộc sống của tớ. Nhưng hạnh phúc ấy sao mà ngắn ngủi quá! Một buổi chiều, phải, đó là một buổi chiều mà có lẽ tớ khó có thể quên…mọi thứ như sụp đổ trước mặt tớ. Tớ biết rằng không có gì là mãi mãi, đến lúc nào đó thì mối tình này cũng chấm dứt…nhưng cho dù có là nằm mơ, tớ cũng không nghĩ mọi chuyện kết thúc theo cách này… Biết làm sao bây giờ, ước mơ của cậu… tớ không thể cứ trói buộc cậu mãi, đành ngậm ngùi chấp nhận lời chia tay… Và rồi những ngày tháng sau đó, tớ sống trong cảm giác vỡ vụn… tớ không biết đối mặt với sự thật này ra sao…. Bởi đây là lần đầu tiên tớ dành tình cảm cho ai đó lớn tới như vậy… Ở bên cậu trái tim tớ như mất tự chủ…Chắc có lẽ tại cậu là mối tình đầu của tớ chăng? Nắng đã tắt trong con tim tớ… Cuộc sống của tớ lại trở về những ngày bình lặng như trước, một cuộc sống tẻ nhạt mà nơi đó không còn hiện diện hình bóng của cậu nữa…Trái tim tớ giờ đây chỉ còn lại là những vết sẹo hình răng, nó lạnh và cô quạnh hơn trước. Cảm ơn cậu đã đến bên đời tớ, nhẹ nhàng mà đầy hạnh phúc… Nhưng ước gì cái cảm xúc này được kéo dài lâu hơn một chút nhỉ…Tớ ích kỉ quá phải không…Cậu không thể là của riêng tớ, tớ biết còn ai đó đang cần tới cậu hơn…Haizz…Đau đớn…
Tạm biệt cậu nha, baka yêu dấu của tớ!
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)