Chụp gì thế mấy em
Xe gì đây ?
Giữa đường một cái hố to
Thế mà có kẻ vẫn mò xuống thăm
Nhìn anh có thấy đẹp trai
Vẫn là môi mắt, mày ngài đó nha
Thế mà có kẻ vẫn mò xuống thăm
Nhìn anh có thấy đẹp trai
Vẫn là môi mắt, mày ngài đó nha
Này thì du lịch đại dương
Này thì du lịch bằng đường thủy kia
Xây chuồng mà cũng khó ghê
Chỉ sợ em ấy lại chê xấu òm
Tớ đang tập múa cột đây
Để còn biểu diễn ngất ngây bao chàng
Xe này thật quá mê ly
Xe này tốc độ ngựa phi là thường
Tóc này em chẳng cần đâu
Dù mưa dù nắng cái đầu vẫn ngon
Người ta lấy tuyết làm đường
Còn tôi trượt đá phi thường quá đi