Teen 24h 2009-04-09 14:21:14

Giải mã xu hướng yêu lại “tình cũ” của giới trẻ


(VTC News) - Đã chia tay người ấy nhưng chỉ một thời gian sau, có lý do này rồi đến lý do khác khiến bạn tức tốc nghĩ trăm phương nghìn kế để “nối lại tình xưa”. Vì sao thế?
(VTC News) - Đã chia tay người ấy nhưng chỉ một thời gian sau, có lý do này rồi đến lý do khác khiến bạn tức tốc nghĩ trăm phương nghìn kế để “nối lại tình xưa”. Vì sao thế?

Tình đầu khó quên

Mối tình đầu luôn được xem là kí ức đẹp đẽ và lãng mạn nhất của các đôi tình nhân. Với Bích Hường (ĐH KHXH&NV) thì mối tình đầu của cô là một giấc mơ tuyệt đẹp. Đã 3 năm chia tay người cũ nhưng Hường không sao quên được những kỷ niệm năm nào. Từ ngày xa nhau, Hường như biến thành con người khác. Ngoài việc đi học, lên thư viện và ở nhà đọc sách, cô khép mình trong căn phòng trọ 10 m2. Hường không giao lưu, kết bạn với bất cứ chàng trai nào, chẳng may có chàng nào “thầm thương trộm nhớ” liền bị cô từ chối thẳng thừng.

Vì tình đầu khó quên, vì trước đó đã chia tay bởi những lí do lãng xẹt, vì… - có trăm nghìn lý do khiến "tình cũ không rủ cũng về".

Mỗi khi ngồi sau xe một chàng trai khác, Hường cũng không thể nào có lại được cảm giác tim nhảy “tưng tưng” như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cô không thể quên được những buổi trốn học lang thang ngoài cánh đồng hoa, cùng đốt nến tổ chức sinh nhật ở khu nhà hoang… và tình yêu trong sáng đến mức chỉ dừng lại ở cái nắm tay, hay "xa xỉ" hơn là thơm vào má.

Cuối cùng, không chịu nổi cảnh cô đơn, Hường quyết tâm đến gặp người xưa. Sau vài lần gặp gỡ, tình cảm xưa lại sống lại và hai người tiếp tục yêu nhau như một lẽ không thể khác.

Chia tay vì những lý do “củ chuối”

Yêu nhau được 2 năm nhưng Mai (ĐH Công Đoàn) và Tuấn (ĐH Giao Thông vận tải) thường xuyên "chia tay nhau". Lý do chỉ vì Mai đỏng đảnh thích được chiều chuộng, còn Tuấn thì vô tâm, không biết cách thể hiện tình yêu. Mỗi lần Tuấn làm không vừa ý Mai là cô giận, mà cứ giận là cô đòi chia tay. Vì những lý do “củ chuối” ấy nên giữa hai người có khoảng cách và lẳng lặng rời xa nhau không có một lời chia tay.

Một thời gian dài sau đó, cả hai cùng nhận ra sự trẻ con của mình và cũng không thấy phù hợp với bất cứ ai. Nhưng vì ích kỷ của mình, không dám mở lời trước nên đành ngậm ngùi đứng từ xa nhìn nhau. Mãi đến khi, nghe tin Tuấn bị ốm nằm bệnh viện thì Mai mới bỏ hết sĩ diện đến chăm sóc. Nhờ sự khéo léo của mình, Mai đã chinh phục được trái tim tưởng như nguội lạnh của chàng.

Nhìn lại chuyện này, Mai nửa đùa nửa thật: “Cũng may là hai đứa không có xích mích gì lớn nên mới dễ quay lại với nhau. Chứ yêu nhau theo kiểu “ném đá vỡ đầu nhau ra” thì chắc là sang… đời cháu vẫn không thể quay lại với nhau được”.

Không tìm được ai hơn

Tìm được anh người yêu cao to, đẹp trai, con nhà tử tế lại có lương tháng 10 triệu mà Thùy Linh (Đại học văn hóa) vẫn chê ỏng che eo. Cứ mỗi lần đi chơi cùng anh là cô dở thói chê bai làm anh mất sĩ diện. Dù hiền như cục bột thì người yêu Linh cũng không chịu nổi cô, thế là thành ra bỏ nhau.

Suốt khoảng thời gian đó, Linh chẳng tìm thấy được người nào yêu mình, chiều chuộng mình như người yêu cũ. Chẳng có người đàn ông nào đợi cô hàng tiếng đồng hồ dưới mưa mà không kêu ca, chẳng có người đàn ông nào bỏ cả tháng lương của mình cho cô mua mỹ phẩm…

Từ lúc nhận ra giá trị của người yêu cũ, Linh “sáng mắt” và tìm mọi cách để chinh phục lại anh. Với những thể hiện “không chê vào đâu được” thì cuối cùng, Linh cũng giành thắng lợi. Sau lần này, cô rút kinh nghiệm vì tính “đòi hỏi” quá nhiều của mình và người yêu Linh cũng cảm thấy hài lòng khi đã cô thay đổi.

Thất bại trong những mối tình khác

Nguyệt và Huy (Hà Nội) đã từng là cặp đôi đẹp nhất thời cấp 3. Lên đại học, Nguyệt đậu vào một trường danh tiếng nhất nhì Việt Nam, còn Huy trúng suất học bổng 5 năm ở nước Anh. Ngày tiễn Huy ra phi trường là ngày cả hai quyết định rời xa nhau vì không muốn ai đau khổ chờ đợi. Trước khi lên máy bay, Huy đưa cho Nguyệt một cỗ bài, Huy cầm một nửa và Nguyệt cầm một nửa.

Ở mỗi phương trời khác nhau, cả Huy và Nguyệt đều tìm thấy một nửa riêng cho mình. Nhưng sau 5 năm, trải qua 3 mối tình mà cả Huy và Nguyệt đều không tìm được bến đỗ nào bình yên. Suốt khoảng thời gian đó, hai người không hề liên lạc gì với nhau. Tình cờ, qua một người bạn, Nguyệt biết Huy về nước.

Nguyệt quyết định đi đón Huy. Trong lúc đứng chờ ở sân bay, cô bé đứng cạnh Nguyệt tò mò hỏi cô: “Chị ơi, sao chị không mang hoa tặng bạn chị?”, Nguyệt tinh nghịch trả lời:“Chị là bó hoa đẹp nhất để tặng anh ấy rồi”. Cô bé cười tủm tỉm vì sự tự tin của Nguyệt. Và Huy xuất hiện, ngỡ ngàng và hạnh phúc khi thấy Nguyệt. Cô là người duy nhất đón anh ở sân bay, cô thay đổi quá nhiều, cô làm anh thấy mình không thế đứng vững và trái tim cũng “rung rinh”.

Một tháng sau, Huy quyết định tỏ tình lần thứ hai với Nguyệt. Anh lo sợ, anh hồi hộp và anh hạnh phúc khi được yêu lại người yêu cũ. Sau những thất bại quá nhiều trên tình trường, Nguyệt và Huy cảm thấy may mắn khi tìm được về nhau.

Đã trót xxx với người cũ

Sống xa gia đình, không có ai kiểm soát, Minh và Thu (Học viện Ngân Hàng) gặp rồi yêu nhau tại một khu trọ. Cuộc sống sinh viên nghèo khó khiến họ nương tựa vào nhau để “sống thử”. Những ngày tháng mặn nồng trôi qua rất nhanh, giữa họ bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn về cơm áo, gạo tiền. Để giữ hình ảnh đẹp về nhau, Thu quyết định chia tay và rời khỏi “tổ ấm” của hai người.

Cuộc sống mới của Thu khá vui vẻ và thoải mái nhưng cô không dám đến với bất cứ người đàn ông nào vì đã trót “xxx” với người yêu cũ. Dù không còn yêu Minh nữa nhưng mối lần anh đến, van xin thì Thu lại động lòng. Nghĩ mình không yêu Minh thì cũng chẳng ai yêu người con gái như mình nên Thu quyết định quay lại với Minh.

Có duyên phận ?

Năm học cấp 3 Thắng và Liên (Nghệ An) đến với nhau bằng tất cả sự trong sáng của tình yêu học trò. Yêu nhau được một năm, cả hai cùng hứa thi chung vào một trường Đại học và mãi mãi không rời xa nhau. Nhưng rồi, hoàn cảnh gia đình khác nhau, Liên ra Hà Nội học còn Thắng phải vào TP Hồ Chí Minh vừa kiếm tiền nuôi thân vừa học.

Cuộc sống bộn bề khiến cả hai cách xa nhau, mỗi người một phương trời và không còn liên lạc với nhau nữa. Mỗi dịp hè và Tết, Thắng phải ở lại đi làm thêm nên suốt 4 năm, cả hai không hề gặp nhau.

Khi Thắng ra trường, về quê công tác thì được đồng nghiệp mai mối cho một cô. Không ngờ người đó chính là Liên. Sau phút giây gặp lại, Thắng cảm thấy không thể để mất Liên lần thứ hai. Rồi như ông trời sắp đặt, ngày đầu tiên đến nhận công tác, Liên hoảng hốt khi biết Thắng dạy cùng trường với mình. Hai người tiến lại gần nhau như có một lực hút kỳ lạ, suốt một quãng thời gian dài, họ lãng quên tình yêu đầu đời nhưng giờ nó càng bùng phát lên dữ dội hơn. Cái duyên số rồi, đố ai chạy thoát được!

Chu Phương

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)