Tin tức - pháp luật 2012-08-16 04:20:12

GHÊ SỢ CHỒNG TÀN ÁC SÁT HẠI VỢ DÃ MAN


Thấy vợ đã nằm trong vũng máu, y thản nhiên thọc mạnh tay vào vùng kín của vợ.
Chiều 15/8 thông tin từ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bình Thuận xác nhận, đối tượng Nguyễn Quang Vinh (SN 1967, trú xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận) đã đến công an địa phương đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi sát hại vợ của mình, là bà Nguyễn Thị Thạch (SN 1967, cùng trú tại địa phương).



Ngôi nhà này trong 2 năm liền đã xảy ra 3 cái chết,


nhưng bi kịch chưa có hồi kết.


Án mạng lúc nửa đêm

Tại cơ quan công an Vinh khai báo mặc dù đã li thân, với vợ từ năm 2008 đến nay nhưng vẫn nổi máu ghen tuông mỗi khi nghe những lời bóng gió về các mối quan hệ của vợ; hay thấy vợ trò chuyện với người đàn ông khác.

Vụ trọng án được phát hiện vào sáng 5/8 tại một ngôi nhà ở thôn 2, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Theo thông tin điều tra, thời điểm này 2 người phụ nữ tại địa phương đến nhà gọi bà Thạch đi làm. Gọi lớn tiếng, liên tục nhưng không có ai trả lời, thấy cửa hé mở nên 2 phụ nữ bước vào. Trong nhà họ thấy đèn vẫn sáng, tivi vẫn đang bật nhưng không thấy bóng dáng bà Thạch đâu. Kiểm tra tiếp, 2 người phụ nữ đã hoảng hốt thấy bà Thạch nằm chết trong khu vực bếp, trên đầu bị chấn thương nặng. Thông tin nhanh chóng được trình báo công an địa phương. Xác định đây là một vụ án mạng nghiêm trọng, nên sáng cùng ngày Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ khác đã có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và khoanh vùng nghi phạm.

Bước đầu cơ quan công an ghi nhận, bà Thạch tử vong do bị đánh bằng vật cứng vào đầu làm vỡ hộp sọ, ngoài ra vùng kín của bà Thạch bị xâm hại nghiêm trọng, chảy máu nhiều. Hiện trường cơ quan công an phát hiện vàng bạc nữ trang trên người bà Thạch còn nguyên. Nhiều vật chứng đã được cơ quan công an thu giữ nhằm phục vụ cho công tác điều tra như: 1 khúc gỗ còn dính máu nạn nhân đã bị gãy đôi, 1 cái túi bên trong đựng 1 cái áo mưa, 1 cái mũ bằng len, 1 chai nước….

Ngay từ giai đoạn điều tra, cơ quan công an đã đưa đối tượng Nguyễn Quang Vinh vào diện nghi can số 1. Theo điều tra sơ bộ, vợ chồng này đã mâu thuẫn hàng chục năm nay nhưng đến giữa năm 2008 thì chính thức ly thân. 2 người đã có chung 2 đứa con trai, cả 2 đứa trẻ đều đã qua đời vào năm 2011. Mặc dù ly thân, Vinh hành nghề chăn bò thuê cho một gia đình gần đó nhưng thi thoảng vẫn ghé về nhà. Nhiều lần Vinh đã chửi bới xúc phạm bà Thạch vì nghi ngờ bà này qua lại với người đàn ông khác, có lần bà Thạch bị Vinh đánh đập tàn bạo, người dân địa phương phải can thiệp, đưa bà này đi cấp cứu. Đặc biệt là trong đêm 4/8 một số hàng xóm thấy Vinh về nhà, nhưng khi xảy ra án mạng thì Vinh đã bỏ đi đâu không ai biết.

Bộ mặt ác nhân

Bất ngờ mới đây Vinh đến cơ quan công an đầu thú và toàn bộ diễn biến vụ trọng án đã dần hé lộ. Vinh khai, trong đêm 4/8 có nhậu cùng một số người quen. Sau đó Vinh mượn 200 nghìn đồng chơi bạc dưới hình thức tài xỉu. Thua tiền, Vinh cầm thêm chiếc xe gắn máy BKS: 60SE-2891 lấy 600 nghìn đồng để chơi tiếp và lại thua, chỉ còn lại 50 nghìn đồng. Chán nản vì vận đen, Vinh đi bộ về nhà với ý định thắp nhang cho 2 con. Đến gần cửa, Vinh phát hiện bà Thạch đang ngồi nói chuyện với ông Nguyễn Văn Thông (người cùng xã) ở trong nhà. Máu ghen tuông nổi lên nhưng Vinh chỉ đứng bên ngoài rình. Vài phút sau thấy ông Thông đi về, Vinh liền lấy một khúc gỗ ở bên hông nhà đi vào.

Trong cơn ghen, Vinh cầm khúc gỗ lao đến tấn công bà Thạch khi bà này đang nằm trên võng nhưng không trúng. Tiếp tục Vinh cầm tóc kéo lê bà Thạch xuống nhà bếp dù cho bà này khóc lóc van xin. Tại đây Vinh đã dùng khúc gỗ trên giáng nhiều phát chí tử vào đầu làm bà Thạch tử vong tại chỗ. Điều đáng nói là khi thấy người vợ đã nằm bất động trong vũng máu, Vinh vẫn thản nhiên dùng tay thọc mạnh vào vùng kín của nạn nhân, mà theo Vinh khai là nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra vì ai cũng nghĩ rằng bà Thạch bị người lạ đột nhập để hãm hiếp rồi sát hại.

Sau khi gây án Vinh đi bộ ra Quốc lộ 1 đón xe vào tỉnh Đồng Nai ẩn náu. Chỉ một thời gian ngắn sau, thấy ân hận những gì mà mình gây ra nên Vinh tìm về quê và đầu thú.




Nguồn : Rolo.vn



Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)