[ Nghiêm Túc - có clip ] Có nên bỏ Gấu ? Gấu bị bệnh hoang tưởng hay đơn thuần là bị hấp ?
Chuyện kể ra có thể các thím sẽ không tin, nếu vậy thì các thím cứ coi như là thớt giải trí cho các thím nhé.
Nhưng em rất mong các thím dù có không tin cũng để lại ý kiến cho em
Em và gấu yêu nhau từ hồi lớp 10, cũng được gần 2 năm rồi. Bọn em học khác trường các thím nhé
Bọn con gái thường số đông hâm mộ bọn ca sỹ Hàn Quốc, và gấu em cũng không ngoại lệ
Thôi thì em cứ mặc kệ, hâm mộ ai là quyền riêng tư của mỗi người, chỉ cần gấu yêu em là được.
Nhưng các thím ơi, các thím có biết không, thật sự em sốc lắm rồi
Em cứ nghĩ gấu chỉ đơn thuần là hâm mộ bọn ca sỹ HQ thôi, ai ngờ hôm qua, có đứa bạn gấu gửi cho em clip gấu nhảy nhót kiểu Hàn Quốc rồi up lên youtube.
Gấu tự quay bằng máy ảnh kĩ thuật số và nhảy ngay trong phòng ngủ của mình, còn mặc váy đi guốc nữa các thím ạ
em thật sự rất sốc.
bây giờ em mới hiểu vì sao ngày trước gấu nói với em, " rồi một ngày em sẽ thành ngôi sao, em muốn được nổi tiếng, muốn được mọi người biết tới như 1 ngôi sao ca sĩ hàng đầu VN. "
Có Phải gấu bị hoang tưởng không ạ ?
EM kể thêm vài chi tiết nữa cho các thím nghe nhé, em thỉnh thoảng hay sang nhà gấu, cũng nằm cạnh nhau ôm ấp . Nhưng có lần vui đùa quá chớn, gấu còn cậy C** mũi bôi vào mặt em các thím ạ -
Gấu nói ăn C** mũi có mùi ngọt ngọt, gấu quen làm thế từ hồi bé rồi
Rồi có lần em với gấu vào rạp xem phim, gấu xem phim mà cứ cười ầm lên làm người khác khó chịu, em cũng góp ý nhỏ nhưng gấu nói " Em làm gì kệ em, rồi sau này em nổi tiếng rồi, em cười như này xem có ai dám phàn nàn không "
Bây giờ em cứ thấy ghê ghê thế nào ấy, có lẽ nào gấu em bị thần kinh không ạ
Chuyện kể ra có thể các thím sẽ không tin, nếu vậy thì các thím cứ coi như là thớt giải trí cho các thím nhé.
Nhưng em rất mong các thím dù có không tin cũng để lại ý kiến cho em
Em và gấu yêu nhau từ hồi lớp 10, cũng được gần 2 năm rồi. Bọn em học khác trường các thím nhé
Bọn con gái thường số đông hâm mộ bọn ca sỹ Hàn Quốc, và gấu em cũng không ngoại lệ
Thôi thì em cứ mặc kệ, hâm mộ ai là quyền riêng tư của mỗi người, chỉ cần gấu yêu em là được.
Nhưng các thím ơi, các thím có biết không, thật sự em sốc lắm rồi
Em cứ nghĩ gấu chỉ đơn thuần là hâm mộ bọn ca sỹ HQ thôi, ai ngờ hôm qua, có đứa bạn gấu gửi cho em clip gấu nhảy nhót kiểu Hàn Quốc rồi up lên youtube.
Gấu tự quay bằng máy ảnh kĩ thuật số và nhảy ngay trong phòng ngủ của mình, còn mặc váy đi guốc nữa các thím ạ
em thật sự rất sốc.
bây giờ em mới hiểu vì sao ngày trước gấu nói với em, " rồi một ngày em sẽ thành ngôi sao, em muốn được nổi tiếng, muốn được mọi người biết tới như 1 ngôi sao ca sĩ hàng đầu VN. "
Có Phải gấu bị hoang tưởng không ạ ?
EM kể thêm vài chi tiết nữa cho các thím nghe nhé, em thỉnh thoảng hay sang nhà gấu, cũng nằm cạnh nhau ôm ấp . Nhưng có lần vui đùa quá chớn, gấu còn cậy C** mũi bôi vào mặt em các thím ạ -
Gấu nói ăn C** mũi có mùi ngọt ngọt, gấu quen làm thế từ hồi bé rồi
Rồi có lần em với gấu vào rạp xem phim, gấu xem phim mà cứ cười ầm lên làm người khác khó chịu, em cũng góp ý nhỏ nhưng gấu nói " Em làm gì kệ em, rồi sau này em nổi tiếng rồi, em cười như này xem có ai dám phàn nàn không "
Bây giờ em cứ thấy ghê ghê thế nào ấy, có lẽ nào gấu em bị thần kinh không ạ