Hot boy - hot girl 2012-06-06 09:57:08

Gái Việt Lai đây


ô bé Ozeri Yael Phương Trinh năm nay 14 tuổi. Những hình ảnh đáng yêu của Trinh trên [url=http://tiin.vn/search.html?search[query]=Facebook]Facebook đang khiến dân mạng liêu xiêu. Liên lạc với Phương Trinh, chúng tớ được biết Trinh đang là học sinh trường THCS Phan Chu Trinh, Hà Nội. Ngạc nhiên hơn, Phương Trinh mang hai dòng máu Việt Nam - Isarel và thành tích học tập của em cũng rất đáng ngưỡng mộ.




Họ tên: Ozeri Yael Phương Trinh
Biệt danh: Trinh Tây
Sinh nhật: 18/12/1998
Học sinh trường THCS Phan Chu Trinh
Thành tích: học sinh giỏi nhiều năm liền
Năng khiếu: hát, chơi Piano, vẽ, thiết kế thời trang



Chào Phương Trinh, mang hai dòng máu Việt Nam – Isarel em có cảm thấy tự hào không?

Trước hết là em rất vui vì được Tiin.vn phỏng vấn (lần đầu được lên báo mà ). Được mang hai dòng máu em không chỉ tự hào thôi đâu mà còn rất hãnh diện nữa. Em thấy mình thật đặc biệt khi là thành quả của một mối tình không biên giới. Em tự hào hơn nữa khi được sinh ra, lớn lên và học tập tại Việt Nam. Em rất yêu Việt Nam. Mẹ em là một cô gái Việt Nam rất duyên dáng. Còn bố em là chàng trai Isarel cực kì phong độ.



Em đã về thăm quê nội (Isarel) bao giờ chưa?

Em rất muốn nhưng chưa có điều kiện, vì em còn đang đi học, có lẽ là sau khi học xong, em sẽ về thăm quê nội của mình.

Em thấy mình giống người Việt Nam và người Isarel ở những điểm gì?

Em thấy mình giống người Việt Nam ở điểm thân thiện, hòa đồng, dễ gần, cởi mở với tất cả mọi người. Em thích cuộc sống Hà Nội, yêu các món ăn và mùa thu cực đẹp nơi đây. Còn về người Isarel thì cho em giữ bí mật nhé!

Hôm nay là ngày Tết thiếu nhi, em có dự định hay là kế hoạch gì không?

Dự định của em chắc cũng sẽ giống bao bạn nhỏ khác là được đi ăn, đi chơi và có những giây phút thoải mái vui vẻ bên cạnh bạn bè, gia đình và người thân. Bố mẹ đã quyết định tổ chức một party nhỏ cho cả gia đình ngày hôm nay, em sẽ mời bạn bè đến dự tiệc.



Em có em trai, hay em gái gì không? Định mua quà gì cho các em chưa?

Em lonely lắm ạ. Em có mỗi một mình thôi .

Thế em muốn có một người em không?

Em sẽ rất vui nếu điều đó thành hiện thực. Em cũng rất mong chờ điều đó mà.

Không sợ có em, mình phải ra rìa chứ?

Không đâu. Em lớn rồi mà, phải chăm sóc em hơn cả bố mẹ ấy chứ.

Ngày hôm nay em ước và mong muốn điều gì nhất?

Em ước mình sẽ đỗ vào trường cấp ba mà mình mong muốn. Em cũng mong muốn bạn bè và các bạn có một ngày lễ thật nhiều ý nghĩa, nhiều niềm vui và nhiều quà.



Ước mơ sau này của em là gì?

Em muốn mình thành công trong con đường học tập. Bên cạnh đó, em cũng muốn trở thành một designer, một nhà thiết kế thời trang giỏi. Năng khiếu của em là vẽ các mẫu thiết kế. Em nghĩ em sẽ cố gắng để đạt được ước mơ của mình.

Cảm ơn Phương Trinh và chúc em một ngày Tết thiếu nhi thật nhiều niềm vui nha.

Cùng ngắm bộ ảnh "cực" đáng yêu của Phương Trinh nhé.









Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)