Video clip 2014-08-04 16:48:28

"Gái bao cao cấp" gây khó việc cứu trợ động đất ở Trung Quốc - loại này ở VN cũng k thiếu :D




Chuyện thật như đùa: công tác cứu trợ cho các nạn nhân của vụ động đất mới diễn ra tại Vân Nam đang bị hạn chế bởi một cô gái trẻ có lối sống trụy lạc. Đó là Guo Meimei, người từng nhận là giám đốc thương mại của tổ chức Chữ thập đỏ Trung Quốc.
Những trận động đất lớn tại Trung Quốc trong quá khứ từng là cơ hội để rất nhiều người dân nước này thể hiện lòng thiện của mình. Mỗi lần như vậy, tổ chức Chữ thập Đỏ Trung Quốc lại nhận được rất nhiều tiền quyên góp. Tuy nhiên, có thể nhiệt huyết của những nhà hảo tâm sẽ không còn được như trước trong trận động đất tại Vân Nam này.
Tất cả xuất phát từ một "kiều nữ" trẻ trung và nóng bỏng mang tên Guo Meimei.
Sáng thứ Hai, tổ chức Chữ thập đỏ Trung Quốc đã phải đưa ra một thông cáo báo chí trong đó khẳng định: "Việc liên hệ giữa Guo và Chữ thập đỏ không chỉ ảnh hưởng tới công lý xã hội, mà còn hủy hoại cả tính nhân văn, lòng thương người và sự giúp đỡ xã hội".
Số là vào năm 2011, Guo Meimei bất ngờ nổi lên với tư cách "Giám đốc thương mại" của tổ chức Chữ thập đỏ Trung Quốc. Cô gái này nhanh chóng gây sự chú ý với vẻ ngoài xinh đẹp và sexy, cùng một chức danh nghe rất kêu. Nhưng sau đó, cộng đồng bắt đầu thấy phản cảm khi cô giám đốc của tổ chức từ thiện này lại liên tục khoe những cảnh ăn chơi đàng điếm, xuất hiện bên cạnh những chiếc siêu xe trị giá hàng chục triệu NDT, những chiếc túi Hermes đắt tiền.

 
Trong dư luận Trung Quốc lúc đó xuất hiện nhiều ý kiến giận dữ cho rằng các lãnh đạo của tổ chức Chữ thập đỏ đã dùng tiền từ thiện để ăn chơi và kêu gọi tẩy chay tổ chức này.
Báo chí vào cuộc và phát hiện ra rằng Guo Meimei chẳng có liên hệ gì với tổ chức Chữ thập đỏ. Cô ta chỉ đơn giản là một cô gái bao cao cấp của một đại gia bí ẩn. Rơi vào vòng tay của đại gia này từ năm 19 tuổi, Guo từ một "lọ lem" sinh ra trong một gia đình phức tạp, với người cha tù tội và các ông chú bà dì buôn ma túy, nuôi gái gọi, bỗng biến thành một công chúa với đời sống nhung lụa.
 
Đại gia đã lập cho gái bao Guo Meimei một tổ chức "nhái" với tên "Phòng thương mại Chữ thập đỏ" và phong Guo Meimei làm giám đốc. Từ đó, cô này ra sức đi quảng cáo rằng mình làm giám đốc của Chữ thập đỏ.
Hiện tổ chức Chữ thập đỏ Trung Quốc đang rất lo lắng rằng scandal này có thể ảnh hưởng tới hình ảnh của họ và trực tiếp khiến số tiền quyên góp cho các nạn nhân động đất ở Vân Nam sụt giảm. Đặc biệt là sự kiện này lại chỉ diễn ra đúng một tháng sau khi Guo Meimei lại choán các mặt báo Trung Quốc: tháng trước, cô này bị bắt vì tội cá độ World Cup!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)