Tình yêu - giới tính 2011-08-17 13:59:16

entry buồn


tôi và cô ấy qen nhau cũng đc 1 năm rồi . khoảng thời gian bên nhau thật hp và cũng như mơ. tôi đc chăm sóc em hằng ngày . tôi vẫn đợi em lên lớp như 1 thói qen . tôi và e học cùng lớp . em học nội trú nên k có gia đình bên cạnh tôi rất thương và hiểu cho em. tôi đã từng khóc cho hoàn cảnh của em ! tôi thương em rất nhiều chắc k gì có thể thay thế đc em . tôi có thể hy sinh tất cả vì em . cứ tưởng tôi và em sẽ mãi mãi đc bên nhau hp. nhưng do gia đình em có chuyện nên phải chuyển về quê học. tôi và em xa nhau cũng đc 2 tháng rồi. nhưng k ngày nào tôi không nhớ về em. tôi ráng động viên em cố gắng học va ít nhắn tin. nhưng tôi k thể làm đc k nhắn với em tôi đau lắm bùn lắm. hụt hẫng lắm. 1 ngày thời gian em đi học chắc hết ngày tg dành cho tôi chắc cũng khoảng 30p . tôi đã cố gắng rất nhiều đợi em nhưng k thể k gặp em k đc nói chuyện với em tôi đau lắm chắc có lẽ tôi chưa yêu ai như yêu em. thời gian em dành cho tôi ngày càng ít đi. tôi đang tự hỏi k biết em còn yêu tôi không ? tôi đã suy nghĩ rất nhiều . anh cũng chỉ muốn nói với em là Ck iu Zk rất nhiều zk biết k ? zk biết ck đau lắm k ? zk biết ck đã cố gắng lắm nhưng k đc ? ck đã từng hỏi vị trí nào dành cho ck ? càng đợi càng hy vọng lại k thấy zk đâu . ck bùn và chán nãn k phút giây nào k ngừng suy nghĩ về zk . zk biết là ck rất cần zk k? k thể xa zk đc k ? h ck cũng đang ngồi đợi zk gọi và nt cho ck đây . ck đã khóc khóc rất nhiều zk biết k ? mau gọi cho ck nhé ! ck yêu zk !!!! mong các bác thông cảm ! em làm văn k đc tốt mong các bác chia sẽ cùng em !
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)