Tâm sự - chia sẻ 2012-06-04 14:11:56

Em bị lừa đảo vì quá nhẹ dạ ... anh em chia buồn với em nhé


Tui vừa bị 1 con chó cái lừa lấy mất cái iPhone 4 mới mua anh em ạ, khốn nạn thật 3be_eaten3 3be_eaten3

Chuyện là cách đây 5 hôm , tui khó ngủ quá nên mới lên Ola chat trên đt , vào chat room SG 1 để tìm bạn nc qua đêm cho đỡ buồn. Thế rồi có 1 nick tên là : nuhoangcuocchoii nhảy vào bắt chuyện làm quen với tui và add nick tui, nó tự giới thiệu là nữ , 21t , đang là sv năm thứ 3 khoa qtkd trường CĐ Việt Mỹ VATC và nó hỏi tui có người iu chưa và muốn dc gặp mặt tui nhưng tui chưa đồng ý nên chỉ trả lời cho qua chuyện.

Mọi chuyện chỉ có thế cho đến ngày hôm kia 2/6/2012 , tui onl trở lại vào ola thì thấy nó đang onl và để stt : Bán tai nghe iphone giá 50k… thế rồi tui mới nc lại với nó và hẹn gặp nhau tại trước siêu thị điện máy Thiên Hòa (Gò Vấp) để giao dịch. Khi đến nơi , tui đã nhìn thấy nó đi taxi đến đợi sẵn , nó nói với tui rằng tai nghe đt đang để ở nhà bạn nó , nó nhờ tui chở đến đó để nó lấy giùm, tui nhớ khu vực nó nhờ tui chở đến là 1 cái hẻm nhỏ trên đường Đỗ Tấn Phong (q phú nhuận, phía trước hẻm có 1 tiệm bán card dt). Đến đó , nó lấy điện thoại của nó ra gọi cho con bạn nó (đó là 1 cái iphone màu trắng sắp hết pin), nhưng ko gọi được và gọi lại đến cuộc thứ 3 thì đt của nó tắt nguồn. Thế rồi nó mới nói tui cho nó mượn đt (đt của tui cũng là 1 chiếc iphone 4 màu đen) để gọi cho bạn nó
Thế rồi nó cũng gọi được , nó nói với tui là đợi nó 1 tí để nó vào nhà bạn nó lấy tai nghe ra , trước khi đi nó đưa lại cho tui 2 cái iphone và nhờ tui cầm hộ (tui đã tin tưởng nó từ ngay chỗ này 3be_eaten3) , sau đó nó trở ra và nói với tui là tai nghe đt thằng anh con bạn nó cầm mất rồi và yêu cầu tui cho mượn cái đt để nó vào nhà xin số đt thằng anh đó để gọi kêu thằng đó về. Lúc đó vì đã tin tưởng nó nên tui nhẹ dạ đưa cả 2 chiếc cho nó mà ko suy nghĩ gì cả
…. 5p sau , 10p sau ko thấy trở ra. Tui đâm nghi ngờ nên chạy vội vào hẻm đó để tìm , thì thấy ở đó có 2 lối thông ra đường Nguyễn Kiệm và Nguyễn Khắc Chân , hỏi ng đàn ông đứng trong đó thì ổng nói rằng chẳng thấy con bé nào đi vào trong này cả, tui mượn đt để gọi vào số máy của mình thì vẫn còn liên lạc được nhưng nó ko hề bắt máy … đến bây giờ thì đã không còn liên lạc đc nữa … tất cả thông tin của nó , kể cả sdt tui đều lưu trong cái đt này và bây giờ đã mất sạch..

Đặc điểm của con bé này là : nữ , tự giới thiệu tên Kim - biệt danh là su (có lẽ là sai sự thật) , sn 91 , sv năm 3 khoa qtkd trường Việt Mỹ , dáng người cao ~1m62 , gầy , tóc nhuộm vàng , má hóp , răng hàm trên có 2 chỗ trống vì nhổ răng số 4 để niềng răng (theo lời của nó), nhà ở khu vực trong hẻm đường Quang Trung gần quán trà sữa âm 18 độ.

đt của tui có imei là : 012752007928122

Tui nhẹ dạ cả tin thì đành chịu nhưng xin post lên đây để anh em cảnh giác , và nếu có ai biết người nào có đặc điểm giống như vậy thì xin liên lạc lại với tôi qua yh : tgianglk , xin cảm ơn 3bored3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)