lần này e tiu rùi các bác ạ 3blingeye3,chuyện là e có làm quen một đứa gần nhà ,ko biết nó để ý e tự hồi nào rồi ko biết nữa
E mới chở đi chơi có mấy ngày ak , hôm bữa củng có hơi men trong người e zụ nó là vào hotel tắm rửa tí 3blur3cho khỏe người vừa mệt lại vừa bẩn ( đi nhậu từ trưa tới chiều mệt cmn muốn xỉu lun3ahhyes3)
Ẻ lúc đầu củng ko chịu vào e nói mãi hứa đủ điều mới chịu vào với e !
E tắm xong ra nhin ẻ tự nhiên máu điên e nổi cmn lên rùi….! e liền ôm ẻ và hôn tới tấp vì e củng biết ẻ có cảm tình với e nên e mới dám làm thế ! 3adore3
tiếp đến e sờ mó lung tung trên người ẻ , tới hồi căng thẳng thì ẻ thì thằm bên tai của e :"a ơi cho a bao nhiêu là đủ rùi ,còn cái này e để cho chồng của e !"
Ẻ còn nguyên các bác ạ , chết cmnr ! xong nó lại nói với e đợi nó học xong 12 e phải cưới nó nếu ko nó gọi a của nó phanh thây e ra 3ahh3( a của nó nắm nguyên cả khu vực các bác ạ là đầu gấu thứ thiệt e ko giởn đâu nha các bác !)
E năm nay có 22t thui e còn chơi chưa đã e ko muốn lấy vợ đâu các bác ạ ! giúp e làm sao để gỡ nó ra trong êm đềm đây các bác giúp e với ! 3congratz3