Tin tức - pháp luật 2012-06-25 09:56:36

Đủ "chiêu trò" kinh doanh sex... mùa Euro


Các thượng đế hiếu dâm có thể vừa làm tình ngay tại khán đài vừa theo dõi các trận đấu hấp dẫn đang diễn ra, khi sử dụng dịch vụ trọn gói độc đáo chưa từng thấy mang tên "Sex and Soccer" (Tình dục và bóng đá).
[justify]Thời điểm trái bóng Euro 2012 lăn trên sân cỏ, gái bán hoa ở Ba Lan, Ukraine và nước ngoài không bỏ lỡ cơ hội trà trộn vào các khu vực sân vận động để tự tiếp thị… hốt tiền. Không những thế, theo quan sát, một đội ngũ “cò” chuyên làm dịch vụ môi giới mại dâm cũng bỗng dưng… mọc lên như nấm.[/justify]
[justify]Làm tình ngay tại khán đài[/justify]
[justify]Không hổ danh là "Thánh địa tình dục của châu Âu", các dịch vụ bán dâm phục vụ cho VCK Euro 2012 ở Ukraine phát triển với quy mô rộng lớn và đa dạng chưa từng thấy. Các thượng đế hiếu dâm có thể vừa làm tình ngay tại khán đài vừa theo dõi các trận đấu hấp dẫn đang diễn ra, khi sử dụng dịch vụ trọn gói độc đáo chưa từng thấy mang tên "Sex and Soccer" (Tình dục và bóng đá).[/justify]

Một khoang VIP ở Donbass Arena.


[justify]"Mẹ đẻ" của ý tưởng này là một gái bán dâm chuyên nghiệp đã giải nghệ, nay làm tú bà ở thành phố Donetsk, có nghệ danh là Rose. Mụ tú 44 tuổi này đã không giấu giếm mà quảng cáo thẳng với CĐV Anh khi trả lời phỏng vấn trên tờ The Sun về dịch vụ đặc biệt này. [/justify]
[justify]Rose khẳng định, ở tất cả các sân bóng tổ chức các trận đấu tại EURO 2012 ở Ukraine là Donbass Arena (Donetsk), Olympic (Kiev), Metalist (Kharkiv) và Arena Lviv (Lviv), đều đã được bà ta và "nghiệp đoàn" đã bỏ tiền ra thuê đứt các khoang hạng sang riêng biệt. [/justify]
[justify]Khoang này được gọi là “executive box”, chuyên dành cho các VIP, có sức chứa từ 8 đến 10 người. Khi các VIP sử dụng dịch vụ này, họ không cần phải mua vé mà vẫn đường hoàng ngồi vào "executive box" uống rượu champagne kèm đồ ăn thượng hạng, thưởng thức trận đấu và… giao hoan với các cô đào "hàng tuyển" ngay tại chỗ.[/justify]
[justify]Dĩ nhiên, dịch vụ trên chỉ có các đại gia lắm tiền nhiều của mới dùng nổi. Bởi làm một phép tính nhanh: giá vé chính thức (không phải chợ đen) cho mỗi trận đấu ở vòng bảng tại khán đài bình dân là 100 euro, giá của gái bán hoa bình dân là 100 euro, giá khách sạn hạng xoàng nhưng bị chém cũng khoảng 100 euro. Vậy là vị chi khoảng 300 euro. [/justify]
[justify]Trong khi đó, vé ở "executive box" đắt hơn gấp 3 lần so với các khán đài thông thường (khoảng 300 euro/trận trước Euro 2012). Vậy các thượng đế uống rượu, xem bóng đá và giao hoan ngay tại khoang VIP phải chi ra bao nhiêu? Rose cười bảo: "Cũng rẻ thôi, 4 hoặc 5 con số tùy theo từng trận".[/justify]
[justify]Dụ dỗ đến CLB thoát y[/justify]
[justify]Tại Warsaw (Ba Lan), ở những nơi tập trung đông đảo người hâm mộ đến từ nước ngoài, các cô nàng trong trang phục mát mẻ cầm tờ rơi liên tục mời chào. Tờ rơi còn được cài lên cần gạt nước của xe ô tô ở các bãi đỗ. Trên tờ rơi là thông tin về một câu lạc bộ… múa thoát y, vốn được phép hoạt động theo luật pháp, kèm theo hình ảnh, tên tuổi và giá cả xem biểu diễn của một số vũ nữ.[/justify]
[justify]Khách có thể chọn từng người, xem biểu diễn theo giờ, hoặc thuê bao trọn gói các vũ nữ này, với những lựa chọn về đồ ăn, thức uống, chỗ nghỉ ngơi kèm theo. Chỉ cần một cú điện thoại đến câu lạc bộ, mọi thứ sẽ được sắp xếp đâu vào đấy. Giá cả được niêm yết công khai, dù nguy cơ bị chặt chém không phải là không có.[/justify]
[justify]Trong khi đó, ở Wroclaw, tại quảng trường trung tâm mang tên Rynek, nơi tổ chức Fanzone của thành phố, số lượng những cô nàng đi mời chào khách đến với CLB thoát y rất đông đảo. Họ tiếp cận bất kỳ đàn ông nào, từ già cho đến trẻ, đặc biệt là những người khoác trên mình bộ trang phục thi đấu hay cờ của một đội tuyển quốc gia nào đó. Và nếu ai đã "dính" phải thì giá cũng trên trời lắm.[/justify]

Đủ chiêu trò nhưng vẫn ế ẩm.

[justify]Tuy nhiên, dù Euro đã diễn ra hơn hai tuần và đang bước vào giai đoạn nóng bỏng nhất nhưng gái làng chơi dường như đang rầu thối ruột vì cổ động viên đã mệt nhoài theo những trận cầu, “chẳng còn thời gian cho sex”.[/justify]
[justify]“Sau khi Euro chính thức khởi tranh, tôi có trò chuyện với nhiều gái bán hoa ở Kiev cũng như những thành phố tổ chức Euro khác. Chẳng nơi nào nói rằng khách hàng nườm nượp đến với họ cả. Cho nên, những người đã trót đầu tư mạnh vào công nghiệp tình dục để đón Euro 2012 chắc chắn sẽ thất vọng tràn trề”, Olena Zuckerman, lãnh đạo nhóm Legalife, một tổ chức bảo vệ “công nhân” công nghiệp tình dục, cho biết.[/justify]
[justify]Một gái mại dâm 23 tuổi có tên là Milena cho biết, cô không còn hy vọng vớ bẫm từ giải bóng đá hấp dẫn nhất châu lục nữa. Một cô lớn tuổi khác, đề nghị không nêu tên, thậm chí cho biết cô không có lấy một vị khách ngoại quốc nào kể từ đầu Euro tới này và tháng này là tháng “thất bát”.[/justify]
[justify]Milena, gái mại dâm vốn đang có một nghề chính đáng khác, cho biết lượng khách hàng của cô vẫn giữ ở mức hai đến ba người/tuần như trước khi giải diễn ra.[/justify]
[justify]Như vậy, kế hoạch "mại dâm bám theo những trận cầu" đang không thành hiện thực với giới bán phấn buôn hương trong mùa VCK EURO 2012 này.[/justify]
[justify]Theo Dự luật 303 của Ukraine, những cô gái hành nghề mại dâm có thể bị phạt hành chính từ 50 đến 500 lần mức thu nhập tối thiểu được miễn thuế hoặc lao động công ích 120 giờ. Những đối tượng tổ chức đường dây mua bán dâm sẽ bị phạt tù từ 5 đến 7 năm. [/justify]
[justify]Thế nhưng, trong những năm gần đây, nghề mại dâm ở Ukraine phát triển mạnh mẽ đến độ chính quyền đã không còn kiểm soát được nữa và từng có ý kiến nên hợp thức hóa nghề mại dâm để dễ quản lý nhưng bất thành.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)