Chuyện lạ 2010-07-25 15:32:22

Đối thủ của vua chém gió Trần Tam Linh ;))


Hôm nay dc thằng bạn đưa cho cái link đọc hay wá nên share mọi ng . (Ai post rồi sr nhá) Nhớ bấm thank cho em fát :D



Well well well, sau Lê Công Vinh và Vũ Hà (tức Thím Hà), giờ đây lại xuất hiện thêm 1 nhân vật "khuấy đảo" các diễn đàn cộng đồng mạng, với mức độ chửi bới và đá đểu ngày càng tăng. Lướt qua Google cái tên Nguyễn Tử Vương cũng đủ thấy độ hot: 2.460.000 kết quả! Với những cái tít rất mĩ miều "thần đồng đất Việt" "vĩ nhân chém gió Việt Nam" "1 người tài hay 1 kẻ tâm thần hoang tưởng". Facebook cũng có ngay 1 Hội "những người phát cuồng vì anh Nguyển Tử Vương" để cạnh tranh với "Hội Vũ Hà" và "Hội những người ủng hộ Công Vinh giải nghệ"




Vậy, Nguyễn Tử Vương là ai?



I. About him

Độc hành Tiên phong Lãng tử Nguyễn Tử Vương

"Học giỏi chưa chắc đã có ích cho cuộc đời. Tài năng kiệt xuất chưa chắc đã đem đến hạnh phúc cho xã hội. Hàng chục ngàn người rất giỏi nhưng chỉ biết lo cho bản thân họ. Hàng chục ngàn người có điều kiện nhưng chỉ biết sống ích kỷ."…Nguyễn Tử Vương Profile:

- Tên: Nguyễn Tử Vương.
- Tuổi: 25 tuổi 4 tháng.
- Nơi ở: Đồng Nai.
- Cấp I: trường Hoàng Hoa Thám (Tổ trưởng 1,2,3,4,5 A1).
- Cấp II: trường Hoàng Diệu (Lớp phó 6,7,8,9 A1).
- Cấp III: trường Ngô quyền (Lớp trưởng 10,11,12 A1).
- Đại học: Khoa Học, Sư Phạm, Luật, NgoạiThương, Y Dược, Bách Khoa. (WTF!!!)
- Cao học Thạc sĩ: Khoa Học Tự Nhiên.

- Nguyên tắc làm việc: Gia Tộc > Gia Đình > Xã Hội > BảnThân.
- Nguyễn Tử Vươngùng biện, Logic, Lãng mạn.
- Nguyễn Tử Vương: tự túc Học Phí từ năm 2 đại học đến giờ.
- Nguyễn Tử Vương quý trọng: người LỄ NGHĨA.
Hùng Biện, Logic, Lãng Mạn.
Nếu tôi giàu có,hàng ngàn người sẽ ấm no.
Khát Vọng: giúp 1 triệu người thoát nghèo.
Gia Tộc > Gia Đình > Xã Hội > Bản Thân.
TÔI tự túc Học Phí

"Ngôn ngữ hiểu được: Anh, Ả Rập, Trung, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Hàn, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Latin".
Làm đàn ông, phải làm hết sức mình để xây dựng gia tộc cường thịnh.

Làm đàn ông, phải góp sức để mang hạnh phúc đến cho người nghèo…

Làm đàn ông, phải vùng vẫy bốn phương, "đầu đội trời, chân đạp đất"



About Me


KHOE mình TỐT làm gì nếu không làmđược gì cho BA MẸ từ cái TỐT ấy.
KHOE mình GIÀU làm gì nếu không làmđược gì cho GIA TỘC từ cái GIÀU ấy.
KHOE mình GIÀU làm gì nếu không làmđược gì cho GIA ĐÌNH từ cái GIÀUấy.
KHOE mình GIÀU làm gì nếu không làm được gì cho XÃ HỘI từ cái GIÀU ấy.
KHOE mình GIỎI làm gì nếu không làm được gì cho XÃ HỘI từ cái GIỎI ấy.
Những kẻ ÍCH KỶ không đủ tư cách để KHOE những cái đó.

Nếu Nguyễn Tử Vương giàu có, hàng ngàn người sẽ ấm no.
Khát vọng: giúp 1triệu người thoát nghèo.

———————————
Sau 3 năm khôi phục lại sức mạnh và cường thịnh cho GIA TỘC, chăm sóc phụng dưỡng BA MẸ có cuộc sống an nhàn, Nguyễn Tử Vương sẽ làm thật nhiều để giúp mang lại hạnh phúc cho NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI KHÓ KHĂN, NGƯỜI GIÀ. ———————————

http://vn.360plus.yahoo.com/nguyentuvuongvn II. 1 số đoạn trích tiêu biểu từ blog Nguyễn Tử Vương

Kế thừa song Đại gia Tộc


Kế thừa ‘tay kiếm’ của Vương tộc họ Trần – Dòng họ của Bố và kế tục ‘tay bút’ của Vương tộc Nhà Mạc – Dòng họ của Mẹ, sinh ra và lớn lên trong một Gia đình được hợp bởi hai Đại gia tộc từng có truyền thống cầm nắm quyền lực lớn của đất nước trong suốt tám trăm năm qua nên sớm có Thiên bẩm trời phú về Trí tuệ và Tư chất lẫn Gia phong của một Đại gia tộc quyền quý và danh tiếng…

Có chí say mê học học hỏi, miệt mài tự tìm tòi ngay từ nhỏ và ham thích sáng tạo khi bắt đầu khôn lớn.

Có thiên hướng lớn về Khoa học Tự nhiên, tiếp thu nhanh và ứng dụng rất nhạy bén về Kỹ thuật và Công nghệ cũng như có năng khiếu về Văn, Thơ, Nhạc Hoạ…

Sớm trở thành Nhà Khoa học toàn năng Lý thuyết lẫn Thực nghiệm (lúc 18 tuổi) và trở thành một trong số ít Chuyên gia Kỹ thuật Quân sự hàng đầu của Việt Nam (lúc 26 tuổi).

Cho đến nay, về trình độ Khoa học Lý thuyết từng được Giáo sư Viện sỹ Nguyễn Văn Hiệu và Giáo sư Viện sỹ Đào Vọng Đức (là hai trong ba Nhà Vật lý hàng đầu của Việt Nam) thừa nhận cũng như được sự vì nể của Giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Ái Việt – Viện trưởng Viện Vật lý Việt Nam, được sự ngưỡng mộ của Giới Khoa học hàng đầu của hơn 40 Quốc gia và Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng Vật lý Hạt nhân Châu Âu (CERN), trở thành đối thủ của Trung tâm Điều khiển Châu Âu (Euro – Control).

Nhờ có sự nắm giữ 2/3 Binh quyền của đất nước trong tay hai Dòng họ của Bố và Mẹ mà có cơ hội để tiếp cận và làm chủ được phần lớn các Trang bị Kỹ thuật của Quân đội và Kỹ thuật/Công nghệ Quân sự của các Quân binh Chủng chủ lực trọng yếu nhất (tiếp cận và nắm giữ được khoảng 25 – 35% Trang bị Kỹ thuật Không quân, 75 – 85% Trang bị Kỹ thuật Hải quân và 35 – 45% Kỹ thuật Tăng Thiết giáp, 80 – 95% Kỹ thuật Thông tin Liên lạc Quân sự…).

Mặc dầu vậy, không kế tục sự nghiệp cầm nắm quyền lực của Tổ tiên mà chỉ chuyên sâu vào Khoa học – Kỹ thuật – Công nghệ…

Hoài bão lớn nhất từng theo đuổi trong suốt gần 20 năm qua là nghiên cứu phát triển thành công Mạng Viễn thông Tốc độ Siêu cao SHS Telecom (Super High Speed Telecommunication) theo Công nghệ SFCM (Single Frequency Code Modulation) là Công nghệ mới nhất đang được phát minh
.


Sau 4 năm viết báo, với hơn 1200 bài được đăng và kiếm được 250 triệu tiền nhuận bút, vừa đủ chi trả cho việc học hành và giúp đỡ Ba Mẹ, hiện nay mình còn 6 triệu trong bóp và vừa được báo Thế giới @ mời làm biên tập viên. Sau tin vui đó, hôm nay, sau 15 ngày đầu tiên của tháng 11, mình vừa nhận được 6 triệu nhuận bút từ các báo, cụ thể là Echip 4 triệu, Làm bạn với máy vi tính 2 triệu (còn 1,5 triệu nữa cho các bút danh khác không ghi địa chỉ, cuối tuần mình sẽ đến lấy). Báo Xã Hội Thông Tin với 5 bút danh, cuối tháng này họ sẽ trả nhuận bút tháng 9-10, báo Thế Giới @ chưa nhận nhuận bút,…hi vọng tháng 11 này mình sẽ kiếm được 12 triệu, số tiền lớn nhất từ trước đến nay mình kiếm được. Những ai viết báo về công nghệ thông tin (ở các báo LBVMVT, Ec, PCT,…. Ghi thía cho mọi người rõ hơn, hìhì) đều có thể chứng giám chuyện này, vì cái tên Nguyễn Tử Vương hổng phải là một cái tên thường.



Sáng nay, Ba Mẹ đi cora mua đồ. Mình cho Mẹ 2 triệu, anh Hai cho 5 triệu. Trùi ui, 7 triệu thì mua sao hết. Sau tết, mình đi làm, ráng kiếm nửa tỉ về xây biệt thự 2 lầu và mua xe hơi cho Ba Mẹ đi.



Khát vọng: giúp 1triệu người thoát nghèo.

2/ Sau 3 năm khôi phục lại sức mạnh và cường thịnh cho GIA TỘC, chăm sóc phụng dưỡng BA MẸ có cuộc sống an nhàn, Nguyễn Tử Vương sẽ làm thật nhiều để giúp mang lại hạnh phúc cho NGƯỜI NGHÈO, NGƯỜI KHÓ KHĂN, NGƯỜI GIÀ.

3/ Haizz. Mệt quá. Page view trở về mức 10.000 rồi. Đúng là Yahoo plus này nhảm thật. Nếu việc này không trở lại bình thường, sau này Nguyễn Tử Vương có công ty, chắc chắn là mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ CÓ Ý ĐỊNH SẼ QUẢNG CÁO TRÊN Yahoo nữa. Không thể giao tiền bạc cho một công ty làm ăn bết bát như vậy được.

4/ Nói có trời đất chứng giám, suốt thời gian học Bách Khoa, 80% số môn, Nguyễn Tử Vương này không đi học một bữa nào. Tự mua sách về nhà học và vẫn thi đậu. Những môn như Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, Phương pháp tính, Cơ kỹ thuật,… Nguyễn Tử Vương KHÔNG BAO GIỜ ĐẾN LỚP. Trời đất chứng giám. Chỉ có duy nhất học kỳ cuối cùng khi Nguyễn Tử Vương nói trước là sẽ ra trường trong học kỳ này, mình mới đi học NGHIÊM TÚC và điểm như thế nào mọi người đã rõ. Ở Bách Khoa, mấy thằng thi những môn cực khó như Xác suất, Cơ Lưu chất, Vẽ kỹ thuật (điểm cuối kỳ là 8 nhưng bị chấm là 5, đang phúc khảo) được mấy thằng điểm cao như Nguyễn Tử Vương. Nguyễn Tử Vương rớt không phải là do thi rớt mà do không thi, không đi học hoặc đơn giản chỉ có thể thi được 1/2 thời gian (vì còn phải đi thi ở trường khác). Thằng nào CHÊ Nguyễn Tử Vương này, hãy thử học 4 trường TOP cùng lúc (Bách Khoa, Khoa Học Tự Nhiên, Sư Phạm, Ngoại Thương, Y Dược, Luật) rồi RỚT ÍT HƠN Nguyễn Tử Vương thì mình sẽ gọi nó là THẦY (đếch chơi Kinh tế, Sư phạm kỹ thuật, đại học Giao thông,… mấy trường hạng 2,3,…)


5/ Kế hoạch mình đi làm là sẽ kiếm nửa tỉ về xây biệt thự, mua xe hơi cho Ba Mẹ, sau đó khôi phục lại kinh tế cho gia đình, cho gia tộc. Giúp đỡ các chú cô bên nội, rồi về ngoại giúp các cậu, dì. Sau đó là lo cho sự nghiệp của mình, tạo tiền đề để thực hiện các dự án từ thiện về sau.

6/ Mình mới viết xong cái dự án cho một cuộc thi trị giá 300 triệu. Viết trong vòng 1,5 tiếng (từ 22h30 đến 24h). Không biết như thế có gọi là KINH KHỦNG không nhỉ. Không biết nó có lỗi gì không. Nhưng khi nội dung dự án được công khai thì mình sẽ đưa lên đây cho mọi người xem.

7/ . Nhớ hồi mình mới được mời vào làm biên tập viên cho Thế giới @, mình được giao 8 trang. Sếp gọi điện cho mình hôm thứ 6 đầu tháng thì mình xin phép được sang đầu tháng sau sẽ nhận nhiệm vụ. Sau khi sếp gọi điện, mình tức tốc đi liên lạc với 3 người (Võ Xuân Vỹ, Đoàn Lâm Tất Linh, Trần Hữu Quốc) để gợi ý về việc hợp tác vào bảo họ có bài thì tháng sau gửi mình. Đùng một cái, đúng tối thứ 7, sếp điện thoại bảo mình gửi gấp bài trước 12h chủ nhật. Đúng theo cái chiêu "giao việc gấp để chọn người tài".

8/ Riêng anh hai, ngay khi có danh sách tốt nghiệp, mình sẽ điện thoại cho anh hai, bảo anh hai có gì đợt lễ tốt nghiệp, anh hai đưa người yêu đến giới thiệu vì mình cũng sẽ đưa người yêu ra mắt luôn. Sau đó, khi mình được chính thức nhận vào một chỗ làm nào đó, mình sẽ điện thoại với anh hai, bảo là anh hai có lấy vợ trong năm nay không, nếu anh hai lấy vợ thì trong năm nay, sau khi xây nhà, mua xe hơi xong, mình sẽ tặng anh hai 30 triệu tiền mừng cưới. Sau đó, khi anh hai báo tin với Ba Mẹ về việc muốn cưới vợ, mình sẽ nói thêm là cho anh hai 10 triệu tiền làm album, quay phim và MUA (chứ không thuê) áo cưới. Vào đúng lễ cưới, mình sẽ tặng anh hai thêm 10 triệu tiền mừng cưới nữa. Ngoài ra, khi anh hai cưới vợ, chắc chắn Ba Mẹ cũng muốn có gì đó để tặng cho anh chị ấy. Bởi thế, mình sẽ cố làm việc để kiếm cho Ba Mẹ 2 cây vàng để tới lúc cưới, Ba Mẹ mỗi người tặng cho anh chị ấy 1 cây vàng.


9/ Hiện giờ, các chú, cô bên họ nội của mình còn rất nghèo. Sau khi đi làm, song song phục hồi kinh tế cho gia đình, mình sẽ lập ra một vài dự án cho các chú cô. Hiện giờ mình đã được lên chức BÁC vì con trai chú Sáu đã có con trai. Mà gia đình chú ấy đang đi xuống dốc thê thảm sao khi bị người ta gạt mấy vố. Mình sẽ cố gắng mở một cây xăng, sau đó tặng lại cho thằng cháu đó. Khi nó bắt đầu đi học lớp 1, mình sẽ tới gặp bố mẹ nó để nói chuyện và tặng cho nó cây xăng ấy. Riêng về việc học tập của những đứa cháu trai của gia tộc, Nguyễn Tử Vương này sẽ làm nhiệm vụ kèm cặp cho chúng để gia tộc của mình về sau sẽ lừng danh về học hành.

10/ Những đứa con gái của cô Hương, cô Thủy mình sẽ kiếm chỗ để khi chúng học xong thì vào trong ngân hàng làm. Việc này thì dễ, nhưng trước tiên chúng phải sống lễ nghĩa đã, con gái cô Hương thì vẫn đàng hoàng nên chắc chắn mình sẽ kiếm cho nó một chỗ làm trong Vietcombank vì Nguyễn Tử Vương có quen với một chú làm giám đốc chi nhánh Vietcombank ở dưới Nhơn Trạch (chú ấy học chung lớp cử nhân sư phạm với mình). Chắc chắn là sẽ xin được. Còn con gái cô Thủy thì nói năng không lễ phép, do đó sau này phải nói chuyện với mẹ nó đã

11/ Hôm nọ nữa, gặp ông kia, 21 tuổi, ngay từ câu đầu tiên vẫn cứ gọi mình là bạn xưng mình. "Người ấy còn cẩn thận hỏi là đáng lý phải xưng "anh-em" mới đúng phải không anh?". Mình chỉ đáp lại là "không sao, không có gì quan trọng đâu". Và tiếp theo, người kia lại bảo mình chỉ cho cách viết báo. Haizz. Mệt khủng khiếp. Nguyễn Tử Vương đã từng nói trong Thánh đạo, trên đời này, không có gì đáng để khinh thường, chỉ có những con người không có lễ nghĩa thì mới đáng khinh. Và Nguyễn Tử Vương rất ghét những ai không có lễ nghĩa hoặc nịnh nọt. Chẳng lẽ một đứa 21 tuổi đang nhờ cậy Nguyễn Tử Vương mà lại kêu mình là bạn trong khi thua tuổi mình. Lẽ dĩ nhiên, theo cách lịch sự thì mình bảo không sao nhưng người không có lễ nghĩa thì sẽ "ok, tới luôn bác tài". Chú Hương, một trong những người làm gương cho mình trong cách hành xử từ nhỏ, khi nói chuyện với mình, chú ấy luôn gọi mình là "VƯƠNG" (chưa bao giờ gọi mình là cháu), rồi chú ấy tự xưng là "MÌNH". Một cách xưng hô khẳng định tư tưởng của một người có tầm nhìn vĩ đại. Nhưng chưa bao giờ Nguyễn Tử Vương dám kêu chú ấy là gì khác ngoài việc "dạ-thưa" và xưng là "chú-cháu" (nếu gặp mấy người ba trợn mình vừa kể trên đây, dám họ kêu chú ấy là "anh" và xưng "tôi" không chừng).




(trích từ các tác phẩm "chém gió" kinh điển của anh)

Nắm đầu dư luận http://vn.360plus.yahoo.com/nguyentu...ticle?mid=1580
Vạch mặt http://vn.360plus.yahoo.com/nguyentu...1580&next=1071
"Ác ái" http://vn.360plus.yahoo.com/nguyentu...1498&next=1052
Tình yêu - Trách nhiệm http://vn.360plus.yahoo.com/nguyentu...1071&next=1233
Nghệ thuật chống dư luận 20.000 ngườihttp://vn.360plus.yahoo.com/nguyentu...1052&next=1074
Quá nản http://vn.360plus.yahoo.com/nguyentu...1233&next=1047
Thời gian http://vn.360plus.yahoo.com/nguyentu...1074&next=1041
Thuật quyết tâm http://vn.360plus.yahoo.com/nguyentu...1047&next=1040
Chí khí đàn ông http://vn.360plus.yahoo.com/nguyentu...1041&next=1023
Thuật giúp người http://vn.360plus.yahoo.com/nguyentu...v=1040&next=-1




III. Và phản ứng từ công dân mạng



comment lại của 1 số thanh niên đã tan xác vì trái bom của anh

Lời bình luận của Quân con: Vân vân và vân vân. Chung quy thằng này đứt mất dây thần kinh xấu hổ Luôn coi mình là nhất, 1 câu viết ra là luôn coi nó là số 1. Lại còn thành lập riêng cho nó cái gọi là Thánh Đạo. Còn mình đã hỏi khá nhiều anh em và những ng quen biết cộng thêm quy chế đại học, thằng này đang nổ. Thế thôi. Bốc phét kinh quá Cũng phải công nhận nó học tốt nhưng học nh quá lú vs điên mẹ rồi

Lời bình của HaruChan : Tốt nghiệp xong Bách Khoa, kiểm tra lại, trong 6 năm, Nguyễn Tử Vương học được cái mà người bình thường phải mất 20 năm mới học xong (để kiểm lại, số liệu này có vẻ chưa chính xác, Luật 4 năm, Ngoại Thương 4 năm, Khoa học 4 năm, Dược 5 năm, Bách Khoa 4,5 năm, Sư phạm 4 năm, Cao học Khoa học 3 năm là tổng cộng 28,5 năm, wow, nhiều quá). Một công việc mất 29 năm, Nguyễn Tử Vương chỉ cần 6 năm.

Vâng… nếu sự việc là có thật, có lẽ anh đã được lên báo








Còn hơn thế nữa các Fan hâm mộ của vương nổ đã thành lập ra 1 hội có tên là:
Hội Các Thanh Niên Tan Xác Vì Kho Thuốc Nổ - Nguyễn Tử Vương

http://www.facebook.com/pages/Hi-Cac...9354963?v=wall











Blog của anh ấy : http://vn.360plus.yahoo.com/nguyentuvuongvn
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)