Tâm sự - chia sẻ 2011-01-10 04:13:06

Đôi Lúc Ngồi Ngẫm, Lại Hỏi Tại Sao ??!!


Ra Chơi, người ta ngồi, lướt qua, cười, nói, vui,…..

Ta lại ngồi 1 mình, trong góc bàn cuối

Chẳng hiểu bản thân, ngán nói, chỉ muốn ngồi im và nghĩ………..

Mắt nhìn ra sân , thấy trống trải vô cùng, ………………

Gọi buồn cũng ko, vui cũng chẳng phải………

Nghĩ, chiêm nghiệm :

Mình lẻ loi ư ??!! Mình bất lực, đơn độc, sao chẳng có động lực…….

Ý chí thì có đầy đó nhưng bắt tay vào làm là nản

Ai cũng nói , cũng khuyên, gói gọn 2 chữ "cố gắng "

Mà cố gắng tưởng dễ à, cảm giác như đang ở sa mạc

Nhìn thấy ảnh ảo, và ko bao giờ chạm được…………..

Tự hỏi tại sao lại nam nữ phải yêu nhau ??!!!

Nói ra thì lại kiu rằng mình bệnh hoạn……….

Yêu nhau cũng chỉ là cái lý từ khi sinh ra bản thân mỗi người được đặt vào

Nam phải yêu nữ, nữ yêu nam,………..vậy thôi……………

À đã biết bất lực ở đâu rồi, bất lực vì ko có lấy 1 đứa bạn thân

Bạn thì nhiều, toàn xã giao, ……………Bởi thế mới ko muốn nói chuyện, chỉ muốn im lặng….

Bất lực vì cái mục đích xây dựng xã hội quá xa vời, quá mơ hồ

SAo nghĩ lại quá dễ, làm thì lại cụt ngõ, ko biết bắt đầu tại đâu ??!!

Bất lực vì học, học, học và học………..học nhiều rồi nhìn lại thấy sợ bản thân

Vô cảm, như khúc gỗ, chẳng bận tâm mấy chuyện được gọi là " tào lao"

Mà tào lao ấy lại là những niềm vui cuộc sống……………

Muốn nói, nói thật nhiều, nhưng nói ko ai nghe, vậy thì đặt câu hỏi tu từ, ko cần người trả lời :

Tại sao lại yêu ??!! ( ngoài việc duy trì ). Lũ bạn nó yêu ầm ầm, ta thì lại ko , ko thích đua đòi, bon chen, a dua, bắt chước………………….

Nhưng sao lại thấy "thèm", lại "muốn" mình giống tụi nó vì bây giờ khoảng trống trong lòng lớn quá

Chỉ muốn che lấp…………….Vì tớ đã bị sốc, bị mất lòng tin nhiều lắm, bây giờ là nghi kỵ, quyết ko tùy tiện đặt niềm tin……..

Tớ đa cảm ấy chứ, ko phải lù lỳ đâu, nhưng đa cảm quá hóa thành trơ rồi !!!

Cái mục đích xây dựng xã hội ban đầu đã "sụp đổ", ko biết còn nền móng ko nữa !!

Tớ ko nói được chữ "kệ", ko nói được rằng " mình sống tự lo cho mình, ko cần bận tâm đến xã hội "…….Nhưng lại ko thể làm được điều gì ??!!

Đau quá, lòng đau , đầu đau !!! Sao cứ nghĩ hoài vậy ??!! Nhưng ko cưỡng lại được………..

Giá như tớ là 1 con người ngây thơ, 1 con người thanh thản, tự tại,………..nhưng sao ko làm được ???!!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)