

…
Hôm vừa r lớp em tổ chức đi rừng thực nghiệm chơi. Em thì kũng không hứng lắm nhưng ở nhà thì lại quay tay hại người





Trong đó có cái món em không biết là món gì, nge bọn nó bảo nguồn gốc Thái Lan tên là Lân Cợm. Trông nó rất thập cẩm, có kả cơm lẫn mì và nhiều thứ khác. Trông ngon mắt nên pọn e đớp rất mạnh dạn. Ăn đc một lúc tự nhiên mấy thằng quay ra đau bụng buồn ỉ vãi luyện


Đến lúc này thì em buồn không nhịn nổi nữa, khí phọt bừa bãi vô tổ chức. Bưng đít chạy một mạch qua bờ tre gần gần đấy để xả lũ kẻo tức nước vỡ bờ, dự là đi lỏng. Đang đi thấy mấy thằng đực cũng chạy theo
- mẹ chúng mày đi theo mà ăn shit tao à

- ừ bọn tao đi theo ăn shít mày đây

Thôi kệ cha, lo việc mình cái đã. Em tụt quần ra vừa làm việc vừa ngắm cảnh hữu tình. Và nỗi nhục của em bắt đầu từ đây. Ban nãy em có đớp mấy quả ổi nên giờ bị tắc hậu, mãi không ra

Ai ngờ mấy thằng con trai cũng đang đi ngoài ở gần đấy thấy thế hô lên :
- Chúng mày ơi thằng Hùng đái ngồi ! Ra mà xem thằng Hùng đái ngồi kìa !!
Mấy đứa con gái nge thế chạy như chó ra hóng

- mày điên à tao đái ngồi lúc nào ?
- tao thấy mày tụt quần ngồi xuống đái xong kéo quần đứng dậy kìa
- Thằng bêđê anh em tránh xa thằng đái ngồi này ra
- ủ ôi kái thằng đái ngồi kìa ủ ôi
- tao thật khinh bỉ mày thằng đái ngồi
- nhục quá con ơi
- abcxyz
…..
Em nhục như con chó bị thông ass, lao xe về nhà trong dòng nước mắt cay đắng

Thứ 2 hôm qua em đã nghỉ học vì không giám đối diện vs ai. Sáng em đến lớp, vừa bước vào đã nghe thấy tiếng mụ chủ nhiệm
- Cả lớp vỗ tay khen bạn nào ?
- HOAN HÔ !! Hahaha !! Hihihi !! Hôhôhô !!
…
Các bác có ai hiểu cảm giác của em không

