Tin tức - pháp luật
2014-02-02 12:27:04
Đổ xô đi Vũng Tàu tắm biển ngày Tết
[size=6]Mùng hai Tết, đông đảo người dân ở TP.HCM và các tỉnh lân cận đã đổ xô ra Vũng Tàu vui chơi, tắm biển và nghỉ dưỡng.[/size]
[justify]
Người dân đổ xô ra Vũng Tàu với nhiều phương tiện, trong đó nhiều người đi bằng xe gắn máy
Sáng 1/2, biển Vũng Tàu động nên hạn chế tắm biển cùng những trò chơi trên biển. Cờ đen cũng báo nguy hiểm, cấm tắm nên người dân chỉ chơi gần bờ
Anh Nguyễn Công Hùng, nhân viên cứu hộ bờ biển cho biết trong những ngày Tết lực lượng cứu hộ được tăng cường thêm, bố trí cứ 200m có 3 người phụ trách để đảm bảo an toàn cho khách du lịch tắm biển. Anh Hùng, liên tục huýt còi kêu gọi người dân không được bơi ra xa
Các dịch vụ phục vụ và mua bán hàng rong bị ế ẩm do người dân đi chơi tiết kiệm, hầu hết đều mang theo thức ăn, nước uống. Giá thuê dù, ghế bố khá cao: một cụm 12 ghế bố và 4 bàn giá 840.000 đồng, ngồi một ghế giá 70.000 đồng, ghế bố ngoài bờ biển giá 50.000 đồng/ghế, dù 50.000 đồng/cây… Vì vậy nên ít người sử dụng.
[/justify]
Hàng rong cũng ế ẩm.
[justify]
Một nhóm công nhân may giày của Công ty Chang Shin VietNam ở khu công nghiệp Biên Hòa (quê ở huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) tết này không về quê, cùng đi xe máy ra Vũng Tàu chơi. Họ mang theo đầy đủ thức ăn, nước uống và chỉ thuê 2 cây dù giá 100.000 đồng rồi ngồi bệt ở bãi biển vui chơi. Tiết kiệm hơn có nhiều gia đình ngồi chơi ở bãi biển mà không cần dù… Ảnh: Một gia đình ngồi chơi ở bãi biển… không cần cả dù che
Nhóm công nhân may giày của Công ty Chang Shin Vietnam (quê ở An Giang) không về quê ăn Tết, rủ nhau đi xe máy ra Vũng Tàu đi chơi cho biết biển
Gia đình anh Đào Văn Tiếp ở quận 1, TP.HCM ra Vũng Tàu nghỉ dưỡng 2 ngày
[/justify]
Một nhóm thanh niên ở TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) thuê xe ra Vũng Tàu chơi một ngày đang đá banh trên bờ biển
[justify]
[/justify]
Công nhân Công ty Kim Bảo Sơn ở khu công nghiệp Long Thành cùng vui chơi, ăn uống
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ
ko có time thì đi VT đc, biển dơ vãi ra….3blingeye3
nhỏ em tui chìu nay cũng đi vt , nói hoài nước dơ này nọ cũng chả chịu..xách xe đi mẹ ròu3ahhyes3 bán đồ mắc lắm
chỉ được cái đông đúc ->lắm gái ,ra đó chủ yếu ngắm vếu 3crisp3
3ahhyes3biển lại đông đúc
mấy năm rồi ko có đi, mà có đi cũng chỉ ăn hải sản bánh khọt rồi về, chứ biển dơ quá 3ahhyes3
Chị có dịp ra ngoài miền trung chơi,biển ngoài đó sạch đẹp và ăn uống thì ngon rẻ nữa ;))
@yumikuto ý em nói biển NT hay ĐN , 2 nơi đó chị đều thix đi hết ;;)
@Bani quê e Quảng Nam có biển cửa Đại Hội An.có thể chạy theo đường biển ra ĐN ăn uống là hết bài;))
@yumikuto có quán nào ngon mà rẻ ko e, chị ghiền món cá đuối nướng cuốn bánh tráng lắm :x
@Bani e ko ăn quán chị,nên ko bít đc nhìu chị có thể hỏi người địa phương.người ta hiếu khách nên tận tình.nghe nói còn nhìu món ngon mà e chưa có dịp đc thưởng thức ;)).mấy món cơm gà,bánh đập mắm nêm với hến xào xúc bánh tráng,bánh bèo cũng ngon bá cháy lun.3adore3
@yumikuto đang Tết ngồi nhà mà e làm chị chảy nước miếng

@Bani ko đi chơi ăn nhậu hay sao mà ngồi nhà bà chị ;))
@yumikuto ko em, ở nhà làm con ngoan ;))
nhớ lần trước đi ra đấy đứng trên bờ thấy cục cứt nổi lềnh bềnh, nghĩ đến sởn cả da gà….vậy mà lũ đó vẫn tắm được.
Mình ra biển VT chủ yếu ngồi ở trong dù ăn uống, hít gió biển coi người ta nhộn nhịp thôi chứ gần chục năm nay chả dám tắm, da mình yếu mà thấy nước bẩn quá lại có sứa nữa…
Sao nhìn hình không giống với lúc trước Tết ~ 1 tháng mình với bà xã ra Vũng Tàu, thấy bãi Thùy Dương (bãi sau) đang xây bờ kè chống bão, ngổn ngang vật liệu, cả đoạn dài mới thấy một lối đi xuống, y như bãi trước vậy. Hay bài viết trên là của năm trước nhỉ…
Chủ đề cùng mục
Vũng Tàu,
ra Vũng Tàu,
người dân,
ghế bố,
bãi biển,
đổ xô ra Vũng Tàu,
tắm biển,
nghỉ dưỡng,
cứu hộ,
bờ biển,