Đố vui - bói toán 2011-07-05 15:03:13

[Đố Vui] Cực kì học búa...AE tham gia giải đố nào!!...............


Chuyện kể rằng …
Có 1 vị vua hoàng hậu mất đã lâu , ông nghe nói con gái của tể tướng rất là xinh đẹp, và đã đến tuổi cập kê nên 1 hôm ông cho vời tể tướng vô và nói ý định của mình là sẽ chọn con gái của vị tể tướng làm hoàng hậu. Để thử trí thông minh của con gái vị tể tướng, vua đưa cho vị tể tướng 2 quả cam nhỏ và bảo vị tể tướng về bảo cô con gái vắt ra 1 lít nước cam, ngày hôm sau mang vào cho vua…
Về đến nhà, vị tể tướng nói lại lời vua bảo với con gái và đưa cho cô 2 quả cam. Cô con gái xinh đẹp của vị tể tướng mỉm cười, đưa cho cha 1 vật và bảo cha vào nói với vua như vầy… như vầy…
Ngày hôm sau, vị tể tướng vô cung, đưa cho nhà vua vật đó, và nói lại những lời người con gái đã nói… Vua mỉm cười vui vẻ, vua bảo vị tể tướng ngày hôm sau đưa con gái vào diện kiến vua, nhưng bắt buộc phải đi xe nhưng ko đi xe , mặc quần áo nhưng ko được mặc quần áo , và phải tặng quà cho vua nhưng lại không tặng quà…
Ngày hôm sau, vị tể tướng đưa con gái tới gặp vua theo đúng những gì vua yêu cầu… Vua rất hài lòng, hôn lễ được cử hành… Lúc vua và hoàng hậu đi qua đám đông, 1 chàng thanh niên do vô tình bị đẩy về phía trước, mặt úp vào (.)(.) của hoàng hậu, vua nổi giận kêu lính lôi chàng thanh niên ra chém… Hoàng hậu xin vua tha cho chàng thanh niên, vì nếu giết người trong ngày cưới sẽ là điềm gở …
Vua đồng ý, cho chàng thanh niên 1 cơ hội , vua phán “ Ngươi hãy nói 1 câu bất kỳ mà ngươi nghĩ, chỉ cần câu nói đó đúng ta sẽ chém đầu ngươi, câu nói đó sai ta sẽ treo cổ ngươi”. Vua cho 5’ suy nghĩ, nếu sau 5’ mà ko nói thì vua sẽ tự lựa chọn 1 trong 2 cách hành quyết. Chàng thanh niên nghĩ mãi mà vẫn ko dám nói, vì biết rằng chỉ cần mở miệng ra là sẽ chết …
Thời gian sắp hết , bất ngờ hoàng hậu bảo “ Nhà vua nhìn kìa, sau lưng nhà vua bầu trời đẹp quá”… Nhà vua quay về phía sau, hoàng hậu cúi xuống nói nhỏ với chàng trai 1 câu gì đó… Lúc nhà vua quay lại, chàng trai nói “….” . Vua mỉm cười hài lòng tha cho chàng trai. Hôn lễ tiếp tục.
Hôn lễ cử hành xong, nhà vua quay lại khắp thần dân và nói, trẫm có 1 câu đố vui cho thần dân trong ngày vui của trẫm, ai trả lời làm trẫm hài lòng trẫm sẽ trọng thưởng “ Trời là nam hay nữ ? Trời có chân ko ? Trời có cảm xúc ko ?”… Không 1 ai dám đứng ra trả lời, mãi sau có 1 đứa bé tầm 5-6 tuổi đứng ra nói :
- Dạ thưa đức vua, trời là nữ ạ ?
- Vì sao ? – Vua hỏi .
- Dạ vì…
- Vậy trời có chân ko ?
- Dạ có ạ.
- Vì sao ?
- Dạ vì…
- Vậy trời có cảm xúc ko ?
- Dạ có ạ.
- Vì sao ?
- Dạ vì…
Vua mỉm cười hài lòng ban thưởng cho đứa bé thật nhiều vàng bạc. Trong lễ động phòng, 3 người em trai của vua tới chúc mừng, nhà vua ban thưởng cho 3 người em trai 11 người cung nữ xinh đẹp, vua phán “ Người lớn tuổi nhất được ½ số cung nữ , người thứ nhì được ¼ số cung nữ , người nhỏ tuổi nhất được 1/6 số cung nữ”.
Vua và hoàng hậu đi vô hậu cung, 3 người em trai của vua nhìn 11 người cung nữ xinh đẹp mà chẳng biết chia làm sao nữa… Vị tể tướng thấy vậy liền bảo, thần sẽ chia dùm các vị , sẽ ko ai thấy mình bị thiệt cả, nếu các vị hài lòng vì cách chia của thần , sau khi các vị đã vui vẻ chán chê xong, mỗi vị hãy cho thần hưởng xái 1 tí được ko ? Cả ba người đều bật cười đồng ý, vị tể tướng liền chia… Chia xong, cả 3 người em trai của vua đều mỉm cười hài lòng.
Trong phòng, lúc nhà vua định XXX thì hoàng hậu liền nói , bệ hạ, thần thiếp có 1 câu đối, nếu bệ hạ đối được thần thiếp sẽ chiều bệ hạ hết đêm nay luôn. Nhà vua đồng ý, vì người rất giỏi làm câu đối.Câu đối hoàng hậu là “Da trắng vỗ bì bạch” … Vua nghĩ mãi mà ko ra, các bạn giúp vua câu đối này đi, để vua còn động phòng, vua hứng lắm rồi !

Sau đây là 6 câu hỏi dành cho các bạn :
1. Con gái vị tể tướng đưa cho cha vật gì ? Và bảo cha nói với vua điều gì khiến vua hài lòng ?
2. Con gái vị tể tướng đến gặp vua ra sao mà vua hài lòng với 3 yêu cầu của mình đều được đáp ứng ?
3. Chàng thanh niên đã nói câu gì mà đã thoát chết ?
4. Cậu bé trả lời 3 câu hỏi của vua “Dạ vì…” như thế nào mà nhận được phần thưởng ?
5. Vị tể tướng đã giúp 3 người em chia 11 người cung nữ xinh đẹp đó như thế nào để cả 3 đều hài lòng
6. Các bạn làm giúp đức vua câu đối để vua còn động phòng nữa………………………………………………………………….. 3crisp3……. 3crisp3…….
3crisp3…… 3crisp3…… 3crisp3…… 3crisp3……. 3crisp3…… 3crisp3…… 3crisp3…… 3crisp3……. 3crisp3….


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)