Ảnh - truyện vui 2011-06-11 02:13:48

Đi xe ga mà có tội àh ( câu chuyện của 1 bác,e xin chịu k biết bác nào :))!!!


[size=4]câu chuyện của mình là như thế này các bạn ạ .

mình với thằng bạn mình là 2 thằng bạn thân .từ bé đến lớn .2 nhà cạnh nhau .nhưng mà nhà nó có điều kiện .lớp 10 đã có xe máy đi học .2 anh em vẫn cùng nhau đi học .
hết cấp 3 bố mẹ nó mua cho cái xe lyberti trông bóng nhoáng .nhà mình không có tiền không dám đòi hỏi xin bố mẹ mua cho con dream việt .
vẫn thân như phân với bồn cầu .
hôm ấy .xe bị thủng xăm mà lại sinh nhật thằng cùng lớp .không biết làm thế nào đúng lúc ông bạn đi chơi về .túm luôn lại 2 thằng cùng đi luôn .hôm ấy nó lại bị đau tay nên mình đèo .
thế là đến nơi .ông bạn mình lại có con em họ .xinh xắn đáo để .mặt mũi đàng hoàng .
người ngợm ngon nghẻ. 2 thằng nhìn nhau .nước dãi chảy còn nhiều hơn là xăng trong bình .
thế là nhờ đựoc cái mã ngoài .mà hôm đấy lại còn ngồi xe ga .nên chiếm được cảm tình của em ấy
xin số .nhắn tinh .chát chít .yêu lắm rồi .tình cảm dâng trào rồi .hết cái kiếp 2 thằng nằm ôm nhau ngủ trưa rồi .
thế là mình mới rủ nó đi ăn kem . ô kê .
hôm ấy tắm rửa thật sớm .cơm nước vừa đủ để bụng đi ăn kem .rửa xe bóng nhoáng .hôm nay quyết định không đội mbh .
lao xe đến nhà em .alo trước để không phải chờ ,thấy em nó ngáo ngơ .lao xe vèo cái ra trước mặt .bỗng nghe thấy em nó lẩm bẩm :"Ơ sao lại đi dream " .thôi *** biết là có biến rồi .
từ lúc ấy thấy em nó ít nói hẳn .đ' nói câu nào cả mình .mặc dù mình cũng đẹp trai đấy chứ .
thế là đ' chơi bời gì nữa .đi về !
về đến nhà hỏi thì bảo em không khỏe .ừ thì không khỏe cho qua .
hôm sau rủ đi ăn chè ."em có việc " .hôm sau nữa rủ đi ăn sáng "em không được đi ".hôm sau nữa thì nó nt cho mình ."anh cho em số anh Q***" . ừ thì cho .kệ mẹ mày
đúng tối hôm đấy .lên chợ gạo uống nước .thấy thằng ôn bạn mình đang ôm con đấy ngồi trên con lyberti của nó hôn nhau giữa đường .
lộn mề .đi về .tối thằng ôn kia gọi điện bảo sang nhà .sang xem có chuyện gì thì nó kể .vừa đi tĩn cả con ôn kia về .mình lộn ruột .thì nó bảo ,con kia kể là mình tán nó nhưng nó không thích đi xe số nên nó không yêu .thằng kia nghe thấy thế .đứng phắt dậy mặc quần áo rồi bỏ con ôn kia ở cửa nhà nghỉ xong đi về 1 mình . .2 anh em lại thân như phân với bồn cầu .còn em gái kia thì anh nói thật .*** lớp 10 mà đòi đi xe ga thì ra cái gì .nghe thằng bạn anh bảo sờ vào hĩm em nó cứ ram ráp như vải bò ấy .chắc cũng vì ngồi xe ga nhiều quá mà .sống mẹ nhà em lại đi
[size=6]Thấy hay,ý nghĩa thì các bác tks e nhé 3big_love3 3big_love3[/size]
[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)