Tin tức - pháp luật 2010-05-06 02:33:44

Đi tán gái làng




Những chiêu hành xác dở khóc, dở cười nhằm cản trở trai làng khác “cưa” con gái làng mình đã làm không ít nạn nhân hoảng hồn, hú vía.

Dương (Thái Thịnh, Kinh Môn, Hải Dương) nổi tiếng đẹp trai, ăn nói khéo lại có công việc ổn định nên được nhiều bóng hồng để ý. Dương có bạn gái ở xóm Chùa xã bên. Vào xóm Chùa chỉ có con đường độc đạo, nên mỗi khi từ nhà người yêu về anh luôn bị đón lõng từ trước.

Tuân, một tình địch là người ở xóm Chùa, dẫn theo đám đông trai làng tìm cách ngăn cản Dương. Có lần anh bị năm thanh niên làng đợi sẵn ở cột điện đầu xóm và “đề nghị” để nguyên quần Tây áo sơ mi sơ vin, giày Tây leo lên nửa cây cột điện, hát đi hát lại mười lần to, dõng dạc câu “Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay, non nước mây trời lòng ta mê say”. Hát xong, anh phải bỏ tay đang ôm cột điện để rơi tự do.
Toản (Thủy Nguyên, Hải Phòng) có bạn gái ở xã Hiến Thành (Kinh Môn). Sinh (trai làng) đang có ý với Thanh (bạn gái Toản) thấy vậy đã sôi máu, quyết tâm giữ Thanh cho mình. Sinh rủ một nhóm trai làng gồm bảy người phục sẵn ở con đường vào nhà Thanh. 10h tối khi Toản ra về, cả nhóm nhào tới đánh đấm bầm dập người Toản cùng những lời đe dọa sặc mùi giang hồ.

Có lần, Toản còn bị ấn cả người và xe xuống mương nước đục ngầu, cuối cùng là người tơi tả, xe chết máy phải dắt về sửa. Sau lần ấy, Toản không dám tới nhà Thanh vào buổi tối nữa mà chuyển sang ban ngày hoặc 2 họ phải hẹn nhau ở một nơi khác ngoài xã.

Mặc dù ngay con đường vào làng có hàng chữ to, quét bằng vôi trắng đậm “trai làng ta quyết giữ gái làng ta” nhưng Đại (xã Tam Đa, Kinh Môn, Hải Dương) vẫn vào làng Nhất Sơn vì trót đem lòng thầm thương trộm nhớ Nhị.

Sau ngày cưới, anh nổi tiếng với danh hiệu yêu vợ và “người hùng gan dạ, lì đòn” do chính trai làng này đặt cho. Chuyện là do khi Đại tới nhà Nhị anh phải trải qua rất nhiều “kiếp nạn”.

Lần đầu tiên, anh vừa ra khỏi cổng nhà bạn gái đã bị sáu trai làng tóm gọn lôi ra ngoài đồng. Anh bị cảnh cáo tránh xa Nhị vì đó là đối tượng tìm hiểu của Chung (người làng Nhất Sơn). Anh chưa bị đấm đá vì lần đầu được tha nhưng phải mặc quần đùi chạy 10 vòng trong ruộng lúa đang trổ bông rộng tới 8 sào. Tuy nhiên Đại vẫn không bỏ cuộc.

Lần thứ hai, cả chiếc LX và khổ chủ phải đi “tàu ngầm” ở chiếc ao ngay đầu làng giữa mùa đông lạnh. Đã thế khi lóp ngóp lên bờ phải luôn miệng hát thì mới được yên thân. Đại ướt như chuột lột, xe chết máy và trở về cùng những lời đe dọa.

Lần thứ ba, anh bị tốp trai làng đẩy xuống sông với điều kiện phải mò được hai con ốc bằng nhau. Không mò được thì phải ngâm người dưới nước cho đến khi nào cả tụi trai làng chán, chuyển sang đánh thì thôi. Giả sử mò được lại phải trả lời câu hỏi “ốc đực hay ốc cái”, không trả lời được tất nhiên ăn đòn. Nói chung là con đường nào thì cuối cùng vẫn là chịu những trận mưa đòn.

Thái (Cổ Tân, An Phụ, Kinh Môn, Hải Dương) lại bị trai làng bên cạnh là Huề Trì hành hạ một cách khác. Khi Thái tới cưa cẩm Loan ở Huề Trì, một tốp thanh niên đến hơn chục người chặn ngay đầu làng xếp thành hàng bắt Thái chui qua háng. Nếu Thái làm thì tha, nếu không thì cấm cửa không cho Thái tới lần hai.

Không nhịn được bị sỉ nhục, Thái mặc dù đơn thương độc mã nhưng vẫn ngoan cường không chịu. Kết cục Thái bị một trận no đòn tím mắt, tím mũi. Thái cũng phải chuyển những cuộc hẹn hò lúc 8 - 9 giờ của mình sang lúc 4 - 5 giờ chiều để tránh những phiền toái do trai làng gây ra.

Sử lại là nạn nhân khốn khổ của trai làng ở Thủy Nguyên (Hải Phòng) khi tới làng tìm hiểu Thảo ở An Lão, (Hải Phòng). Lần đầu tiên, anh chọn bộ cánh đẹp nhất, mới nhất và tương đối đắt tiền với tư tưởng để bố mẹ Thảo và Thảo không chê vào đâu được. Vừa tới đầu làng, còn cách nhà Thảo một đoạn đường vài trăm mét, đang dừng lại chỉnh đốn trang phục thì anh bị “đột kích”. Trứng gà thối, hoa quả hư “bay” liên tục vào người Sử. Lúc này đám trai làng mới ra mặt cười hô hố và cấm Sử bén bảng tới ngõ nhà Thảo. Bọn chúng còn đe dọa lần hai sẽ là “đồ thải của súc vật” chứ không “nhẹ tay” như lần này. Sử đành gọi điện xin lỗi Thảo và gia đình hẹn một dịp khác sẽ tới.

Có rất nhiều những bi kịch sinh ra từ hủ tục “cấm vận gái làng”. Gãy tay, gãy chân, rụng răng có khi là cả bỏ mạng chỉ vì tính ích kỉ, thói du côn. Quan trọng hơn là nhiều mối tình tan vỡ ngay từ khi mới manh nha; nhiều cô gái đẹp không thể đến được với người mình có “cảm tình”, (vốn hơn hẳn cánh trai làng về nhiều mặt)…

Chuyện tưởng cũ nhưng vẫn làm nhức nhối các làng quê khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh đau thương tang tóc, nhiều kẻ phải vào tù, người chết, người mang thương tật vĩnh viễn chỉ vì suy nghĩ ấu trĩ, bồng bột.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)