Tình yêu - giới tính 2011-06-11 15:43:03

Đế chế và em...


… vì đế chế và her mà em đã ra đi,…

Chắc em sẽ chẳng biết đựoc đâu…Mỗi lần đi qua Chợ Mơ rồi lại tạt qua ngõ Hoàng Mai mà tôi lại chạnh lòng nhớ em da diết….Nhớ cái hồi tôi tập chơi Đế chế , em chơi Line98 lướt Web….Ngồi bên nhau cả ngày lẫn đêm…Cuộc sống thật êm đềm hạnh phúc….Hạnh phúc nào hơn đối với anh là được quân Shang, vừa chơi vừa ngắm em cũng dành chiến thắng….Hạnh phúc nào hơn với anh, sau mỗi lần chơi xong, 2h đêm chúng ta cùng dạo phố, nghe sương đêm ướt lạnh vai mềm….Anh những tưởng anh là người hạnh phúc nhất sẽ chẳng có gì ngăn cách được chúng ta…Ngày đó anh là Vua đế chế ở ngõ Hoàng Mai….

Nhưng rồi một ngày……Anh sẽ chẳng bao giờ quên….Khi anh đang ngồi bi bôm có 2 thanh niên đi vào gạ đánh chế…Ok men……..Một người là Ác thú ú ú, Một người là F10 Enter…….Anh chưa bao giờ ăn nhiều hành như thế, từ 8h tối cho đến 6h sáng không bật được một trận nào…..Có lẽ ăn nhiều hành quá nên đầu óc anh không còn tỉnh táo…Em khuyên anh về ngủ nhưng anh ko chịu, lòng tự ái của một vua đế chế trong ngõ Hoàng Mai đã bị sỉ nhục….Anh lân la làm quen 2 người bạn..Và được biết đó là 2 người thuọc Nam đồng nhưng chỉ là râu ria…Anh ngồi nghe họ kể về Đội trưởng Germany, 1 lúc câu 4 voi, muốn theo học thì phải đóng tiền…Bài học đầu tiên là Tiny đập dân, anh ngơ ngác ko hiểu…Sao lại đập dân???…. Nhưng rồi thời gian trôi qua anh cũng đã lãnh ngộ được cái tối thựong của đế chế…….Đập dân, câu voi, lùa hươu, ép lương, xem timeline, Địa hình bo nhà,quản lí bản đồ, nắm bắt trận đấu….Nhưng khi anh đạt được cũng là lúc anh sẽ mất em mãi mãi….Không còn em ngồi bên anh như ngày nào, không còn nghe giọng nói thân thương ( Anh ơi Sư tử cắn dân kìa,bãi gỗ kìa chạy đi anh) nữa,…Anh như con thiêu thân trong quán………Để rồi kết quả là hao mất 10kg, em đã khóc khi gặp anh, nhưng hồi đó anh khong quan tâm, anh giờ là bá chủ rồi…. ..

Định viết tiếp nhưng nghĩ mà đau lòng quá…Đã 5 năm trôi qua….Giờ đây trong anh chỉ còn hoài niệm chơi Đế chế là để nhớ đến em, nghĩa là chơi là phải thắng để cho em thấy rằng ít ra mất em anh cũng phải là Cao thủ đế chế..
Ôi anh chẳng bao giờ quên cái ngày đó, nước mắt em lã chã tuôn rơi nói lời chia tay, còn anh chỉ đứng lặng thinh không nói…Trong đầu vẫn miên man suy nghĩ…"Không ngờ Palmyran là hàng khủng … "..

nhớ thank em nhé lấy ít keng :D 3congratz3 mem mới mà 3blingeye3
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)