Tâm sự - chia sẻ 2013-10-21 06:38:02

Đau khổ khi vụng trộm với chồng của bạn thân=> phải làm sao bây giờ??????????????


[justify]Tôi đau khổ vì mối quan hệ vụng trộm với chồng bạn thân. Tôi có nên giành anh về phía mình?[/justify]
[justify]Khi viết những dòng này, tôi biết mình sẽ bị mọi người nguyền rủa. Chính bản thân tôi cũng đang tự làm điều đó với chính mình. Nhưng tôi đã quá đau khổ và tuyệt vọng rồi. Tôi cảm thấy bế tắc với cuộc sống của mình. Tôi không biết phải làm gì với tình yêu lầm lỡ khi tôi [/justify]yêu chồng bạn thân[justify].[/justify]
[justify]Năm nay tôi 29 tuổi. Với độ tuổi này, lẽ ra tôi cần phải có một gia đình nhưng tôi vẫn là một người cô độc. Tôi cô độc vì trót ôm vào mình một mối tình vụng trộm. Hơn 3 năm qua, tôi sống trong sự dày vò, ám ảnh và đau khổ vì trót đem lòng yêu chồng của bạn thân. Tôi đã bao lần thử thoát ra khỏi cuộc tình vụng trộm ấy nhưng cả tôi và anh đều không làm được vì chúng tôi quá yêu nhau.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tôi và cô ấy đã chơi thân với nhau từ ngày còn học tiểu học. Một tình bạn gắn bó sâu sắc đến độ như tình chị em. Chúng tôi hợp nhau và có rất nhiều sở thích giống nhau. Có lẽ, cũng chính vì sự giống nhau đó mà cả tôi và cô ấy đều có chung tình cảm với một người đàn ông. Chỉ tiếc, cô ấy là người đến trước, còn tôi là kẻ đến sau.[/justify]

Biết là sai trái nhưng tôi và anh quá yêu nhau nên không thể rời xa (Ảnh minh họa)

[justify] [/justify]
[justify]Lần đầu tiên gặp anh ấy khi bạn tôi dẫn anh đi giới thiệu tôi đã cảm nhận được một sự rạo rực trong mình. Anh không quá đẹp trai, thậm chí là rất đỗi bình thường nhưng ở anh toát ra một sự an toàn mà tôi luôn tìm kiếm. Nhưng tôi luôn tự nhủ với lòng mình đó là người yêu của bạn thân mình vì thế tôi luôn giữ khoảng cách với anh.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Hơn 3 năm họ yêu nhau cũng là ngần ấy thời gian tôi đồng hành cùng với tình yêu đó. Họ cãi nhau, giận dỗi đều tìm đến tôi. Và từ đó, tình yêu của tôi với anh đã nảy sinh. Anh cảm thấy mệt mỏi khi ở bên bạn của tôi vì cô ấy luôn so sánh anh với những người con trai khác. Bạn tôi chê anh không đẹp trai, không kiếm được nhiều tiền. Đã có không biết bao lần họ cãi nhau và đòi chia tay nhưng rồi bạn tôi lại năn nỉ quay lại vì giữa họ đã có chuyện…đi quá giới hạn.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Lúc đó tôi yêu anh nhưng khongo dám tiến tới. Tôi sợ cái mà người đời nguyền rủa nên khi anh nói rằng anh yêu tôi và muốn ở bên tôi, tôi đã thẳng thừng từ chối. Tôi động viên anh lấy cô ấy vì dù sao trong mắt mọi người cả hai chỉ còn đợi một đám cưới nữa mà thôi. Bị tôi khước từ, cuối cùng anh cũng quyết định kết hôn cùng với bạn tôi. Tình cảm của chúng tôi bạn tôi không hề hay biết.[/justify]

Tôi có nên ích kỉ một lần, giục anh ly hôn để giải thoát cho anh và kiếm tìm cho mình hạnh phúc? (Ảnh minh họa)

[justify] [/justify]
[justify]Kể từ khi họ kết hôn, tôi đã cố gắng quên anh đi và tìm cho mình một người đàn ông khác nhưng tôi không làm được. Càng xa anh tôi càng nhớ, càng yêu anh nhiều hơn. Vậy là hơn 3 năm họ cưới nhau cũng là hơn 3 năm tôi lặng thầm ở bên anh. Tôi chia sẻ cùng anh cái cảm giác chán chường của một người đàn ông bị vợ khinh rẻ. Những lần như thế, cả tôi và anh đều ôm nhau vào lòng và khóc. Tôi đã dâng hiến cho anh tất cả dù biết rằng anh là người đàn ông có vợ và vợ anh là người bạn thân bao năm qua của tôi.[/justify]
[justify]Tôi luôn sống trong tâm trạng cảm thấy có lỗi vô cùng nhưng mỗi khi anh buồn, tìm đến tôi và chia sẻ những cuộc cãi vã của vợ chồng anh là tôi lại không kìm lòng được. Tôi thương anh và thương chính mình. Giá mà anh và bạn tôi hạnh phúc thì tôi đã có đủ quyết tâm để rời xa anh nhưng cuộc hôn nhân của họ cũng rơi vào bi kịch. Bạn tôi nói cô ấy cũng quá mệt mỏi khi vợ chồng sống không hạnh phúc. Khi tôi hỏi cô ấy có muốn ly hôn không thì cô ấy lại nói rằng vì thương con nên dù không còn tình yêu vẫn phải cố sống.[/justify]
[justify]Anh không còn có thể chịu đựng thêm điều đó được nữa. Anh nói rằng tôi chấp nhận anh, ngay lập tức anh sẽ ly hôn để chúng tôi đến bên nhau. Tôi yêu anh và khao khát được ở gần anh nhưng tôi cũng sợ, sợ bị người đời nguyền rủa vì cướp chồng của bạn thân Tôi biết nếu tôi đồng ý anh sẽ ly hôn nhưng tôi lại thương bạn mình. Tôi không biết phải làm sao nữa? Tôi có nên ích kỉ một lần, giục anh ly hôn để giải thoát cho anh và kiếm tìm cho mình hạnh phúc?[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)