Tâm sự - chia sẻ 2012-04-15 02:04:30

đang bùn mong a/e chia sẻ


[size=4]Tình hình bây giờ em đang thích một bé, là người em yêu thương nhất , nhủng mà khổ một cái là bé đang có người khác rồi 3ahh3. Chậc thôi khong sao em đơn phương bé cũng được 3adore3 .Buồn lắm, cứ mỗi lần ngồi gần bé thì bé lại hay nói chuyện về thằng đó. Có lúc lại đem chuyện hai đứa giận nhau đi kể với em nữa 3curse3, Những lúc đó em cảm thấy tràn đâyf năng lực vì em đã có thêm hi vọng. Người ta bảo là yêu mà ko thổ lộ là dại, từ bây giờ đén nghỉ hè chỉ còn chưa tới một tháng nữa thôi, sẽ xa bé một thời gian dài mất rồi. Nhưng em cũng không dám thổ lộ với bé điều đó vì em sợ rằng bé sẽ không nhìn em với ánh mắt như mọi ngày nữa đâu 3ahh3. Hôm qua mới đi học về thì bé nt với mình nói chuyện vu vơ thôi, rồi mình giỡn với bé là :" em nhớ anh quá hay sao mà vừa về tới nhà đã nt với anh vậy", các bác biết em nó nt lại sao không :" chẳng qua là không có người để nói chuyện thôi". Em cũng ko biết bé nói giỡn hay nói thiek ko nữa em buồn cả tối hôm qua các bác ạ. Vì mỗi bữa tối tầm từ 10h đến 12 h chỉ có mình em nt với bé thôi mak. Buồn đến nỗi không đủ sức nt lại lun, em luôn là người bên bé nhưng lúc bé bùn mak, em cũng đi theo bé mỗi khi bé có việc gì. Em luôn muốn bé vui mak, tại sao bé cứ làm em buồn miek vậy. Những lúc tối bùn ngủ lắm lun, bé lại nt nói hát cho bé một bài nghe em cũng đáp ứng được, em có thể làm tất cả vì bé nhưng chưa chắc bé có thể làm tất cả vì em đâu. Có những lúc em nằm mơ thấy bé hạnh phúc bên em, vui lắm các bác, nhưng đén lúc thức dậy thì thát vọng ê chề, hóa ra bé chỉ là một giấc mơ trong cuộc đời em mà thôi. yêu đơn phương thật là khổ không biết có bác nào ở trong tình trạng của em không[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)